Một ngày trước cuộc đối đầu N.SG-SLNA: Quá khó cho chủ nhà!

30/03/2011 11:57 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - “Lúc này đá với HN.ACB còn khó chứ đừng nói gì đến SL.NA…!”. Hoàn cảnh của N.SG hiện tại tương tự như lời cảm thán của HLV trưởng Mai Đức Chung trước trận đấu với SLNA vào chiều mai.

Nước sông Lam… may ít rủi nhiều

Là chủ nhà nhưng tướng Chung phải có lý do chính đáng để e dè trong trận tiếp đón đoàn quân đến từ SLNA. Mặc dù N.SG sở hữu rất nhiều ngôi sao trong đội hình, nhưng khi Quang Hải chấn thương, người ta mới vỡ lẽ rằng đội bóng của HLV Mai Đức Chung phụ thuộc quá nhiều vào một ngôi sao. 

Endene (trái) mà có “mệnh hệ” gì thì không biết ai sẽ ghi bàn cho N.SG? Ảnh: Quang Nhựt


Cái đầu gối của Almeida có thể sẽ khiến lãnh đạo N.SG suy nghĩ lại ngay trong giai đoạn 2 mùa giải này, vì dù đã ký hợp đồng dài hạn với đội bóng nhưng chấn thương từ ngày cựu cầu thủ SHB.ĐN mắc phải đến nay vẫn dai dẳng chưa có dấu hiệu bình phục.

Tương tự là trường hợp của Giovanini, khi trung vệ mang 2 dòng máu Brazil – Italia này chưa đóng góp gì để tương xứng với đẳng cấp của trung vệ từng dự Champions League. Cho đến chiều qua, trung vệ này vẫn còn khổ sở với cái chân tập tễnh vì lật cổ chân và không thể kịp có mặt trong trận đấu sắp tới.

Tuy thế, tướng Chung vẫn bác tin đồn về việc N.SG có thể thanh lý hợp đồng với cầu thủ này. Mà nếu vậy, hẳn ông và các cộng sự sẽ phải đau đầu với bài toán ngoại binh ở chặng đường sắp tới.

Hiện tại, trong tay tướng Chung chỉ còn 2 ông “Tây” lành lặn là Leandro và Endene. Trong khi vai trò của Leandro còn hạn chế thì Endene đúng là mỏ vàng của N.SG. Chỉ cần chứng kiến bàn thắng của tiền đạo này vào lưới của ĐT.LA vào hôm Chủ nhật vừa rồi để giật lại 1 điểm quý giá khiến HLV Simon Mc Menemy tiếc ngẩn ngơ sẽ thấy hết đẳng cấp của anh. Với mật độ tập luyện và thi đấu như hiện tại, nếu chẳng may cầu thủ gốc Cameroon này bị chấn thương, không biết tướng Chung sẽ lấy gì để vá víu.

N.SG đang rất mỏng manh, khoảng cách giữa đội hình chính và phụ không đều. Trong khi Tài Em, Duy Khanh, Được Em chưa thể là chính họ như ở đội bóng cũ thì đã mấy ai biết đến những Văn Hà, Quang Hướng, Văn Lâm? Tính nhẩm sơ qua trong đội hình nhiều sao mà tướng Chung tiếp quản, đã có 7 lão tướng trong đội hình. Và chỉ cần một bài kiểm tra thể lực, mấy ai trong số họ duy trì cường độ hoạt động tối đa trong 90 phút?

Vẫn phải tin mà đá

Nhưng không phải vì thế mà thầy trò tướng Chung phải bi quan quá mức. Dù bị đối phương đè nén khi đi làm khách (thầy trò tướng Chung chỉ có được 2 điểm trong tổng số 4 trận làm khách), nhưng lúc ở Thống Nhất, N.SG đủ tự tin để “bắt nạt” các đội bóng từ nơi khác đến. 10/12 điểm tuyệt đối, thành tích bất bại trên sân nhà của họ đã minh chứng điều đó.

Trận tiếp SLNA chỉ là buổi bắt đầu cho hành trình bão táp của N.SG ở chặng nước rút của lượt đi mùa này, trước khi ngược ra đất Bắc (làm khách của HN.T&T) rồi lên phố núi Pleiku chạm trán với đội chủ nhà HA.GL. Về lại sân nhà, đối thủ của họ cũng chẳng dễ dàng gì khi đó là SHB.ĐN. Cuối lượt đi, may ra chỉ có HN.ACB đang vùng vẫy thoát khỏi vũng lầy cuối bảng xếp hạng là tương đối dễ thở.          

12 điểm, vị trí thứ 6 hiện tại là một kết quả không đến nỗi nào với N.SG. Và nếu vượt qua cửa ải chiều mai, mọi thứ sẽ đỡ đau đầu hơn với tướng Chung. Còn nếu không, tình thế sẽ tồi tệ hơn rất nhiều với đội bóng của ông. Một người thừa kinh nghiệm như tướng Chung hẳn đã tiên liệu được tất thảy các tình huống đó.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm