Hai tuần sóng gió với SHB.ĐN

17/05/2011 13:36 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Sau chiến thắng hoành tráng trước V.NB, thầy trò Huỳnh Đức đang đối diện với 2 “khúc xương” đúng nghĩa.

Thứ Bảy tuần này, SHB.ĐN sẽ hành quân lên Pleiku gặp đội bóng của bầu Đức. Sân Pleiku không phải là thánh địa, nhiều đội làng nhàng ở mùa này đã cầm chân hoặc giành 3 điểm khi đến làm khách. Khi bầu Đức đã đưa HLV Huỳnh Văn Ảnh lên cầm quân thì với ông mùa này coi như không còn tính đến danh vị nữa.

Nhưng, khi đối thủ đó là SHB.ĐN, thì ông Đức chắc chắn sẽ dốc toàn lực để đòi lại những món nợ trước kình địch. SHB.ĐN đã nợ ông chủ HA.GL quá nhiều. Trận ra quân mùa này, chính SHB.ĐN đã vùi dập HA.GL trên sân Chi Lăng. Hôm ấy bầu Đức hạ sơn, cười vui phới lới để rồi tan trận nhận một chén đắng. Trong 3 năm qua, ông Đức chỉ mới một lần hân hoan khi 2 đội đụng nhau, đấy là việc loại SHB.ĐN khỏi Cúp QG năm 2010 trên sân Chi Lăng. Hôm ấy HA.GL được ông thưởng một tỷ đồng.

Chặng đường phía trước của SHB.ĐN là rất gian nan

Một khi tham vọng đã vuột mất, giờ đây HA.GL chỉ còn nghĩ đến việc chọn trận cầu nào đá nhằm vãn hồi thương hiệu. Ông Đức trong quá khứ từng rất thích thú khi hạ sát được kình địch, bất kể lúc đó đội không còn gì để mất. Năm ngoái, chính HA.GL đã đè bẹp HN.T&T đến 4-1 trong ngày đội bóng bầu Hiển đăng quang trên sân Pleiku. Chiều thứ Bảy tới, nếu HA.GL thắng SHB.ĐN, đấy là tai hoạ thực sự với đội bóng bên sông Hàn, dĩ nhiên ông chủ họ Đoàn rất khoái chí.

Sau trận quyết chiến, SHB.ĐN sẽ trở về Chi Lăng tiếp TĐCS.ĐT. Đội bóng xứ bưng biền mấy năm qua đều thất bại khi ra miền Trung. Tuy thế, trong bóng đá chẳng nói trước điều gì. Đoàn quân của ông HLV Phạm Công Lộc dù ít tên tuổi lớn, đổi lại họ cực kỳ máu lửa và giàu lòng tự tôn. Lượt đi, SHB.ĐN đã bị đánh bại ở chảo lửa Cao Lãnh. Kết quả trận đấu với HA.GL trước đó, sẽ quyết định rất lớn đến khả năng giành thắng lợi của SHB.ĐN khi đụng độ với TĐCS.ĐT.

Trong khi đó, tuần này SLNA sẽ tiếp tục được thi đấu trên sân Vinh, đối thủ là ĐT.LA. Thời điểm này, nói như dân bóng banh, không thắng được “Gạch” thì còn thắng ai. Trong quá khứ, SLNA luôn có kết quả khả quan hơn khi chiến với “Gạch”. Chắc chắn, rất nhiều người sẽ đặt cửa cho đội bóng xứ Nghệ.

Vòng đấu 16, SLNA sẽ ra Lạch Tray gặp XM.HP. Đội bóng đất Cảng đang trong thời điểm nhão ra, đến như ĐT.LA vẫn kiếm được một điểm vòng đấu vừa rồi, thì SLNA hoàn toàn mơ mộng sẽ làm được điều đó, thậm chí tốt hơn.

Ở V-League năm nay, cuộc đua chạy trốn vé rớt hạng không mấy hay ho do BTC vẫn đặt dấu “chấm lửng”, may mà còn có SHB.ĐN “bám càng” SLNA. Không thì nhạt nhẽo cả một mùa giải.

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm