Lợi hại như sân Lạch Tray

21/03/2011 11:45 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Hình ảnh của V.HP trong hiệp 1 và hiệp 2 trận đấu với N.SG là hoàn toàn đối lập nhau. Nếu như hiệp 1 các học trò của HLV Vương Tiến Dũng vụng về, hời hợt bao nhiêu thì sang hiệp 2 họ thi đấu giống như lột xác. Một phần vì N.SG mất đi tiền đạo tốt nhất của mình (Quang Hải) do chấn thương, nhưng phần quan trọng hơn nằm ở chỗ đội bóng đất Cảng còn có Lạch Tray tiếp sức.

Tình huống có ý nghĩa đóng đinh trận đấu chính là bàn thắng nhân đôi cách biệt của Đức Dương (V.HP). Nhưng Đức Dương không phải là người có công lớn nhất. Trước đó, Francois Endene (N.SG) đang dẫn bóng thâm nhập vòng cấm đối phương, một tiếng còi cất lên và tiền đạo người Cameroon dừng bóng.

Ngồi trên sân Lạch Tray giống như ngồi trong tâm bão

Nhưng đấy không phải là tiếng còi của trọng tài Trần Công Trọng mà là tiếng còi xuất phát từ đám đông khán giả bên khán đài B. Và trong khi các cầu thủ N.SG còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xẩy ra thì bóng đã được chuyền đến chân Đức Dương, một pha bứt tốc và tiền đạo người Nam Định dễ dàng nhân đôi cách biệt.

Đó rõ ràng là một pha xấu chơi và các cầu thủ N.SG có lý do để phản đối dữ dội quyết định công nhận bàn thắng. Nhưng ván đã đóng thuyền, cuộc chơi vẫn phải tiếp tục. Trong bóng đá, đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc là số phận của trận đấu được quyết định. Ở trường hợp này, khán giả đã nắm giữ vai trò đó chứ không phải là những cầu thủ trên sân.

Và một sự tác động như thế rõ ràng quá nhiều đối với một trận đấu bóng đá, nhiều hơn cả cái mỹ từ mà người ta vẫn thường dùng để nói về khán giả (cầu thủ thứ 12). Bởi ngay cả khi có cho thêm 1 cầu thủ nữa vào sân thì chưa chắc anh ta đã ghi bàn hoặc kiến tạo cơ hội cho đồng đội dễ dàng và nhanh chóng như tình huống Đức Dương đưa bóng vào lưới thủ môn Santos.

Làm khách tại Lạch Tray chưa bao giờ là dễ dàng đối với bất cứ đội bóng nào tại VN bởi sức nóng hầm hập của nó. Ngồi trên sân Lạch Tray giống như ngồi trong tâm bão bởi âm thanh phát ra từ những quả bóng nổ đập vào nhau của hàng vạn người.

Điểm lại trong suốt cả hiệp 1, thày trò HLV Vương Tiến Dũng đã thể hiện một khuôn mặt rất nhợt nhạt. Nhưng với bàn thắng mở tỷ số may hơn khôn ở ngay phút đầu hiệp 2, khán giả Hải Phòng đã bùng nổ theo phong cách rất đặc trưng của mình. Kể từ lúc đó, người ta thấy các học trò của HLV Vương Tiến Dũng thanh thoát hơn hẳn. Khi V.HP hưng phấn, đó sẽ là một đối thủ rất đáng ngại.

Có cả những sự tiếc nuối và cả những ấm ức của thày trò HLV Mai Đức Chung sau khi kết thúc trận đấu. Trước N.SG, rất nhiều đội bóng khác đã từng ngã ngựa tại đây. Ngày hôm qua, đội bóng Sài thành tiếp tục điền tên mình vào danh sách đó nhưng không phải theo cách tâm phục khẩu phục.

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm