V-League

LS. TH-XM.HP 4-1: Leandro tịt ngòi, đội bóng đất Cảng thua tan tác

06/06/2010 22:03 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Ở một trận đấu được đánh giá cao hơn và có được thế trận chủ động hơn, XM. Hải Phòng đã “sập bẫy” ở xứ Thanh khi để thua “tan tác” với tỷ số 1-4, trong đó nhạc trưởng của đất cảng Leandro đã bỏ lỡ tới hai quả phạt đền ở mỗi hiệp.

Cho tới trước cuộc đối đầu giữa “Xứ Thanh” và “Đất Cảng”, vị thế cũng như tâm trạng của hai đội bóng này là hoàn toàn trái ngược nhau. Trong lúc XM.Hải Phòng đang “lên hương” với chiến thắng oanh liệt trước SHB.Đà Nẵng ở vòng đấu trước thì LS. Thanh Hóa đang rơi gần tới nhóm cầm đèn đỏ sau trận thua thảm 2-5 trước B. Bình Dương.

Không khí trên các khán đài của sân Thanh Hóa sớm được hâm nóng với sự có mặt của hơn 1000 CVĐ XM.HP. Sân Thanh Hóa gần như không còn một chố trống. Trận đấu bắt đầu rất quyết liệt khi hai đội khởi đầu với quyết tâm cao. Được đánh giá cao hơn và có một tuyến giữa rất mạnh, đội khách XM.Hải Phòng đã ào lên tấn công với một thế trận chủ động. Trong khi đó, nhận thấy sức mạnh của đối phương, LS.Thanh Hóa đã bố trí một hàng thủ khá lạ mắt với sự xuất hiện đầy bất ngờ của Xuân Hợp và Thanh Hải ở hai biên. Không vội vàng, đội chủ nhà đã tổ chức phong tỏa từ xa, đồng thời kèm cặp khá chặt hai vị trí “châm ngòi nổ” Leandro và Aniekan.


Pháo sáng xuất hiện ở sân Thanh Hóa chiều 6/6 - Ảnh Hưng Khánh

Đội khách là những người có cơ hội ghi bàn trước. Phút 12, từ pha đá phạt sát với vòng cấm địa, Leandro sút bóng kỹ thuật vào góc gần nhưng Mạnh Dũng đã cảnh giác khép góc và đẩy bóng ra. Khoảng hơn 30s sau, LS. Thanh Hóa có tình huống đáp trả với pha đánh đầu cận thành của Mauro Santos nhưng không vượt qua đuợc Quang Huy. Đang có thế trận áp đảo, XM Hải Phòng bất ngờ bị chọc thủng lưới trước. Phút 16, từ một pha đá phạt nhanh, Văn Hiển đẩy bóng xuống biên phải để Văn Thắng băng lên, thực hiện một đường căng ngang hiểm hóc vào trước khung thành đội khách, Quang Vinh đã có mặt đúng lúc đệm bóng cận thành, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Bị thủng lưới, đội khách dâng cao đội hình tấn công và tạo ra một số pha dứt điểm rất nguy hiểm về phía khung thành đội chủ nhà nhưng thủ thành Mạnh Dũng đã từ chối cơ hội ghi bàn từ những pha sút xa của Leandro và Minh Châu. LS Thanh Hóa cũng thể hiện sự sắc bén của mình trong những pha phản công. Nếu chính xác hơn, Văn Thắng và Đình Tùng đã có thể nâng tỷ số cho đội chủ nhà ở các phút 23 và 36.


XM.HP (áo đỏ) thua đau trước các cầu thủ xứ Thanh (áo xanh) - Ảnh Hưng Khánh

Trong một thế trận hấp dẫn mà hai đội đã trình diễn cũng bầu không khí nóng bỏng trên các khán đài, bàn thắng có thể đến bất cứ lúc nào. Trong lúc mài mê tấn công mà không đem lại hiệu quả, XM Hải Phòng nhận đòn “hồi mã thương” của đội chủ nhà. Phút 43, đón đường chuyền của đồng đội, Văn Thắng tận dụng sự chần chừ của thủ môn Quang Huy và hậu vệ đội khách, gẩy bóng vào khung thành đã bỏ trống, nâng tỷ số lên 2-0 cho LS.Thanh Hóa. Lúc này bên khán đài của CĐV Thanh Hóa, pháo sáng đã được thắp lên, trong khi BTC sân lại bố trí lực lượng cứu hỏa bên phía khán đài của CĐV đội khách.

Phút 45+2, Kankam phạm lỗi thô bạo với Đức Thắng trong vòng cấm, XM.HP được hưởng một quả phạt đền. Tuy nhiên, Leandro lại không thắng được thủ thành Mạnh Dũng trên chấm phạt sút penalty.

Bị dẫn 2-0 sau 45 phút đầu tiên, XM Hải Phòng tung liền Đình Hoàng Max và Văn Nam vào sân nhằm cải thiện lối chơi ở hiệp 2. Tuy vậy, khi đội bóng đất Cảng chưa thực sự bắt nhịp với hiệp đấu thì họ sớm phải nhận bàn thua thứ 3. Phút 47, Văn Thắng có pha băng lên tốc độ bên cánh phải rồi căng ngang vào trong để tiền đạo tân binh Mauro Santos đánh gót kỹ thuật làm bó tay thủ môn Quang Huy, nâng tỷ số lên 3-0 cho LS.TH.

Không còn gì để mất, XM.HP dồn toàn lực lên tấn công, nhưng hàng thủ của LS.TH đã lùi về với số đông để hạn chế sức mạnh của đối phương. Phút 77, từ cú sút xa của Văn Nam bên phía XM.HP, Kankam đánh đầu phản lưới nhà, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho đội khách. Bàn thắng này đã khiến khu vực khán đài của các CĐV Hải Phòng liên tục được thắp sáng bởi những quả pháo sáng, nhưng lực lượng công an đã kịp thời dập tắt.

Cơ hội tránh khỏi một thất bại lại “le lói” trở lại. Đội khách tấn côn dồn dập nhưng hàng thủ của LS Thanh Hóa cũng chống trả rất quyết liệt bằng lối chơi lăn xả quyết liệt.


Khán đài sân Thanh Hóa trở nên "nóng" khi chủ nhà gặp XM.HP -Ảnh Hưng Khánh

Đến phút 88, Leandro bị Thanh Hải phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài cho XM.HP được hưởng quả phạt đền thứ hai trong trận đấu này. Chuyên gia sút penalty Leandro tiếp tục không vượt qua được thủ thành Mạnh Dũng.

Phút bù giờ thứ 4, LS.TH tổ chức pha phản công nhanh khi toàn bộ các cầu thủ đội khách đã tràn sang phần sân của LS. Thanh Hóa. Xuân Hợp đã dễ dàng đánh bại thủ thành Quang Huy trong tình huống đối mặt, ấn định chiến thắng tưng bừng 4-1 cho LS.TH.

Ở thời điểm cuối vào sau trận đấu, một số cổ động viên quá khích của XM Hải Phòng đã có những va chạm và xô xát với lực lượng bảo vệ của sân Thanh Hóa. Rất may lực lượng cảnh sát đã kịp thời phong tỏa những cái đầu nóng. Cảnh sát cũng đã bắt một cổ động viên quá khích của Hải Phòng khi anh này đã đứng lại không tiếc lời nhiếc móc và định “ăn thua đủ” với các cầu thủ đội nhà.

Trận thắng này tạm đưa LS Thanh Hóa thoát hiểm nhưng khoảng cách với các đội xếp sau là không nhiều.

 

                                                                    Hưng Khánh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm