Tài Em chia tay ĐT.LA: Biểu tượng thất truyền

24/09/2010 12:00 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Đã hết hợp đồng với đội bóng quê hương từ sau ngày 30/8, nhưng Tài Em vẫn chưa ký tiếp. “Dự án” rời đại bản doanh Bến Lức, từ biệt sân Long An của “cu Mười” (tên gọi thân mật của Tài Em) là rất nghiêm túc và khả thi. Người Long An đã và đang cảm nhận sự mất mát. Họ sẽ mất đi biểu tượng của lòng trung thành, biểu tượng chiến đấu mang tên Phan Văn Tài Em.

1. Hơn 10 năm chơi bóng trong màu áo của “Gạch”, 8 năm khoác màu áo các ĐTQG (và chưa có dấu hiệu dừng lại), Tài Em là nhà sưu tầm số 1 VN với các thể loại huy chương bóng đá. Đó là điều đã được kiểm chứng. Và chỉ chi tiết ấy, cũng nói lên phần nào tài năng, tình yêu và trách nhiệm với nghề của Tài Em. Anh không chỉ là biểu tượng, mà thậm chí còn là một tượng đài, là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại mà bóng đá Long An từng sản sinh... Sẽ còn rất lâu nữa, hoặc chẳng bao giờ, ĐT.LA mới lại xuất hiện một phiên bản như “cu Mười”.

Thực tế, ý định rời ĐT.LA của Phan Văn Tài Em đã hơn một lần xuất hiện trong đầu. Nhưng “cu Mười” cứ lần lữa, bởi rời bỏ xứ sở là điều không dễ dàng chút nào, với một người con thừa đức hy sinh và lòng trung thành. Lần này thì khác. Tài Em tỏ ra kiên quyết và sẵn sàng chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Lý do thì nhiều, nhưng Tài Em bảo, phải đi để thấy mình còn có thể mới. Hơn 10 năm với ĐT.LA, cảm giác như Tài Em đã trở nên quá cũ.


Phải rất lâu nữa bóng đá Long An mới sản sinh ra một cầu thủ như Tài Em

Cùng với đàn anh Trường Giang, Tài Em được coi như một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất của BĐVN, thời hậu “thế hệ vàng”. Bền bỉ và ổn định, “cu Mười” luôn có trong kế hoạch của mọi HLV trưởng các cấp độ ĐT cũng như CLB. Cậu út nhà họ Phan ở Long An chơi bóng đơn giản, hiệu quả và khá đa năng: Có thể giữ thiên chức đánh chặn, điều tiết nhịp độ trận đấu, làm bóng, dứt điểm. Ở một vài thời điểm trên bình diện ĐT, Tài Em còn chơi bám biên, với khả năng tạt bóng tốt bằng cả 2 chân. Kỹ năng chọn vị trí, chiếm lĩnh không gian là một trong những điểm nổi bật của Tài Em.

Nếu bóng đá có cụm từ “vẻ đẹp của sự đơn giản”, thì hẳn Tài Em phải là người xứng đáng nhất được dành tặng.


2. Rất nhiều người quan tâm, rằng Tài Em sẽ về đâu, sau khi rời Long An?! B.BD của tân HLV Ricardo (người quen cũ của ĐT.LA) đã và đang trải thảm đỏ bằng một bản hợp đồng đắt giá, để sở hữu chữ ký của Phan Văn Tài Em, nhưng “cu Mười” chỉ xem nó như một phương án tham khảo. Navibank.SG, cũng tỏ ra rất nhanh nhảu. “Cu Mười” vẫn chưa gật đầu, dù hợp đồng đã được soạn sẵn.


“Cũng cần phải có một lời với bầu Thắng (chủ tịch ĐT.LA, ông Võ Quốc Thắng) đã, rồi quyết định thế nào thì quyết”, Tài Em chia sẻ. Một câu nói không thể thật hơn, nó còn thể hiện phần nào sự nhận thức và cả học thức của Tài Em. Ở bất cứ nơi đâu, “cu Mười” vẫn trọng tình nghĩa, sống và thi đấu với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Ở tuổi 28, với sự chuẩn mực trong sinh hoạt, năng lực cống hiến của Tài Em sẽ còn rất lâu nữa.


Không tiện nói ra lúc này, vì Tài Em vẫn đang phục vụ ĐTVN, nhưng có thể đếm ngược ngày “cu Mười” nói lời chia tay ĐT.LA. Đó là lúc mà người Long An cảm thấy mất nhiều nhất, thậm chí nhiều hơn cả cái ngày mà HLV Calisto từ biệt sân Long An. “Cu Mười” đi, một khoảng trống mênh mông còn ở lại. Nó có thể là lời bao biện cho các chính sách không còn hợp thời của “Gạch”. Nhưng, muốn cản e cũng không còn kịp nữa.


Tâm sự với TT&VH, Tài Em nói, nếu phải chọn giữa B.BD và Navibank.SG, anh sẽ về với thành phố mang tên Bác. “Cu Mười” muốn thi đấu, cống hiến cho Navibank.SG và rộng hơn là phục vụ bóng đá TP.HCM. Nên có thể khẳng định, tương lai của cựu đội trưởng ĐT.LA sẽ thuộc về sân Thống Nhất, thuộc về lãnh địa Trung tâm Công an TP.HCM. Với một người đàn ông vì gia đình như Tài Em, nó cũng tiện hơn cho việc chăm sóc cái tổ ấm bé nhỏ của anh ở Tân An – Long An, khi chỉ mất chừng 1 tiếng chạy xe, là có thể về với vợ con.


TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm