HLV trưởng HN.ACB Mauricio Luis: “Vấn đề lớn nhất là sự tự tin”

22/02/2011 13:15 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Ai cũng thấy rằng, tình thế của HN.ACB bây giờ rất bi đát. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là HLV Mauricio Luis vẫn rất lạc quan và yêu đời. Đằng sau những nụ cười hiếm khi tắt trên môi anh là cả một tâm huyết lớn với nghề và với đất nước mà anh coi là quê hương thứ 2. Không có vẻ gì giữ kẽ cùng một cách nói chuyện rất hồ hởi, HLV trưởng của đội bóng Thủ đô vui vẻ dành cho TT&VH cuộc trao đổi ngay bên ngoài sân tập của HN.ACB.

* Toàn thua kể từ đầu giải tới giờ, vấn đề của HN.ACB là gì, thưa ông?

- Vấn đề của HN.ACB là chúng tôi có rất nhiều... vấn đề (cười). Nhưng tôi không muốn nói về những chuyện bên ngoài sân cỏ. Xét dưới góc độ chuyên môn, trong cả 3 trận đấu vừa qua tại Eximbank V-League 2011, các cầu thủ của tôi đã chơi không tốt, họ không giữ được bóng và đánh mất thế trận vào tay đối phương.

Tôi nghĩ vấn đề lớn nhất của HN.ACB bây giờ là sự tự tin. Chỉ một trận thắng thôi, có thể mọi việc sẽ thay đổi rất nhiều. Trong bóng đá, không thể nói trước được điều gì, nhất là khi giải mới chỉ đi qua được 3 vòng đấu và thứ hạng của các đội vẫn thường xuyên thay đổi sau từng lượt trận.

* Theo ông, nguyên nhân gì khiến HN.ACB chơi không tốt?

- Giải hạng Nhất và V-League có quá nhiều khác biệt. Năm ngoái, chúng tôi đã thi đấu rất tốt. Nếu tôi nhớ không nhầm thì HN.ACB đã từng có chuỗi 9 trận bất bại, trong đó có 7 chiến thắng ở giải hạng Nhất 2010. Các chàng trai của tôi rất tuyệt và tôi rất tự hào vì họ đã cống hiến hết khả năng của mình. Nhưng ở V-League có rất nhiều cầu thủ giỏi và tất cả các đội bóng đều rất mạnh. Vì vậy, HN.ACB không thể giành được những kết quả tốt như năm ngoái.


HLV Mauricio Luis cho rằng chỉ cần HN.ACB thắng 1 trận là mọi sự sẽ thay đổi mau chóng

* Như vậy cũng có nghĩa là HN.ACB đã không có sự chuẩn bị đầy đủ trong lần trở lại V-League?

- Tôi không nghĩ như vậy. Tôi và các cầu thủ đã làm việc cật lực, thi đấu với tất cả khả năng của mình. Các bạn cũng thấy là số trận giao hữu trước mùa giải của chúng tôi không ít hơn các đội bóng khác. Và trong tất cả các trận đấu đó, chúng tôi đều rất nghiêm túc, nhiệt tình. Cá nhân tôi đánh giá rằng, những gì mà các cầu thủ đã thể hiện thậm chí còn tốt hơn năm ngoái. Nhưng như tôi đã nói, ở V-League có rất nhiều cầu thủ giỏi và CLB mạnh nên những gì chúng tôi đã làm được vẫn là chưa đủ.

* Ông từng được biết đến như là một nhà môi giới và có quan hệ rộng rãi với các cầu thủ ngoại quốc cả trong và ngoài VN. Tại sao HN.ACB lại không có những cầu thủ tốt, kiểu như G.Merlo của SHB.ĐN chẳng hạn?

- G.Merlo, Nicolas (SHB.ĐN) hay Gonzalo, Matias (HN.T&T) đều là những người bạn của tôi. Trước khi đến VN, họ đã hỏi tôi rất nhiều về bóng đá ở đây và tôi cũng có thể tự hào nói rằng, mình có đóng góp không nhỏ trong việc đưa họ tới VN và trở thành những cầu thủ giỏi như bây giờ. Thông qua các mối quan hệ của mình, tôi vẫn đang cố gắng để mang tới HN.ACB những cầu thủ có chất lượng tốt.

Nhắc lại trường hợp của G.Merlo! Kết thúc mùa giải trước, anh ta hết hợp đồng với SHB.ĐN. Lúc đó tôi hỏi: “Về HN.ACB nhé?”, anh ta đã gật đầu. Nhưng sau này, khi SHB.ĐN trả cho anh ta một khoản tiền lớn thì Merlo đã nói: “Sorry, Mauricio” và kết quả như thế nào thì các bạn cũng biết rồi (cười). Nhưng không sao, điều đó là hết sức bình thường trong bóng đá chuyên nghiệp.

Tôi phải nhấn mạnh rằng ngay cả khi có nhiều tiền thì không phải lúc nào cũng có thể sở hữu được những cầu thủ có chất lượng tốt như G.Merlo, Leandro hay Philani... Nhiều khi điều đó còn phụ thuộc vào may mắn nữa.

* Nhưng ở HN.ACB hiện tại, chuyện tiền bạc có vẻ lại là nguyên nhân quyết định khiến ông không thể có cầu thủ giỏi?

- Tôi không muốn nói chuyện về tiền bạc, về ông chủ... Vì đó là những điều bên ngoài bóng đá. Tôi muốn nói về cuộc sống trên sân cỏ. Tôi yêu không khí này và cảm thấy hạnh phúc khi đứng ở đây. Các cầu thủ của tôi vẫn hàng ngày luyện tập chăm chỉ và hãy chờ xem họ có thể làm được những gì. Đó mới là bóng đá.

* Nhưng nếu kết quả của HN.ACB vẫn không tốt như thế này, liệu ông còn có thể hạnh phúc?

- Nếu như vì tiền, tôi đã không làm việc ở HN.ACB. Trước đây, khi còn là cầu thủ, tôi đã từng nghĩ đến việc chuyển sang chơi bóng ở Indonesia. Nhưng chủ tịch CLB Nguyễn Đức Kiên nói muốn tôi ở lại và cuối cùng tôi đã nhận lời. Sau này, khi nghỉ thi đấu, khi ông Kiên cần, tôi sẵn sàng bước vào nghiệp huấn luyện dù biết rằng mình vẫn còn rất nhiều điều cần phải học hỏi.

Sự tin tưởng của ông Kiên khiến tôi yên tâm với cuộc sống và công việc của mình. Cả gia đình tôi đã chuyển sang sống ở đây, hàng ngày tôi đưa 2 cháu nhỏ đi học rồi xỏ giầy và bước ra sân tập cùng các cầu thủ với sự phấn khích. Không có bất cứ áp lực nào cả, đối với tôi bóng đá là niềm vui và sự say mê!

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi và chúc ông thành công cùng CLB của mình!

Minh Đức (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm