HN. T&T vô địch V-League 2010: Dấu ấn tướng Hùng

17/08/2010 13:07 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Dù thuyết phục hay không thuyết phục (tùy quan điểm của mỗi người), HN T&T đã là vị vua mới của V-League. Người đặt dấu ấn đậm nét về các giá trị chuyên môn, phải là HLV trưởng Phan Thanh Hùng. Đây cũng là nhận định của số đông, các HLV đồng nghiệp và bản thân cầu thủ đội bóng Thủ đô.

Tuy nhiên, khi đề cập vấn đề này, Thanh Hùng lại phủ nhận vai trò và nhường lại công lao cho một tập thể giàu khát vọng chinh phục. Nó không phải lời lẽ khách sáo, mà con người Phan Thanh Hùng là thế. Hùng là người khiêm tốn, kiệm lời.

HN T&T là một tập thể giàu khát vọng, điều đó không sai. Nhưng nếu xét chất lượng cầu thủ, họ chỉ ở mức trung bình khá. Tức là không thể vượt mặt những đại gia như B.BD, SHB.ĐN hay XM.HP. Thậm chí so với SLNA, K.KH và V.NB, cũng chỉ một mười một tám. Trong tình huống này, việc HN T&T vô địch, cũng được giải thích bằng luận điệu thời thế. Đó là khi hầu hết các đội bóng VN nhiễu nhương.


Nếu không phải là Phan Thanh Hùng thì chưa chắc HN.T&T đã đoạt chức vô địch mùa này

Có một chi tiết rất đặc biệt ở HLV họ Phan, là ông luôn biết mình biết ta. Với từng đối thủ, Phan Thanh Hùng biết luận ra những bài miếng, để đội bóng sẽ chơi như thế nào cho mục tiêu tối thượng. Cuộc đối đầu với B.BD ở Thủ Dầu Một (HN T&T thắng 2 – 0, tạo nên bước ngoặt của mùa giải) là một bằng chứng. Làm một đội bóng như HN T&T, và vô địch, thì vai trò của HLV phải là mấu chốt vấn đề.

Nó cũng giống như việc trọng dụng hiền tài cũng thế. Sau giai đoạn lượt đi, Thanh Hùng đề xuất bầu Hiển loại bỏ Fancois Endene, một quái kiệt trên hàng công, so với mặt bằng chung của ngoại binh ở V-League. Quyết định gây sốc đã gặp ngay những phản ứng, bởi phần đông cho rằng đó là sai lầm. Nhưng, cho đến thời điểm này, Phan Thanh Hùng đã đúng với lý lẽ của riêng mình.

HN T&T thời điểm sau khi Công Vinh dính chấn thương, cần phải giải quyết khâu ghi bàn. Francois rất giỏi, nhưng anh không thể đáp ứng nhu cầu này. Nếu chỉ để làm công việc làm tường, mồi bóng…, ở HN T&T có dư người như Francois. Hồng Minh, Sỹ Cường và Benicio thuộc số đó. Francois rời HN T&T, suất ngoại binh còn lại thuộc về Gonzalo và tiền đạo với biệt danh “gà son” này đã không làm ai phải thất vọng.

Bao năm thi đấu và làm huấn luyện với rất nhiều những chiến tích ở mọi cấp độ, là trợ lý số 1 trên tuyển dưới thời Henrique Calisto, Phan Thanh Hùng hẳn phải là người hiểu chuyện. Ngày ra Hà Nội, Thanh Hùng lạ nước lạ cái và việc gì cũng phải cẩn trọng, vừa phải, dù anh vẫn nhận những đặc cách của ông bầu. Hùng bảo, phận mình làm thuê và ông chủ muốn, thì mình phải nỗ lực tối đa.

Phan Thanh Hùng đã có chức vô địch V-League đầu tiên của nghiệp huấn luyện. Thành quả xứng đáng cho một HLV biết học hỏi, tích cóp và dám làm. Tương lai còn ở phía trước, trong đó có cả khả năng Thanh Hùng sẽ ở lại HN T&T (hoặc về lại Đà Nẵng, quê hương anh). Nếu không phải một trong hai cái tên này, sẽ không bao giờ là một bến đỗ nào khác (lời Phan Thanh Hùng). Đó cũng là bản ngã HLV họ Phan.

THẢO NGUYÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm