A, đây rồi!

24/02/2011 12:19 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Có một sự kiện rất đáng chờ đợi ở phó núi vào cuối tuần này. Đó là khi HA.GL tiếp đón TĐCS.ĐT ở lượt trận thứ 4 của Eximbank V-League 2011. Tại sao nó lại đáng được mong chờ đến thế?

TĐCS.ĐT chính là một trong những tác nhân trực tiếp khiến HA.GL phá sản giấc mơ “98% vô địch” tại V-League 2009, bằng chiến thắng 3 – 0 ngay tại Pleiku. Đó cũng là nốt trầm đầu tiên, khiến HLV Dusit Chalermsan mất chức. Sau khi Thanh Bình đã rời Hàm Rồng, vẫn còn rất nhiều người Đồng Tháp còn đứng trong hàng ngũ của HA.GL, ở trận đấu đó và ngay vào lúc này.

Cuối tuần này Việt Cường trong màu áo HA.GL sẽ chống lại đội bóng cũ Đồng Tháp

Ngày ký hợp đồng với bộ tứ cầu thủ người Đồng Tháp, bầu Đức đã rất mã thượng, khi nhượng lại cho đội bóng xứ bưng điền tiền vệ Quý Sửu và chuyên gia chạy cánh Vũ Anh Tuấn, theo dạng cho mượn một năm. Đó là có qua có lại. Trước đây, cũng không ít lần HA.GL nhận công đào tạo cho lứa các cầu thủ trẻ Đồng Tháp. TĐCS.ĐT trụ vững lại ở năm đầu lên chuyên ấy, có sự đóng góp của người HA.GL.

Thanh Bình khiến bầu Đức thất vọng, một người gốc Đồng Tháp khác là tiền vệ Duy Quang xin được chuyển đi, nhưng ông sẵn sàng gia hạn hợp đồng với những người còn lại, bởi ông tin rằng, họ vẫn còn rất nhiều giá trị sử dụng. Và nữa, HA.GL cần đi đến sự ổn định. Thông tin không chính thức khẳng định, phí gia hạn hợp đồng với 3 cầu thủ người Đồng Tháp còn lại cao hơn nhiều so với lần ký trước đây.

3/11 vị trí đá chính của HA.GL ở mùa giải này thuộc về người Đồng Tháp. Sẽ không nói chuyện tình nghĩa vào cuối tuần này, bởi đây là bóng đá chuyên nghiệp. Một dịp rất thuận lợi để HA.GL đòi lại món nợ xưa.

H.A.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm