V-League

Góc nhìn: Người của lịch sử

02/06/2010 12:30 GMT+7 Google News
(TT&VH) - 34 tuổi, có một HLV gốc Đồng Tháp được đặt ngồi vào cái ghế thuyền trưởng bóng đá xứ bưng biền với bao hy vọng: Trần Công Minh. Minh thay HLV Phạm Anh Tuấn năm 2005, khi Đồng Tháp đang bê bết. Kết quả là 9 vòng cuối, anh không giúp được cho đội bóng quê hương trụ hạng thành công.

Mùa giải hạng Nhất 2006, sau 4 vòng, Đồng Tháp thắng 3 hòa 1, xếp đầu bảng. Trần Công Minh làm người Đồng Tháp chới với khi đột nhiên từ chức. Lý do thật lãng xẹt: do áp lực từ phía khán giả, họ đòi hỏi chiến thắng nhưng đội phải đá đẹp như thập niên 90 của thế kỷ trước.

Nghe cái lý do đó thấy thật khó lọt tai, nhưng chẳng bất ngờ với tính cách của HLV họ Trần. Minh đã tìm đến sự lựa chọn ở môi trường khác, an toàn và sáng sủa hơn với anh. Đến nay, kiểm nghiệm lại sau 5 năm rời quê hương, chưa hẳn sự lựa chọn của anh đã đúng. Bằng chứng, vận  khí HLV này vẫn nhàn nhạt ở “Gạch”.


HLV Phạm Công Lộc (phải) đã giúp TĐCS.ĐT trở thành đội bóng đáng xem nhất V-League hiện nay

Bóng đá Đồng Tháp là một tên tuổi lớn, khi từng hai lần vô địch giải VĐQG (1989, 1996). Nhưng sau thế hệ Công Minh, dù thi thoảng vẫn sản sinh những tên tuổi đá bóng giỏi, cũng “lên tuyển”, nhưng thành tích thì lao dốc. Biết bao HLV địa phương không làm nên cơm cháo gì đành từ chức, đi tìm bến đỗ mới. Cầu thủ cũng vậy, họ buộc phải tìm lối thoát cho riêng mình.

Đúng lúc đó, HLV Phạm Công Lộc, một tên tuổi khá vô danh xuất hiện. Ai cũng lo lắng cho cái ghế của ông. Và rồi, Lộc “cá lóc”  đã làm được một điều mà bất cứ HLV tiền nhiệm nào cũng phải bất lực trong cả thập niên qua: kéo khán giả đến sân với không khí của thời bóng đá Đồng Tháp rực rỡ nhất. Ông Lộc đã xây dựng nên một đội bóng có tinh thần lẫn lối chơi khiến thiên hạ phải e dè.


Người ta bảo “Bụt chùa nhà không thiêng”, nhưng với bóng đá Đồng Tháp, họ đã chọn được người để mà trao gửi hy vọng cuộc chấn hưng. Cuối tuần nay, nếu họ thắng SHB.ĐN, thì bóng đá Đồng Tháp vẫn có quyền mơ đến điều kỳ diệu.


Cho dù thua, thì ông Lộc cũng đã đi vào lịch sử bóng đá Đồng Tháp rồi. Một chân dung dù mộc mạc nhưng rất ấn tượng!


NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm