Quang Hải : Mong người hâm mộ Khánh Hòa hãy hiểu cho tôi

14/03/2011 19:18 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online)  - Sau 450 phút “tịt ngòi” ở các vòng trước, phải đến vòng 6, Nguyễn Quang Hải mới được hưởng niềm vui có được bàn thắng đầu tiên cho Navibank Sài Gòn ở V-League 2011.

Sau khi ghi bàn, Hải “gà” chạy vào khung thành thủ môn đối phương để lấy trái banh đưa cho đồng đội đem lên đặt ở điểm giao bóng giữa sân, cùng lúc đó là động tác giơ hai tay lên trời như hình ảnh quen thuộc của anh ở K.KH khi “nổ súng.

Ghi bàn cho đội bóng mới, nhưng lại sút tung lưới đội bóng cũ, Hải “gà” đã có một trận đấu khó quên.Tâm sự với TT&VH Online về một trong những bàn thắng đáng nhớ của cuộc đời cầu thủ Quang Hải chia sẻ: “Nói thật là lúc đó cảm giác tôi hạnh phúc vô bờ. Bàn thắng này tôi đã chờ đợi từ rất lâu, vừa thấy bóng vào lưới tôi nghĩ ngay tới những chú lãnh đạo, toàn thể BHL và các cầu thủ trong đội Navibank Sài Gòn (N.SG) vì họ là những người luôn ủng hộ, quan tâm, động viên tôi để mong tôi có bàn thắng đầu tiên ở mùa giải này. Tôi muốn tặng bàn thắng này cho họ. Ngoài ra, tôi cũng dành tặng bàn thắng này cho bà xã cùng con trai và những người bà con đã thầm lặng ủng hộ tinh thần cho tôi rất lớn sau những ngày thi đấu mòn mỏi mà không ghi được bàn thắng”.

Quang Hải (trái) trong trận gặp K.KH ở vòng 6 V-League 2011 - Ảnh Bá Châu

Khi ghi bàn xong, giống như nhiều cầu thủ khác trên thế giới, Quang Hải đã không có cảnh ăn mừng thái quá trước mặt các đồng đội cũ. Từng nhiều năm gắn bó với K.KH, Hải “gà” đầy tâm trạng: “Đã là một cầu thủ chuyên nghiệp thì mình khi đã vào sân  phải hành xử đúng vai trò bổn phận của một cầu thủ với đội bóng mình đang khoác áo. Trong lòng tôi chẳng bao giờ quên quê hương Nha Trang, đội bóng K.KH cả. Lúc nào tôi cũng luôn nhớ và quan tâm tới tình hình của đội bóng hết. Quang Hải xin gửi lời xin lỗi với người hâm mộ đội bóng K.KH, mong người hâm mộ Khánh Hòa hãy hiểu cho Hải này”.

Việc Quang Hải có bàn thắng giải tỏa tâm lý không chỉ khiến đồng đội của anh ở N.SG vui mừng mà các “chiến hữu” cũ ở K.KH cũng tới chia vui với Hải “gà” sau trận đấu.

Sau nhiều trận âm thầm “cày” ở N.SG từ đầu giải, đến vòng 6 Quang Hải mới được một lần ăn mừng bàn thắng cho riêng anh. Điều đó thực sự có ý nghĩa với tiền đạo áo số 13 của đội bóng Sài Thành, nhưng Quang Hải còn mong nhiều hơn thế: “Bàn thắng đầu tiên đem lại ý nghĩa tinh thần rất lớn với tôi bởi khi giải tỏa được phần nào tâm lý, cũng như sẽ có động lực tạo đà, sức bật cho tôi cố gắng có tiếp những bàn thắng. Tuy nhiên, tôi luôn quan niệm là sẽ đặt cao tính tập thể lên hàng đầu nên nếu không ghi được bàn thắng mà chỉ cần góp công cho đội nhà giành thắng lợi thì đó cũng là thành công”.                                                       

                                                Việt Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm