V.NB – HA.GL 3-0: Thủ cựu vương

25/04/2011 10:05 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Mota pen. 40’, Việt Thắng 59’, Gustavo 90’+2

(TT&VH) - Tỷ số 3-0 không mang ý nghĩa phản ánh về việc V.NB đã có một trận đấu quá tuyệt vời. Đội bóng Cố đô Hoa Lư vẫn còn đó khá nhiều vấn đề tồn tại trong cách chơi bóng của họ. Tỷ số 3-0 ấy chỉ nói lên rằng HA.GL đã có một buổi chiều không thể tệ hại hơn.

Phút 59, Việt Thắng nhận bóng từ giữa sân, anh thoải mái dắt bóng như đi vào chỗ không người rồi tung cú sút xa mà nhiều người ngồi trên khán đài tưởng rằng trái bóng sẽ đi ra ngoài, nhưng rút cuộc lại bay thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ HA.GL.

Đúng là Việt Thắng đã có một buổi chiều quá xuất sắc nhưng bất cứ ai trên sân cũng thấy rằng ở tình huống đó, quyết định dứt điểm không phải là phương án tối ưu dành cho Thắng “bế”, khi tỷ lệ thành công là rất nhỏ nhoi. Nhưng cú sút của Việt Thắng cuối cùng vẫn đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Công Vương. Điều đáng nói nằm ở chỗ, pha ghi bàn ấy có thể đã không dễ dàng đến như vậy nếu Việt Thắng gặp phải sự truy cản của các tiền vệ phòng ngự hoặc các hậu vệ của đội bóng phố núi.

HA.GL quá yếu khiến cho chiến thắng của V.NB kém hẳn hào nhoáng

Tình huống vừa nhắc ở trên mang ý nghĩa đóng đinh cho số phận của trận đấu và cũng là hình ảnh điển hình cho sự yếu kém trong khâu phòng ngự của các học trò HLV Dusit. Nếu các chân sút của V.NB tận dụng cơ hội tốt hơn, tỷ số có thể đã không dừng lại ở 3-0.

Nhưng đó mới chỉ là một nửa của buổi chiều tệ hại đối với HA.GL. Nếu Evaldo không có pha đá phạt hàng rào khá nguy hiểm những phút đầu trận, có lẽ người ta sẽ quên mất là anh đang có mặt ở trên sân. Không thể có bất cứ sự giải thích nào thỏa đáng cho sự kém cỏi của chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn (tính đến hết vòng 11) khi anh chỉ phải đối mặt với cặp trung vệ vá víu Thanh Tùng – Adewale bên phía V.NB.

Nhưng người đá cặp với Evaldo là Wanga còn thảm hại hơn, bởi trong suốt trận đấu,  tiền đạo người Kenya như chỉ đóng vai một VĐV điền kinh chạy vòng quanh sân. Cách Wanga thi đấu nhắc người ta nhớ  nhiều hơn về những người đồng hương nổi tiếng của anh trong những cuộc thi chạy việt dã đường trường.

Ngay cả khi HA.GL quyết định tung nốt tiền đạo cuối cùng là Eike vào sân thì sự bất lực của họ cũng không hề thay đổi, dù cho trong suốt nửa cuối hiệp 2, V.NB đã chủ động nhường lại khu trung tuyến. Thậm chí cựu vương phố núi còn phải lĩnh thêm bàn thua thứ 3 sau một pha bóng như đùa của Gustavo.

Không thể đá bóng, các cầu thủ HA.GL quay sang đá người. Tăng Tuấn phi cả 2 gầm giầy vào chân Adewale. Văn Pho và Việt Cường chủ động gây hấn với đối phương dẫn đến màn lộn xộn của cầu thủ 2 đội khoảng phút 61... Ngay cả những người yêu mến đội bóng phố núi nhất cũng không thể tìm thấy bất cứ dáng nét nào của đội bóng vẫn được đánh giá là “duy mỹ”.

Người ta vẫn thường dùng tư “cựu vương” để nói về những đội bóng khát khao và có đủ năng lực để lấy lại ngôi vị. Nhưng với HA.GL chiều qua, phải dùng từ “thủ cựu vương” mới chính xác! 

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm