V.NB - SHB.ĐN 0-4: "Sắc cam" khẳng định đẳng cấp

16/05/2011 09:37 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Sau 3 chiến thắng liên tiếp trên sân nhà, tưởng như V.NB sẽ tiếp tục có niềm vui khi tiếp đón SHB.ĐN, nhưng chiều qua, đội bóng Cố đô Hoa Lư đã bị lóa mắt trước “sắc cam” của đội khách và thua tan nát với tỷ số 0-4.

V.NB bước vào trận đấu hôm qua với tổn thất trầm trọng ở hàng thủ, khi Mai Tiến Thành và Hoàng Vissai bị treo giò, còn Như Thành vắng mặt vì đang học lớp HLV bằng C trong TP.HCM. Trong khi đó, bên phía SHB.ĐN, Ngọc Thanh, Hải Lâm bị treo giò, thủ thành Văn Hạnh tiếp tục vắng mặt, nhưng khi so sánh về tương qua lực lượng thì SHB.ĐN vẫn có ưu thế rất lớn.

Trận đấu cuối cùng của HLV Văn Sỹ ở Ninh Bình đã kết thúc

với thất bại nặng nề. Ảnh: VSI


Sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính Võ Minh Trí, SHB.ĐN nhanh chóng giành quyền kiểm soát thế trận. Đội khách tạo được vô số cơ hội ghi bàn trước hàng thủ chắp vá và sơ hở của đội chủ nhà.

Và điều phải đến cũng đã đến, khi sau 2 lần dứt điểm làm cho các CĐV nhà "thót tim", phút 36, trước vòng vây của số đông hậu vệ V.NB, Gaston Merlo xoay người sút bóng rất nhanh làm tung lưới thủ thành Đinh Hoàng La.

Có được bàn thắng mở tỷ số, SHB.ĐN càng chơi càng hay, và bBàn thắng thứ 2 đã đến như một hệ quả tất yếu, sau những tình huống các chân sút đội khách khiến khung thành V.NB phải lao đao. Phút bù giờ cuối hiệp một, Kalifa dốc bóng bên hành lang cánh phải trước khi có đường chuyền vào trung lộ cho Nicolas Hernandez dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0 trong sự ngỡ ngàng của đội chủ nhà.

Bước sang hiệp 2, khi những điều chỉnh của HLV Nguyễn Văn Sỹ còn chưa kịp phát huy tác dụng thì lại là “sát thủ” Gaston Merlo băng lên dứt điểm nhanh như điện nâng tỉ số lên 3-0 cho SHB.ĐN. Đến lúc này, trận đấu coi như đã an bài khi đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức lui về phòng ngự nhằm bảo toàn tỉ số.

Ở trận đấu này, những trụ cột của V.NB như Mạnh Dũng, Hoàng Đảm, Đinh Hoàng Max hay Việt Thắng hoặc không thể hiện được gì nhiều, hoặc bị hàng thủ SHB.ĐN khống chế hoàn toàn. Phút 65, khi khán giả Ninh Bình đang lục tục bỏ về, Việt Thắng đưa được bóng vào lưới SHB.ĐN sau tình huống đá phạt góc bên cánh phải  của Hoàng Max, nhưng trọng tài chính đã không công nhận do lỗi để bóng chạm tay.

Tưởng chừng như bàn thắng hụt kia sẽ níu chân khán giả chủ nhà lại, nhưng bàn thắng ở những phút cuối cùng của Kalifa trên chấm 11m đã làm cho nỗi buồn của số ít CĐV Ninh Bình còn lại trên sân như thắt lại.

Văn Mỹ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm