V-League

Cầu thủ và một bộ phận khán giả: Ai khiêu khích ai?

30/07/2010 11:07 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Đã có rất nhiều cảnh tượng, cầu thủ và thậm chí cả HLV trưởng quay lên khán đài, chỉ trỏ, thách thức, đôi co với khán giả. Họ không chịu được khi bị nghe chửi và mất kiềm chế. Hãy nghe các cầu thủ nói để xem họ cần gì.

Tiền vệ HN T&T, Lê Hữu Chương: “Sau khi lãnh nguyên cái cùi chỏ của Quang Thanh (trận Bình Dương – HN T&T) vào mặt, trước khi ăn thêm cái gầm giầy lên ngực nữa, tôi nằm xuống đau đớn. Tôi cố đứng dậy, và bắt đầu thấy máu túa ra trên mặt. Nhưng tôi vẫn kịp nghe những tiếng chửi bới của khán giả Bình Dương và những lời trách móc của đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, vì cho rằng tôi ăn vạ, câu giờ. Thế thử hỏi tôi có bị chửi oan không?”.
Một bộ phận khán giả XM.HP luôn tỏ ra quá khích
Tiền đạo V.NB, Nguyễn Việt Thắng: “Chuyện bị chửi bới, nhiếc móc, đã là thường xuyên rồi. Khán giả, họ mua vé vào sân và tự cho mình đặc quyền ấy. Có đôi khi rất thái quá và cực kỳ khó nghe với đầy đủ thứ ngôn từ kiểu “rau, củ, quả”. Thường đó là các CĐV đội chủ nhà. Tôi vừa mới chứng kiến cảnh đó ở Đà Nẵng, mà CĐV nhằm vào Như Thành. Tôi không bênh Thành, nhưng trong lúc nóng tính, lại bắt gặp những cảnh tượng như thế, rất khó kiềm chế. Họ như khiêu khích cầu thủ. Nhưng đau đớn nhất phải là các CĐV ruột chửi, chỉ vì họ không hài lòng với màn thể hiện của cầu thủ. Cầu thủ, người của công chúng, nhưng cũng là con người bình thường. Họ cũng xứng đáng được đối xử công bằng hơn, thay vì chỉ những chỉ trích một chiều”.

Tiền đạo K.KH, Nguyễn Quang Hải: “Có vài lần ở sân nhà, CĐV K.KH đồng thanh chửi “bán độ”! Quả thật, tôi rất ức và chỉ trực phản pháo trở lại. Nhưng chẳng để làm gì cả, vì như thế tai tiếng lắm. Thôi ngậm bồ hòn làm ngọt vậy. Tôi trả lời những người ưa chỉ trích bằng những bàn thắng. Và cứ sau mỗi bận ghi bàn, tôi lại chạy về phía đám đông những người từng chửi chúng tôi, xem họ nói gì. Tôi thấy họ vỗ tay và những cơn giận dữ trước đó lập tức tan biến. Nghề cầu thủ bạc bẽo thế đấy, bởi phải phục vụ thượng đế”.

Tiền vệ HA.GL, Vũ Anh Tuấn: “Chúng tôi phải chiến đấu, và rất mệt mỏi sau 90 phút quần thảo. Thế mà lại luôn bị chửi, và chửi rất nặng, dù mình chẳng có lỗi gì cả. Tôi cho rằng, khán giả cũng cần phải xem lại mình, chứ không chỉ biết mỗi việc đòi hỏi”.

THẢO NGUYÊN (ghi)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm