Timothy Anjembe: Bài học vỡ lòng chưa thuộc

27/12/2010 11:40 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Timothy đã đến rồi đi không kèn trống ở sân Bình Dương, mặc cho anh đã có những khoảnh khắc lóe sáng và cả các bàn thắng, tại BTV – Number 1 Cup 2010. Người ta đồ rằng, tiền đạo vẫn được ví như “bò mộng” này phải ra đi vì thất bại trong cuộc thương thảo hợp đồng với B.BD bởi hét giá quá cao, nhưng thực tế không hẳn vậy.

Gắt gỏng, khi đồng đội không chuyền bóng, hoặc chuyền không như ý muốn; ích kỷ trong xử lý và thậm chí còn dám hỗn với các “đại ca”, khi cướp cò, giành quyền đá phạt…, với tất cả những dữ liệu ấy, Timothy “out”. Cần nhớ rằng, ngay từ khi chưa cần thử việc, “bò mộng” đã nhận được cái gật đầu của ông GĐĐH Đoàn Văn Út. “Vấn đề chỉ là thời gian, với những công đoạn cuối cùng cho vụ chuyển nhượng Timothy”, ông Út đã từng nói thế.


 Timothy (trái) đã không thể trụ lại B.BD vì dám làm phật lòng các công thần tại đây. Ảnh: Quang Nhựt

“Thằng này (ý nói Timothy – PV) láo quá, không coi ai ra gì. Phải cho nó bài học mới được”, một ngôi sao của B.BD đứng lên phát biểu chỉ đạo trong buổi họp kín. “Tôi đồng ý với phương án này”, người ở đầu bàn bên kia giơ tay. “Thực ra, nếu dùng nó trong một vài thời điểm cũng được việc. Nhưng anh em quyết thế nào, tôi theo thế”, người thứ 3 trầm tính hơn và cũng dễ thông cảm hơn, chốt lại vấn đề. Và không cần phải bàn nhiều nữa, “bò mộng” bị “tống cổ” khỏi đất Thủ!

Đã có cả những mặc cả của các ngôi sao, rằng hoặc Timothy trên sân, hoặc là không gì cả. Rất dễ nhận thấy, Leandro và Lee Nguyễn đã chủ động chọn nhau làm đối tác trên sân (và cả ngoài đời), mặc kệ “bò mộng” có gào thét đòi bóng ở phía trên. Họ, một tung, một hứng và đến ngay cả công thần Philani, cũng đã đôi lần phải lùi lại, nhường sàn diễn cho người mới. Có muốn, “Phi” cũng khó thể đứng về phía đồng nghiệp cùng gốc gác Phi châu như Timothy.

Trong bóng đá, tiền đạo dù hay cỡ mấy, nhưng nếu không được cung cấp bóng hoặc chỉ nhận bóng ở thế khó, thì cũng bó tay. Đó là quy luật rồi. Timothy đã từng có thâm niên ăn cơm Việt, chơi bóng ở V-League, nhưng có lẽ anh chưa thuộc bài học vỡ lòng này. Cũng dễ hiểu, bởi ở các đội bóng mà “bò mộng” từng kinh qua như TĐCS.ĐT và HP.HN, anh là sự lựa chọn tối ưu cho mọi con tính. Còn ở B.BD, Timothy nếu có may mắn đạt được hợp đồng, anh cũng chỉ là thứ yếu.


Buộc phải quay lại “chốn cũ”, HP.HN, Timothy mới ngẫm ra được, mình chỉ là phận “chim sẻ” chứ chưa phải “đại bàng”.

Trước Timothy, Kesley Huỳnh Alves cũng từng có thời gian dài bị cô lập ở Thủ Dầu Một. Kesley là tiền đạo có đẳng cấp với những đóng góp rất đáng kể cho B.BD, sau hơn 5 năm thi đấu – cống hiến. Nhưng, việc “chàng Két” trụ lại được (cho đến mùa giải 2011 thì chuyển về SG.XT), còn phải kể đến sự hậu thuẫn của ông chủ B.BD. Có vợ là người Việt, Kesley hẳn cũng được tư vấn khá nhiều điều bổ ích, với câu châm ngôn: “Tránh voi chẳng xấu mặt nào”.


H.A.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm