Sỹ Cường: Người xứ Thanh giữa chốn Hà thành

17/08/2010 14:14 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Thanh Hóa được coi là một trong những trung tâm đào tạo cầu thủ trẻ hàng đầu của BĐVN, nhưng để tìm ra một cầu thủ gốc Thanh Hóa gặt hái được thành công và tạo ra “thương hiệu” cho riêng mình quả là hiếm. Cao Sỹ Cường, tiền vệ đang khoác áo HN T&T, chính là một trong số ít những cầu thủ xứ Thanh có được sự thăng hoa nhờ tài năng của mình.

 “Lớn lên” từ lò đào tạo bóng đá trẻ Thủ đô

Bị ảnh hưởng “gen” bóng đá từ người bố (cựu danh thủ Cao Sỹ Sâm), năm 11 tuổi, Sỹ Cường bắt đầu gia nhập lứa U11 của tỉnh nhà, nhưng cũng chỉ 2 năm sau, khi cậu bé Cường bước sang tuổi 13, nghe theo định hướng của cha, Cường đã khăn gói ra Thủ đô để xin gia nhập vào đội U14 của Hà Nội. Với tố chất của một cầu thủ có thể phát triển tốt trong tương lai, các nhà tuyển trạch viên của bóng đá trẻ HN khi đó gồm ông Phan Anh Tú, Trịnh Quốc Trung, Nguyễn Công Tuấn đã nhanh chóng nhận thấy tiềm năng ở cầu thủ nhí xứ Thanh này.

 
Chưa đầy 1 năm tập luyện dưới dạng ăn ở tập trung tại Quần Ngựa, đầu năm 1998, Cường đã vinh dự là một trong số 18 cầu thủ nhí (đa phần lứa trẻ HN) đại diện cho BĐVN sang Singapore dự giải Lions Young, giải đấu quy tụ nhiều đội bóng rất mạnh đến từ châu Phi, châu Âu và châu Á. Kết thúc giải đấu năm đó, tuy đại diện của VN không thể tiến xa, nhưng Sỹ Cường chính là cái tên được BHL đánh giá cao nhất nhờ khả năng chơi bóng chững chạc, lỳ lợm, đặc biệt sở hữu những cú sút xa rất uy lực.
 

Dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Thanh Hùng, Sỹ Cường đã có sự trưởng thành vượt bậc.

Sau lần đầu tiên trong đời được xuất ngoại, Cường tỏ ra phấn chấn và lấy đó là “kim chỉ nam” để không ngừng phấn đấu cho bản thân. Những năm sau đó, Cường cùng các lứa U16-U18 Hà Nội tham dự một vài giải trẻ QG, tuy chưa một lần cùng đội bóng của mình góp mặt ở một VCK, song cá nhân Cường lại nhận được sự chú ý của nhiều chuyên gia tuyển chọn cho ĐT trẻ QG. Không dưới 2 lần giấy triệu tập tham gia U16 và U18 QG được gửi về cho Sở TDTT HN, đến tay các thầy trực tiếp huấn luyện Cường nhưng lại chưa một lần Cường được sở hữu nó, tất cả chỉ vì họ không muốn cho cầu thủ của mình lên tuyển.
 
Nhớ lại chuyện này, với ánh mắt thoáng buồn, Cường tâm sự: “Bản thân tôi cũng không hiểu vì lý do gì mà các thầy lại cấm đoán việc lên tuyển, vì mình nghĩ, lên đó được tập luyện và cọ xát với nhiều cầu thủ giỏi ở các địa phương sẽ giúp ích cho mình để có thể phục vụ cho CLB sau này. Nhưng trước sự cương quyết của các thầy, cộng hoàn cảnh là kẻ “ở trọ” nên mình phải biết ngậm ngùi mà chấp nhận”.
 
Chuỗi ngày lận đận và bước ngoặt sự nghiệp
 
Sau những sự cố đó, ý chí trong Cường không hề nản, mục tiêu tiên quyết của Cường khi đó là làm sao có thể được đôn lên đội 1 (tức Hàng Không VN- tiền thân CAHN). Và sau những cố gắng trong tập luyện, cuối cùng ý nguyện của chàng trai xứ Thanh cũng được đền đáp xứng đáng, khi anh là một trong số ít cầu thủ được lên thẳng đội HKVN vào năm 2003. Lần đầu được tham dự V-League, Cường không hề tỏ ra choáng ngợp, trái lại sự lỳ lợm của cầu thủ mới 19 tuổi đã giúp anh hòa nhập tốt với các bậc đàn anh tại HKVN.
 
Là cầu thủ trẻ thi đấu khá nổi bật ở V-League năm đó, Cường được ông Alfred Riedl gọi tập trung vào đội dự tuyển U23 chuẩn bị cho SEA Games 22, nhưng thời đó, vì nhiều lý do mà Cường không thể cạnh tranh nổi với Tài Em, Quốc Vượng, Hữu Thắng,…nên một lần nữa đành lỡ hẹn với các đội trẻ QG. Trở về CLB, Sỹ Cường tiếp tục nổi đình nổi đám với phong độ trong màu áo HN.ACB rồi sau đó, là bản hợp đồng “lót tay” 400 triệu đồng về HP.HN. Nhưng cùng sự trồi sụt của đội bóng Thủ đô, tên tuổi Sỹ Cường cũng chìm luôn. Anh xuống hạng cùng HP.HN và tưởng chừng, sẽ tiêu tan luôn sự nghiệp. Nhưng đúng vào thời khắc quan trọng ấy, HN.T&T xuất hiện và “cứu vớt” anh.
 
Khoác áo đội bóng mới, Cường thi đấu khá thành công cả dưới thời HLV Triệu Quang Hà lẫn Nguyễn Hữu Thắng. Tuy nhiên, sự “lột xác” của tiền vệ họ Cao mới thực sự bắt đầu khi Hà Nội T&T được “nhào nặn” dưới bàn tay của “tướng” Phan Thanh Hùng tại V-League 2010. Nhận ra điểm mạnh về kỹ thuật, khả năng sút xa và những cú sục bóng “sắc lẹm” của cậu học trò, HLV Phan Thanh Hùng đã đẩy tiền vệ này lên cao hơn Hồng Minh, đồng thời cho phép anh chơi tự do ở tuyến giữa.
 
Không phụ sự tin tưởng của người thầy mới, Cường đã phát huy tối đa phẩm chất của mình khi được đặt vào đúng môi trường thích hợp. Chơi ở vị trí tiền vệ, sở hữu 7 bàn thắng cho tới thời điểm này, Sỹ Cường đã sánh ngang với các tiền đạo thực thụ khác tại V-League như Antonio Carlos, Philani, Nguyễn Việt Thắng hay Hoàng Đình Tùng. Và việc được HLV Calisto triêu tập vào ĐTQG thời gian vừa qua, chính là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Cường “cua”.
 
Hoàn thành giấc mơ dang dở
 
Có lần, tâm sự với người viết, Sỹ Cường thổ lộ, giấc mơ lớn nhất của mình là việc xây được một căn nhà tại Hà Nội để đón bố ra chữa bệnh. Đó là giấc mơ rất chính đáng của Cường với bậc sinh thành ra mình. Và theo tiết lộ của tiền vệ này, hiện tại, Cường cũng đã sở hữu một mảnh đất nhỏ (khoảng hơn 50 m2) tại Mỹ Đình bằng số tiền dành dụm từ trước, nhưng do chưa có đủ tiền nên thời gian vừa qua, Cường chỉ xây tạm căn nhà cấp 4 và để đó.
 
Sau khi V-League 2010 kết thúc, Cường sẽ dồn toàn bộ số tiền mà CLB thưởng cho cá nhân mình, cộng một khoản anh vay mượn từ bạn bè để quyết tâm xây bằng được ngôi nhà cho tử tế, phục vụ cho việc đón bố ra ở trong thời gian sắp tới. Chỉ có như vậy, Cường mới thực sự chuyên tâm vào tập luyện và thi đấu để gặt hái những thành công như thời gian vừa qua.
 
Hà  Chi

HLV Phan Thanh Hùng: “Cường là người sống rất hòa đồng với đồng đội, biết kính trên nhường dưới. Trong sinh hoạt lẫn tập luyện, Cường luôn chấp hành tốt mọi nội quy của CLB, không bao giờ để điều tiếng gì xấu tới mình. Còn về chuyên môn, Cường là một trong số ít các cầu thủ có được tố chất rất đặc biệt mà không phải cầu thủ nào cũng có được. Do sở hữu thể hình thấp đậm nên Cường có trọng tâm và khả năng trụ vững rất tốt, ngoài ra, cậu ấy còn có những cú ra chân mà không cần lấy đà với lực đi rất mạnh, một điểm khá hiếm với cầu thủ nội”.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm