HN.T&T vô địch V-League 2010: Thắng lợi tinh thần

16/08/2010 12:20 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - BTC giải đã có một quyết định đúng đắn khi không đặt Cúp vô địch ở sân Hàng Đẫy vào hôm qua, bởi nếu có mặt tại sân để xem trận HN.T&T-Navibank SG thì gần như chẳng thấy bất cứ sự khác biệt nào giữa đội bóng chuẩn bị trở thành nhà vua mới của V-League và một đội bóng đã cầm chắc vé xuống hạng (về mặt điểm số). Không ai bắt các cầu thủ HN.T&T phải đá theo kiểu “không còn có ngày mai” trong một trận đấu mà họ chỉ cần hòa cũng đủ đoạt chức vô địch, nhưng ít ra ở một ngày trọng đại như vậy với đội bóng, lẽ ra họ nên cố gắng làm tốt hơn thế mới phải.

90 phút trận HN.T&T-Navibank SG cũng chính là hình ảnh tiêu biểu của HN.T&T mùa này: không thực sự ấn tượng thuyết phục trong toàn bộ chặng đường, nhưng cuối cùng vẫn đạt được mục tiêu cao nhất nhờ biết cách khai thác sự lơi là của đối thủ để vươn lên. So với những ông lớn thực sự của V-League như B.BD hay SHB.ĐN, HN.T&T chỉ trội hơn nhờ yếu tố tinh thần, còn xét về chuyên môn thì đội bóng Thủ đô vẫn không được đánh giá cao bằng 2 cái tên kể trên.

Cũng có người nói rằng HN.T&T không lên ngôi thì mới lạ, bởi ngay cả một trận hòa cũng họ cũng được thưởng cả tỷ đồng, nhưng ở sân chơi V-League hiện nay, có mấy đội bóng không sử dụng đến doping tiền để khích lệ tinh thần cầu thủ? Ngay cả một CLB đang ngụp lặn ở dưới đáy bảng xếp hạng như LSTH cũng vẫn thưởng cho cầu thủ hàng tỷ đồng sau mỗi chiến thắng kia mà.


 Bầu Hiển trở thành ông bầu số một VN với 2 chức VĐQG liên tiếp với 2 đội bóng khác nhau

Thật ra, sự khác biệt lớn nhất giữa HN.T&T với B.BD hay SHB.ĐN chỉ là việc đội bóng Thủ đô vô cùng máu mê với chức vô địch, nên họ đã chiến đấu với hơn 100% khả năng để giành được điều mà mình muốn. Trước HN.T&T, HA.GL, ĐT.LA, B.BD hay SHB.ĐN cũng đều đã máu mê như vậy, nhưng sau khi lên đỉnh, các đội bóng này cùng không còn duy trì được động lực như thủa “hàn vi” và dần dần sa sút.

Có thể HN.T&T bây giờ còn rất hứng khởi với chức vô địch đầu tay của mình, nhưng chỉ mùa bóng năm sau thôi, khi phải căng sức cho đấu trường AFC Cup và trở thành mục tiêu bị tấn công ở trong nước, không ai dám chắc đội bóng Thủ đô có còn vẹn nguyên sự máu mê và khát khao với ngôi vị cao nhất nữa không. Mà ở Việt Nam, chỉ cần cầu thủ không còn động lực thì dù chuyên môn có là số một đi nữa thì cũng chẳng làm nên trò trống gì, mà B.BD chính là một dẫn chứng tiêu biểu.


Đến đây thì cũng chẳng có thể dèm pha rằng HN.T&T đã lên ngôi một cách không xứng đáng, vì ở một sân chơi mà chuyện thắng bại đôi khi lại không thể phân định thắng bại bởi yếu tố chuyên môn mà phải cậy nhờ tới sự hơn kém về tinh thần, thì rõ ràng đấy là vấn đề của cả một hệ thống chứ chẳng phải là chuyện riêng của bất cứ CLB nào nữa. Cờ đã trao đến tay thì HN.T&T không thể không phất, vậy thôi. Bởi thế, nếu nói chiến thắng của HN.T&T là chiến thắng của tinh thần thì cũng chẳng có gì quá lời.


Hoàng Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm