Trước trận play-off giữa Than Quảng Ninh-N.Sài Gòn: Trót cứu…

01/09/2010 11:47 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Dù VFF có biện giải thế nào thì họ cũng sẽ rất khó ăn khó nói, khi kế hoạch giải cứu cho N.Sài Gòn đang hiện ra rất rõ.

Chính xác, chỉ còn một cửa ải nữa thôi (trận play-off) thì cuộc chơi mới kết thúc. Vậy thì, liệu ở trận đấu này N.SG sẽ được cứu bằng mọi giá? Dư luận hoàn toàn có quyền đặt nghi vấn đó. Nếu thế, ai sẽ giám sát để trận đấu diễn ra công bằng? Thật là khó, bởi lâu nay sự giám sát của dư luận và khán giả đều chẳng có bao nhiêu giá trị.

Với một trận đấu knock-out như play-off, Than Quảng Ninh vẫn hy vọng sẽ lật đổ được đội bóng có “người nhà” của VFF. Họ hy vọng trời có mắt. Nói là thế, nhưng có rất nhiều thứ đang chống lại đội bóng đất than. Thứ nhất, trong lịch sử những trận play-off, cửa thắng của đội hạng Nhất là rất thấp. Thứ hai, trọng tài bao giờ cũng dành sự ưu ái nhiều hơn cho đại diện V-League.


Nếu các đội hạng Nhất “đoàn kết” lại thì chưa chắc Than Quảng Ninh đã tuột mất vé lên thẳng V-League oan uổng như thế này

Năm 2005, ngay trong đêm sau trận play-off giữa LG.HN.ACB-Cần Thơ, trọng tài Lương Thế Tài đã móc điện thoại cho Chủ tịch HĐTTQG Nguyễn Văn Mùi tuyên bố giải nghệ ngay trên bàn nhậu. Đấy là thời điểm tài năng của trọng tài FIFA này đang đạt độ chín. Chủ tịch Nguyễn Văn Mùi bảo lý do trọng tài Lương Thế Tài xin nghỉ là bởi: “Em cảm thấy sức ép và sự bất an đang đến gần”.

Giờ đây, nhiều người có thể tiếc cho sự nghiệp của Lương Thế Tài. Có điều, gặp nhau lần nào hỏi đến vấn đề này, ông Tài cũng bảo quyết định giải nghệ là sáng suốt.

Nếu có một cuộc giải cứu cho N.SG, thì khả năng trọng tài được nhắm đến như một cứu cánh là rất cao. “Phim” đang đến hồi cao trào mà  sự gay cấn đỉnh điểm sẽ là trận play-off diễn ra trên sân  Chi Lăng chiều 5/9 tới.

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm