Vicem.HP-HN.T&T 1-3: Công Vinh góp công, HN.T&T đại thắng ở đất Cảng

16/04/2011 18:15 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) – Được chơi trên “chảo lửa” Lạch Tray, nhưng chiều 16/4 thầy trò HLV Vương Tiến Dũng đã bất lực trong cuộc đối đầu với HN.T&T và chấp nhận thua với tỷ số 1-3 trong trận đấu sớm vòng 11 V-League 2011.

Đang ở vị trí chưa mấy an toàn trên bảng xếp hàng, Vicem.Hải Phòng rất quyết tâm trong trận tiếp HN.T&T. Người hâm mộ Hải Phòng sau sự cố bị Ban tổ chức sân Hàng Đẫy “đối xử đặc biệt” với việc tăng giá vé lên 200.000 đồng ở trận HP.HN-V.HP đã tới sân Lạch Tray rất đông để cổ vũ đội nhà đối đầu với một đại diện của bóng đá Thủ đô. Nhưng từng ấy chưa đủ để thầy trò ông Dũng được tiếp thêm sức mạnh để “đè” được HN.T&T.

Hàng công Vicem.Hải Phòng đã chơi không mấy thuyết phục trong hiệp 1. Tiền đạo trẻ Văn Đông đã có một số cơ hội để dứt điểm nhưng cầu thủ áo số 12 đã khiến các khán giả đất Cảng ngán ngẩm khi anh hoặc là xoay trở quá chậm, hoặc phối hợp với đồng đội còn lúng túng. Văn Đông còn trẻ và anh còn phải nỗ lực nhiều hơn để đóng góp cho lối chơi của V.HP, nhưng giờ xem cầu thủ như Văn Đông chạy trên hàng công, fan Hải Phòng lại thêm nhớ người cũ Ngọc Thanh giờ vẫn đang chơi tốt trong màu áo SHB.ĐN.

Công Vinh (9) tiếp tục ghi bàn cho HN.T&T - Ảnh D.A

Bên phía đội khách, HN.T&T vào trận thận trọng, không áp đảo đối phương nhưng với hàng tiền vệ chơi khá tốt, cùng tiền đạo Gonzalo năng nổ, đặc biệt là anh cực kỳ lợi hại trong các pha không chiến trước khung thành thủ môn Quang Huy, đội quân của HLV Phan Thanh Hùng đã tạo được thế trận chắc chắn để đối phó với lối chơi bóng khá “rát” từ đội chủ nhà. Gonzalo đã giúp HN.T&T vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 5 khi anh tận dụng hoàn hảo đường chuyền từ cánh phải của Quốc Long đã loại hết các hậu vệ V.HP và tiền đạo số 20 của HN.T&T dễ dàng hạ gục thủ môn Quang Huy.

Được đá chính, Công Vinh trận này đã không làm HLV Phan Thanh Hùng thất vọng khi anh phối hợp khá ăn ý với đồng đội. Sự nhạy cảm trong việc chọn vị trí của tiền đạo áo số 9 của HN.T&T vẫn còn đó khi Vinh có mặt đúng lúc để đánh đầu ở pha bóng trong vòng 16m50 ở phút 37, bàn thắng thứ 3 của anh trong 2 trận liên tiếp ở lượt đi V-League 2011. Vinh ghi bàn, hòa nhập tốt dần với lối chơi của cả đội và được đồng đội chuyền bóng, chúc mừng khi có bàn thắng là những điều mà HLV Phan Thanh Hùng có lẽ không mong gì hơn khi ông Hùng hướng đến mục tiêu duy trì được sức mạnh tập thể ở đội bóng của bầu Hiển.

Bị đối thủ dẫn trước 2-0, HLV Vương Tiến Dũng đã thúc các học trò đẩy cao đội hình tấn công. V.HP đã có những phút cuối hiệp 1 tỏ ra lấn lướt đối thủ, nhưng các tình huống hãm thành của Văn Đông, Aniekan đều không thành công.

Các cầu thủ HN.T&T ăn mừng bàn thắng - Ảnh D.A

Hiệp 2, V.HP tiếp tục tạo được thế trận khá tốt, nhưng khâu dứt điểm của một số vị trí trên hàng công vẫn làm người hâm mộ đất Cảng ngán ngẩm. Đức Dương có cơ hội ngon ăn khi anh có bóng cận thành ở phút 55, nhưng cựu tiền đạo của Nam Định đã không thắng được thủ môn Hồng Sơn. May cho “tướng” Dũng là trong khi các cầu thủ nội gây thất vọng thì V.HP còn có Thiago để giúp các cổ động viên cuồng nhiệt ở Lạch Tray có đôi phút được hưng phấn. Chính cầu thủ áo số 18 đã thắp lên hy vọng lội ngược dòng cho đội nhà bằng pha sút bóng đập người hậu vệ HN.T&T bay vào lưới rút ngắn tỷ số cho V.HP ở phút 64.

Nhưng niềm vui của đội bóng đất Cảng kéo dài chẳng được bao lâu bởi chưa đầy 10 phút sau, Cristiano đã đệm bóng nâng tỷ số lên 3-1 cho HN.T&T. Khó khăn chồng chất, V.HP đã phải dốc hết sức để ghi thêm bàn thắng. Nhưng sự kém cỏi của hàng tấn công đã khiến đội chủ nhà không làm cho các cầu thủ HN.T&T phải “khổ sở”. Những phút cuối, cả hai đội có thêm một số cơ hội, nhưng tỷ số 3-1 được giữ nguyên sau khi trọng tài Vũ Bảo Linh thổi còi kết thúc trận đấu.

Thắng V.HP 3-1, HN.T&T tạm thời leo lên đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với 20 điểm, trong khi đội bóng của HLV Vương Tiến Dũng (đứng thứ 9, được 12 điểm) bỏ lỡ cơ hội để cải thiện điểm số. Điều đáng lo hơn cho ông Dũng là với lực lượng vừa thiếu vừa yếu như hiện tại, V.HP xem ra sẽ đối mặt với nhiều “giông bão” ở chặng đường sắp tới.

Bảo Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm