HN.ACB-ĐT.LA 3-1: HLV McMenemy bất lực trong trận cầu “sinh tử”

11/04/2011 08:22 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) – Không phải là trận cầu đinh vòng 10, nhưng chiều 10/4 cuộc chiến ở trận chung kết ngược giữa HN.ACB và ĐT.LA được chú ý ở sân Hàng Đẫy. Nhưng hy vọng mong manh của ĐT.LA đã tan biến khi thầy trò HLV McMenemy bị HN.ACB cho đo ván với tỷ số 3-1.

Thế và lực của ĐT.LA vào thời điểm này không được đánh giá cao là điều mà nhiều người đã hình dung được tình cảnh khó khăn của đội khách trước giờ vào cuộc. Nhưng cách mà ĐT.LA đối phó với một đối thủ được xem không phải là mạnh như HN.ACB khiến nhiều người thất vọng bởi với những gì thể hiện ở sân Hàng Đẫy cho thấy đội bóng của bầu Thắng tỏ ra quá yếu.  

Từ đầu mùa, ĐT.LA đã có dấu hiệu chuyệch choạc bởi lực lượng của “Gạch” năm nay không còn cặp tiền vệ Tài Em-Minh Phương vốn là xương sống trong lối chơi của đội bóng này từ thời ông Calisto. Tân HLV McMenemy đến tiếp quản chiếc ghế nóng của đồng nghiệp Marco Barbosa mới vài vòng đầu và ông đã cố gắng “thổi” thêm sự tươi mới trong cách chơi và tinh thần của các cầu thủ ĐT.LA. Nhưng gặp HN.ACB thì ông thầy ngoại của “Gạch” đã thực sự “bó tay”.


Ngoại binh của ĐT.LA mùa giải năm nay không còn được đánh giá cao  - Ảnh Quang Nhựt


“Gạch” thua bàn thứ nhất, bàn thứ hai (đều từ những pha đánh đầu của tiền đạo Lucas), HLV McMenemy vẫn bình tĩnh ra vào ở sát đường biên để thúc giục các học trò chiến đấu. Nhưng sau pha ghi bàn thứ 3 của Lucas thì cựu HLV trưởng ĐT Philippines đã ôm đầu bất lực. Các cầu thủ ĐT.LA vẫn miệt mài tổ chức các pha tấn công để mong làm nên điều kỳ diệu ở sân Hàng Đẫy, nhưng nỗ lực của họ chỉ đủ để giúp David có được pha ghi bàn danh dự ở sân khách. 

Xem giữa các bàn thua của ĐT.LA, các cầu thủ chủ nhà HN.ACB còn có không ít phen “tra tấn” hàng thủ của đội khách khi đội bóng của bầu Kiên có 2 tình huống đưa bóng chạm xà ngang. HN.ACB không phải là đối thủ ghê gớm khi ở các trận trước các đội bóng khác chỉ cần đeo bám sát Thành Lương và 2 ngoại binh trên hàng công thì đội quân của HLV Mauricio Luis gần như bị “bắt bài”. Nhưng ĐT.LA thì lại khác, bởi trong tay ông McMenemy không có nhiều lựa chọn để “Gạch” đủ sức chơi sòng phẳng với HN.ACB.

Xem ĐT.LA đá, người ta khó nhận ra “chất Gạch” từng giúp họ trở thành đối thủ khó chịu ở V-League nhiều mùa trước. Đội trưởng Antonio được kéo lùi về giữa sân, nhưng anh chỉ còn là cái bóng của chính mình như thời số 9 của ĐT.LA, cùng Minh Phương, Tài Em “làm mưa làm gió” ở V-League. Cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình chơi mờ nhạt và bị thay ra ở giữa hiệp 2. Ở hàng thủ ĐT.LA, cặp trung vệ với lão tướng Văn Giàu và Minh Thông (số 28) đã không ít lần bị các cầu thủ HN.ACB “quần” cho tơi tả khi sự phối hợp giữa họ và đồng đội chưa thực sự ăn ý.

Không vượt qua được HN.ACB, đối thủ trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng, ĐT.LA đã kéo dài chuỗi trận thua của đội từ đầu mùa lên con số 6 (sau 10 vòng). Nhìn vào con người của “Gạch”, nhìn vào cách chơi ở sân Hàng Đẫy của đội bóng từng một thời được vị nể ở V-League, người ta đang ngán ngẩm cho một cái tên đã sớm bị nhận diện là ứng cử viên cho suất xuống hạng.

Bị thua HN.ACB trong trận chung kết ngược, ĐT.LA vốn đã nguy càng thêm ảm đạm khi nhìn về chặng đường phía trước. Lực lượng yếu, tình thế bấp bênh, nhân sự ở băng ghế kỹ thuật bị điều chỉnh, “bệnh” của  “Gạch” mùa này xem ra đã “nặng” rồi chăng?!
 

* Bảng xếp hạng sau vòng 10:

XH

Đội

ST

T

H

B

BT

BB

HS

Đ

1

SLNA

11

7

2

2

19

9

10

23

2

SHB.ĐN

10

6

2

2

20

11

9

20

3

TĐCS.ĐT

10

5

3

2

18

16

2

18

4

K.KH

10

5

2

3

12

9

3

17

5

HN.T&T

11

5

2

4

17

15

2

17

6

HA.GL

10

4

2

4

10

15

5

14

7

B.BD

10

3

4

3

19

22

-3

13

8

V.HP

10

2

6

2

11

12

-1

12

9

N.SG

10

3

3

4

9

14

-5

12

10

V.NB

10

3

3

4

10

9

1

12

11

Thanh Hóa

10

3

3

4

17

19

-2

12

12

HP.HN

10

3

2

5

13

14

-1

11

13

HN.ACB

10

2

1

7

12

20

-8

7

14

ĐT.LA

10

1

3

6

9

21

-12

6


 
Bảo Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm