HP.HN: Không chỉ vì yếu tố khách quan

26/03/2011 13:31 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Trở về Hà Nội sau trận thua trước TĐCS.ĐT ở vòng 7 Eximbank V-League 2011, HP.HN cho rằng họ đã thất bại bởi điều kiện thời tiết nắng nóng ở miền Nam quá khác biệt so với những ngày lạnh giá ở miền Bắc. Do đó, đội bóng Thủ đô đã hoàn toàn thất thế trong cuộc đua về thể lực với các học trò HLV Phạm Công Lộc trên mặt sân quen thuộc của đội bóng xứ bưng biền.

Trên thực tế, lời giải thích của đội bóng Thủ đô không phải không có lý. Các học trò của HLV Nguyễn Thành Vinh đã chơi ngang ngửa với đội chủ nhà trong suốt hiệp 1 và khoảng nửa đầu hiệp 2. Nhưng khoảng nửa cuối hiệp 2 cũng là lúc HP.HN xuống sức thấy rõ. Đó cũng là thời điểm mà TĐCS.ĐT vượt lên dẫn trước 2 bàn để rồi giành thắng lợi chung cuộc 3-1.

Sợ nắng

Cho đến trước khi di chuyển vào Đồng Tháp, HP.HN đã từng có 1 lần thi đấu tại miền Nam nắng nóng. Đó là trận đấu với Đồng Nai tại vòng 1 Cúp QG. Sau trận đấu này, hậu vệ Xuân Luân tâm sự, anh đã bị ngợp trong sự oi bức đến độ không thể thi đấu và phải xin thay người sau ít phút.

Hình ảnh tiêu biểu cho HP.HN chính là một Timothy mạnh mẽ, đầy cơ bắp

Cái “nắng quái” ở Đồng Tháp có vẻ là một nỗi ám ảnh lớn đối với HP.HN. Sau khi kết thúc trận đấu với V.NB ở vòng 6 Eximbank V-League 2011, các cầu thủ của đội bóng Thủ đô chỉ được nghỉ 1 ngày rồi đáp chuyến bay sớm vào miền Nam để chuẩn bị cho trận đấu với TĐCS.ĐT.

Năm nay, HP.HN đã có những tiến bộ rất đáng ghi nhận. Ngay cả khi đội bóng xứ bưng biền đã vượt qua đội bóng Thủ đô thì đó cũng không phải là một trận đấu dễ dàng của thầy trò HLV Phạm Công Lộc. Có thể tin là nếu gặp TĐCS.ĐT rồi đặt vào sân Hàng Đẫy thì chưa chắc họ đã làm được điều tương tự như trận đấu vừa qua trên sân Cao Lãnh. Cần nhắc lại rằng, ở vòng 6, TĐCS.ĐT đã thất thủ trước HN.ACB, đội bóng được đánh giá yếu nhất giải và cũng là người anh em cùng thành phố của HP.HN.

Hay không thể vượt qua chính mình

Đúng là vài mùa giải trở lại đây, TĐCS.ĐT luôn tận dụng rất tốt lợi thế sân bãi của mình. Vì thế, người ta đã gán cho Cao Lãnh biệt danh “tử địa”. Nhưng khá ngạc nhiên là một đội bóng như HP.HN lại lý giải nguyên nhân thất bại là do thể lực.

HLV Nguyễn Thành Vinh từng chia sẻ, điều ông tâm đắc nhất kể từ khi về nắm HP.HN chính là đã cải thiện rất nhiều nền tảng thể lực của đội bóng Thủ đô. Ở một đội bóng trung bình như HP.HN, nếu không có thể lực thì gần như cũng đồng nghĩa với việc không có gì cả.

So với người anh em cùng thành phố HN.T&T, vốn đang khủng hoảng nhân sự vì chấn thương, rõ ràng HP.HN đã có sự chuẩn bị tốt hơn hẳn về mặt thể lực. Hình ảnh tiêu biểu cho các cầu thủ của đội bóng Thủ đô chính là một Timothy mạnh mẽ, đầy cơ bắp.

Mặt khác, nếu HP.HN chỉ ra rằng cái “nắng quái” chiều hôm ở Đồng Tháp là nguyên nhân khiến họ bại trận thì điều đó lại càng phi lý hơn nữa. Bởi hầu hết các cầu thủ của đội bóng Thủ đô trưởng thành từ bóng đá Nghệ An - Hà Tĩnh, nơi có cái nắng và nóng của gió Lào khét da khét thịt.

Cho tới trước khi gặp TĐCS.ĐT ở vòng đấu thứ 7 Eximbank V-League, HP.HN đã 2 lần phải đá trên sân khách và đó đều là 2 lần họ không thể giành chiến thắng. Nhìn lại thất bại trên sân Cao Lãnh tuần truớc là điều không bất ngờ và đã chỉ ra rằng HP.HN vẫn chưa thể vượt qua chính mình, ngay cả khi lối chơi của thầy trò HLV Nguyễn Thành Vinh đã có khá nhiều tiến bộ và ngay cả khi họ rất quyết tâm để biến “hòa” thành “phát”.

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm