B.BD đã không tạo được một thế trận áp đảo, khi hàng loạt các trụ cột tỏ ra thiếu cảm giác bóng,trên mặt sân Thống Nhất quá “nặng”. Một trong những tình huống hớ hênh như thế, bộ đôi trung vệ Chí Công – Osita đã để lọt Hải Anh, giúp tiền vệ này có đủ không gian thực hiện pha ngả bàn đèn hiểm hóc. Lưới của Thế Anh rung lên trong sự ngỡ ngàng của tất cả, khi đó mới là cơ hội nguy hiểm đầu tiên mà đội chủ nhà tạo được về phía khung thành đội khách.

Thà “chết”, chứ không đầu hàng
Trả lời câu hỏi của TT&VH, trong buổi họp báo sau trận đấu, về khả năng từ chức, HLV Vũ Quang Bảo chắc nịch: “Tôi không quen viết đơn từ chức, không có khái niệm đầu hàng. Đó là tinh thần của người lính chúng tôi. Chừng nào lãnh đạo còn tin tưởng, chừng ấy tôi và các học trò sẽ tiếp tục chiến đấu. Đội bóng cần phải biết chắt chiu, biết tiết kiệm các cơ hội, mới có cơ may…”.
Đội bóng thi đấu bết bát, HLV Vũ Quang Bảo là người đầu tiên chịu trách nhiệm. Ông Bảo không thoái thác trách nhiệm, ông khẳng định thế. Làm một đội vừa yếu, lại vừa thiếu như Navibank.SG, có lẽ cũng không cần thiết phải tự ái nghề nghiệp. Theo ông Bảo, Navibank.SG không được phép để các đội xếp trên tạo cách biệt quá lớn về điểm số, trước khi quá muộn.
Với những gì HLV họ Vũ chia sẻ, thì sự sống còn của đội bóng phụ thuộc vào kỳ chuyển nhượng – tăng cường lực lượng giữa mùa. Chỉ có điều, vẫn còn ít nhất 4 trận đấu nữa mới hết giai đoạn 1. Với Navibank.SG lúc này, mọi trận đều là chung kết.
Navibank.SG vẫn chưa biết mùi chiến thắng trên sân nhà, kể từ đầu mùa giải. Đấu 5, thua 3 và hòa 2, sân Thống Nhất thực sự là nỗi ám cảnh của đội bóng gốc quân khu. Người Sài Gòn vốn bao dung và có lẽ họ cũng hiểu phần nào những khó khăn của thầy trò Vũ Quang Bảo. Ở những địa phương khác và ở đội bóng không có sự đặc thù về con người như Navibank.SG, có lẽ ông Bảo đã “đi” rồi.
|
Lịch đấu các trận còn lại
BXH tạm thời
|