TĐCS.ĐT: Coi chừng hiện tượng!

05/05/2011 11:14 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Với 23 điểm, vị trí thứ 3 hiện tại, nếu làm một phép so sánh đơn giản về số điểm cần thiết để một đội bóng ở lại sân chơi V-League (như chỉ tiêu khiêm tốn mà lãnh đạo giao cho CLB đầu mùa) thì TĐCS.ĐT đã hoàn thành nhiệm vụ ngay từ khi lượt đi còn chưa kết thúc. Nhưng nếu cứ nhìn vào chỉ tiêu trụ hạng của TĐCS.ĐT mà các đội có thái độ thi đấu hời hợt khi đối mặt thầy trò tướng Lộc ở lượt về thì ắt hẳn sẽ phải trả giá đắt.

1. Bởi dù không đặt nặng chỉ tiêu cụ thể, nhưng TĐCS.ĐT luôn duy trì được lửa nhiệt huyết trong phong thái thi đấu cả mùa. Điểm mạnh xưa nay của thầy trò ông Lộc là quân tướng đều chung lòng dốc sức, không hay lấn cấn về quyền lợi. Những cầu thủ chưa mấy tiếng tăm chọn môi trường này để thử thách chuyên môn trước khi nghĩ tới chuyện đổi đời. Bài học của Thanh Bình, Quý Sửu, Được Em, Duy Khanh vẫn đang thôi thúc Công Thuận, Thanh Hào…

Đã có những dấu hiệu cho thấy sự trưởng thành và ổn định trong l

ối chơi của TĐCS.ĐT. Ảnh Quang Nhựt


Ở giai đoạn nước rút sắp tới, những yếu tố này mới có dịp phát huy hiệu quả cao nhất. Nếu so sánh với cùng thời điểm này mùa trước, đội bóng miền Tây có thành tích tốt hơn hẳn với 2 điểm nhiều hơn (23 so với 21), giữ vị trí thứ 3, đứng cao hơn mùa trước một bậc. Trong giai đoạn nước rút ở lượt về V-League 2010, TĐCS.ĐT đã chứng tỏ ưu thế về sức bền của mình khi giành 23/39 điểm, hơn cả nhà ĐKVĐ HN.T&T (21 điểm), để rồi cuối mùa cán đích với 44 điểm, chỉ cách ngôi á quân và vô địch của XM.HP và HN.T&T với khoảng cách sít sao là 1 và 2 điểm. Và nếu thành tích đó lại tái hiện ở mùa này, không loại trừ khả năng xứ bưng biền sẽ thêm một lần mở hội với chiếc huy chương sáng màu hơn mùa trước.

Như cách nói lạc quan của người Nam Bộ, dân Đồng Tháp chỉ sợ vô địch chứ chẳng sợ đội bóng nào ở V-League. Họ sợ bởi thiếu những “điều kiện” đi kèm thời hậu vô địch, còn với những đội bóng muốn ra oai, TĐCS.ĐT sẵn sàng đá … “chết bỏ cho dân thương”. Hẳn nhà ĐKVĐ HN.T&T đã thấu tới xương bài học này từ 2 năm nay, bởi mỗi khi đến Cao Lãnh làm khách đội bóng Thủ đô đều phải ôm thêm một cục nợ ra về. Nghèo về tiền nong, lại cách trở về địa lý nên thầy trò ông Lộc chẳng lụy được ai nếu không biết tự than vận động. Nhưng hay ở chỗ, con tạo giờ đã xoay vần. Trong khi nhiều đại gia khác đang trong cảnh dở khóc dở cười thì “con nhà nghèo” như TĐCS.ĐT lại có cái đặc quyền của một kẻ dư thừa điểm số để mà ban phát. Mà trận đấu với “kẻ xóm giềng” ĐT.LA vừa rồi là một điển hình như thế, có điều chủ nhà quá yếu để hiện thực hóa điều mình cần.

2.Lấn cấn lớn nhất của Đồng Tháp bây giờ nằm trong tư tưởng của chân sút chủ lực Samson. Đã có những sức ép nhất định của tiền đạo Nigeria lên đội bóng chủ quản về chuyện đi, ở. Khó có chuyện Samson sẽ gắn bó lâu dài với TĐCS.ĐT, nhưng đó là chuyện ở mùa giải tới. Còn hiện tại, lãnh đạo đội bóng đã khẳng định, Samson phải tôn trọng hợp đồng đã ký với TĐCS.ĐT đến hết mùa giải này. Samson vẫn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho TĐCS.ĐT, nhưng ông Lộc cùng các học trò cũng biết phải làm gì mỗi khi vắng “Sam” trên sân (“Sam” còn thụ án treo giò 3 trận ở lượt về). Còn về lâu dài, TĐCS.ĐT vẫn trông vào cái tình và thái độ chuyên nghiệp của “Sam” với đội bóng. Giai đoạn đầu lượt về sẽ là quãng thời gian để thử thách bản lĩnh của “Á hậu 2” mùa trước, với sự vắng mặt của 3 trụ cột Samson,  Felix (thẻ đỏ vòng 12), tiền vệ trung tâm Hải Dương (nghỉ hết mùa vì mổ gối) và phải tiếp những đối thủ không dễ xơi như HA.GL và N.SG. Nhưng TĐCS.ĐT lại nắm lợi thế được chơi cả 2 trận trên chảo lửa Cao Lãnh quen thuộc.

Đã có những dấu hiệu cho thấy sự trưởng thành và ổn định trong lối chơi của đội bóng xứ bưng biền. Nếu họ vượt qua thử thách ở giai đoạn đầu lượt về thì không có lý gì để không đặt niềm tin vào khả năng thầy trò ông Lộc sẽ tiếp tục là hiện tượng thú vị của V-League 2011.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm