(TT&VH) – Chỉ kém Vua phá lưới Gaston Merlo đúng một bàn, Evaldo Goncalves là tiền đạo duy nhất của V-League 2010 2 lần lập thành tích ghi 4 bàn/trận đấu. Bên cạnh khả năng chuyên môn nổi bật, Evaldo còn được đánh giá cao nhờ lối sống mẫu mực.
Evaldo có tên đầy đủ là Evaldo Rodrigues Goncalves và hẳn khi nghe tới Goncalves, những người giàu óc liên tưởng sẽ nghĩ ngay đến huyền thoại dòng nhạc phúc âm xứ Samba, Leonardo Goncalves, người đã nổi danh trên toàn thế giới với ca khúc bất hủ bằng tiếng Do Thái “Nachamu-Nachamu”.
Tất nhiên, giữa 2 con người cùng mang họ Goncalves này chẳng có bao nhiêu sự tương đồng, bởi Leonardo Goncalves hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, còn Evaldo Goncalves lại thuộc về giới quần đùi áo số. Dẫu vậy, dù khác nhau về nghề nghiệp, song điểm chung lớn nhất giữa 2 cái tên này là họ cùng sở hữu tài năng thiên phú.
Ở thời điểm hiện tại, nếu Leonardo đã và đang trở thành huyền thoại của nền âm nhạc đương đại Brazil, thì cách đó gần 20.000 km về phía Bắc bán cầu, người đồng hương Evaldo cũng đang chứng tỏ và khẳng định được tên tuổi của mình tại giải bóng đá hàng đầu ĐNÁ, V-League.
Evaldo thực sự là một trong những tiền đạo hay nhất của V-League 2010
Là một chân sút mang trong mình dòng máu Samba thuần chất, nhưng phong cách thi đấu của Evaldo rất đơn giản, dứt khoát, chứ không nặng về tiểu xảo và vẽ vời như người đồng hương Leandro, cựu cầu thủ XM.HP. Bên cạnh ưu điểm phổ biến của các cầu thủ Brazil nói chung là phẩm chất kỹ thuật siêu hạng, Evaldo còn có 2 tố chất rất nổi bật nữa là sức rướn cực tốt cùng sự lì lợm đáng nể. Ngoài ra, Evaldo cũng được đồng đội ví như chú “bò mộng”, vì khả năng chịu đòn của anh cực tốt, điều này lý giải vì sao Evaldo luôn đứng vững sau các pha xấu chơi của các hậu vệ đối phương.
Trước đây, khi mới chân ướt chân ráo đến Việt Nam, “Eva” chỉ là “kép phụ” cho Agostinho, công thần một thời của HA.GL, nhưng trong những lần hiếm hoi được tung vào sân, “Eva” luôn để lại ấn tượng rất tốt. Sự nghiệp của “Eva” tại Việt Nam thực sự bước sang trang mới sau khi Agostinho bị sa thải, và ngay tại V-League 2009, “Eva” đã đóng góp 11 bàn thắng cho HA.GL.
Nhưng ngay cả với thành tích ấy, “Eva” vẫn chưa nhận được sự thừa nhận rộng rãi, bởi đội hình HA.GL khi đó còn có 2 chuyên gia làm bóng cự phách là Thonglao và Lee Nguyễn, và người ta cho rằng “Eva” chỉ may hơn là hay. Song tại V-League 2010, với 16 bàn thắng ghi được cùng vô số đường chuyền thành bàn, trong khi HAGL đã không còn bộ đôi Lee Nguyễn-Thonglao, “Eva” đã chứng minh được chân giá trị của một tiền đạo thượng hạng.
2 năm chơi bóng ở Việt Nam chưa phải là thời gian đủ dài để đưa ra đánh giá chính xác về Evaldo, nhưng với những gì đã thể hiện từ trên sân cỏ lẫn trong cuộc sống sinh hoạt ngoài đời, “Eva” được các đồng nghiệp đánh giá cao về tài năng và đạo đức.
“Kể từ ngày gia nhập HAGL, Evaldo luôn chứng tỏ là cầu thủ có tính chuyên nghiệp rất cao. Trên sân tập, anh ấy luôn là người có thái độ nghiêm túc và sự tập trung cao độ, còn ngoài đời, tuy hơi ít nói nhưng “Eva” vẫn rất thân thiện với anh em trong đội, không biết có phải do vướng bận với gia đình hay không mà “Eva” tuyệt nhiên không bia rượu, ngoại trừ các buổi liên hoan tổng kết của đội”, tiền vệ tuyển thủ U23 Thái Dương tiết lộ.
Và không chỉ có các đồng đội ở HA.GL, ngay cả những đối thủ từng có dịp chạm trán với “Eva” cũng không hạn chế lời khen với chân sút người Brazil. Trung vệ Nguyễn Đại Đồng của HN T&T bộc bạch: “Thú thực là kèm tiền đạo ngoại nào cũng là nỗi khổ đối với hậu vệ Việt Nam, nhất là với cầu thủ có kỹ thuật, sức mạnh, sự lỳ đòn như Evaldo. Trong vài lần đối mặt với cầu thủ này trước đây, hay gần nhất là trận đấu trên sân Pleiku ở vòng cuối V.League 2010, đã có lúc tôi phải dùng tiểu xảo để ngăn chặn Evaldo, trong đó có cả việc chơi xấu, nhưng được cái Evaldo không bao giờ phản ứng mạnh mẽ hay có ý trả đũa…”.
Với những gì đã thể hiện 2 năm qua, Evaldo xứng đáng được coi là biểu tượng mới của đội bóng phố núi. Thế nên, sắp tới, dù HA.GL có xảy ra biến động như thế nào về mặt nhân sự thì Evaldo chắc chắn vẫn sẽ nằm trong danh sách ưu tiên cần giữ lại.
Cuộc đối đầu giữa hai võ sĩ người Anh luôn là trận đấu mà người hâm mộ mong chờ, nhưng đến nay, "Trận chiến nước Anh" vẫn chưa thể diễn ra. Điều này càng trở nên khó khăn hơn khi Tyson Fury tuyên bố giải nghệ lần thứ năm sau thất bại thứ hai trước Oleksandr Usyk.
XSMB 24/2: Kết quả Xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 24/2/2025 quay thưởng lúc 18h10 được trực tiếp cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất trên Thethaovanhoa.vn.
Chúng ta vừa bước sang một tuần lễ mới, với một cột mốc được chờ đợi: Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. Đáng nói, năm nay chính là thời điểm tròn 7 thập niên kể từ khi ngày tôn vinh các thầy thuốc ra đời (27/2/1955).
Ngày 23/2, V tiếp tục gây sốt khi thông báo tin vui: anh chính thức được thăng cấp lên trung sĩ. Nam idol chia sẻ hình ảnh đầy khí chất quân nhân, kèm theo dòng trạng thái:
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 24/2, rạng sáng 25/2 - Thethaovanhoa.vn cập nhật nhanh và chính xác nhất lịch thi đấu và lịch trực tiếp bóng đá: V-League, La Liga, Serie A, hạng nhất Anh, Saudi Pro League.
B.Bình Dương vừa thắng SLNA tỷ số 2-1 ở vòng 14 V-League mùa giải 2024/2025 (Tiến Linh tiếp tục lập công) để xóa đi mối nghi ngại về một trận đấu nhường điểm nữa, sau trận thua 0-1 ở lượt đi.
Tin nóng thể thao sáng 24/2: 2 VĐV Việt Nam tham gia kỳ ứng tuyển ở giải bóng chuyền VĐQG Hàn Quốc; HLV Polking tin Đình Trọng sẽ trở lại ĐT Việt Nam...
Công ty công nghệ sinh học Novadip của Bỉ vừa công bố kết quả đầy hứa hẹn từ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một của vật liệu ghép xương NVDX3, một bước tiến lớn trong lĩnh vực y học tái tạo xương và mô.
Lịch thi đấu bóng chuyền hôm nay ngày 24/2/2025 - Thethaovanhoa.vn cập nhật chi tiết các lịch thi đấu bóng chuyền trong và ngoài nước diễn ra ngày hôm nay