Vòng 7: HN.T&T lên ngôi đầu, Evaldo “vùi dập” M.Nam Định

04/04/2010 16:02 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) - Loạt trận chiều 4/4 đã chứng kiến nỗi đau của nhiều đội chủ khi XM.HP và ĐT.LA đều bị hạ gục với cùng tỷ số 0-1 trước các đối thủ HN.T&T và K.KH.
Với 3 điểm có được ở sân Lạch Tray ở trận đấu nóng cả dưới sân lẫn trên khán đài, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã leo lên ngôi đầu bảng xếp hạng với 15 điểm. Trong khi ấy, đội cuối bảng M.Nam Định bị HA.GL “nghiền nát” với 5 bàn thắng vào lưới thủ môn Ngọc Tú (tiền đạo Evaldo ghi 4 bàn thắng), còn Navibank.SàiGòn tiếp tục chôn chân ở vị trí áp chót khi thua LS.Thanh Hóa 0-1 ở xứ Thanh.
 
Kết quả thi đấu vòng 7 V-League 2010:
Ngày
Giờ
Sân
Đội
 
Đội
THTT
T6
2/4
15h30
Gò Đậu
B.BD
4-0
V.NB
VTV3
17h00
Vinh
SLNA
5-0
SHB.ĐN
VCTV
CN
4/4
16h00
Thanh Hoá
LS.TH
1-0 (Công Huy, 78')
Navibank SG
VCTV
16h30
Hàng Đẫy
HPHN
2-1 (Timothy (11, 30', 46 - Samson 48')
TĐCS.ĐT
VTC
16h00
Pleiku
HAGL
5-0 (Evaldo, 37', 45', 85', 89', Việt Cường 79' )
M.NĐ
 
16h00
Lạch Tray
XM.HP
0-1 (Gonzalo 74')
HN T&T
VTV3
17h00
Long An
ĐTLA
0-1 (Tấn |Tài, 59')
K. Khánh Hoà
VCTV
 
* Sân Thanh Hóa:
+ LS.Thanh Hóa: Mạnh Dũng, Kan Kam, Anh Tuấn, Duy Linh, Khánh Lâm, Văn Hiển, Khánh Lâm, Quang Vinh, Đình Tùng, Lê Tostao, Gilson.
+ Navibank.SàiGòn: Ngọc Tân, Thanh Vân, Hải Anh, Mạnh Hà, Hoàng Đảm, Opara, Tuấn Ạnh, Đình Luật, Pinto Da Silva, Văn Lâm, Trindade.   
Phút 17, tận dụng pha xử lý thiếu chính xác của thủ môn Navibank Sai Gon, Silva chuyền bóng như đặt cho Tostao ở phía trong. Tiếc cho LS TH là một hậu vệ của đội khách đã phá bóng ngay trước khi Tostao có thể dứt điểm vào lưới trống.  
Phút 23, Da Silva đi bóng bên cánh trái rồi tung ra cú sút khá căng. Tuy nhiên, bóng đã đi vọt xà.  
Phút 28, Đình Tùng tạt bóng từ cánh trái vào cho Da Silva đánh đầu trong tư thế thoải mái. Nhưng bóng một lần nữa lại đi không chính xác.
Phút 34, từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Opara đã có cơ hội mở tỷ số cho Navibank SaiGon. Tuy nhiên, cú sút từ khoảng cách 16m của cầu thủ này lại đi hơi cao so với khung thành LS TH.
Phút 38, Quang Vinh đã dứt điểm vọt xà trong tư thế đối mặt với thủ môn của Navibank SaiGon.
Phút 41, tận dụng sai lầm của cặp trung vệ LS TH, cầu thủ gốc Thanh Hóa Hoàng Đảm có cơ hội đối mặt với thủ môn của LS TH. Tuy nhiên, cầu thủ này lại sút lên trời trong tư thế khá thuận lợi.
Đầu hiệp 2, hai đội không tạo được nhiều pha bóng nguy hiểm về câu môn của nhau. Sau những phút đầu hiệp 2, LS.TH đã đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng.
Phút 78, trong tình huống được hưởng quả phạt trực tiếp hơi chếch bên cánh phải, Công Huy đã sút bóng hiểm hóc hạ gục thủ môn Ngọc Tân.
 
* Sân Lạch Tray:
Làm khách ở “chảo lửa” Lạch Tray khi vắng Công Vinh, lối chơi của các cầu thủ HN.T&T đã bị ảnh hưởng đáng kể đầu trận, trong khi các cầu thủ XM.HP quyết tận dụng cơ hội trên sân nhà để tìm kiếm chiến thắng trước đối thủ mạnh đến từ Thủ đô. Đội quân của HLV Vương Tiến Dũng đã tạo được nhiều pha hãm thành về phía cầu môn của thủ thành Dương Hồng Sơn với các pha dứt điểm của Đức Thắng, Leandro, nhưng đội bóng đất Cảng trong 20 phút đầu tiên vẫn chưa chọc thủng được mành lưới của đối thủ.
Bên phía HN.T&T cũng đã tạo được một số tình huống lên bóng đáng kể với những pha phối hợp của Sỹ Cường và Endene.
Phút 33, các cú sút liên tiếp của các cầu thủ đội bóng đất Cảng đã không thắng được thủ môn Hồng Sơn. Ngay sau tình huống đó, Trọng Nghĩa đã có pha trả đũa với Benicio và bị trọng tài Nguyễn Trọng Thư rút thẻ đỏ “mời” hậu vệ số 3 của XM.HP rời sân.
Phút 45, trong pha vào bóng với Minh Châu, Sỹ Cường (HN.T&T) đã bị trọng tài rút thẻ vàng thứ 2 cho tiền vệ này. Quân số của hai đội chỉ còn 10 người mỗi đội trên sân.
 
Endene (áo trắng) tranh chấp bóng với hậu vệ XM.HP - Ảnh TTXVN
Vào hiệp 2, để tăng cường khả năng công phá trên hàng tiền đạo, HLV Vương Tiến Dũng đã quyết định tung Lazaro vào sân thay tiền vệ Aniekan ở phút 55.
Phút 59, từ pha tấn công bên cánh phải Duy Nam căng bóng vào trong vòng 16m50 của XM.HP và Đức Thắng trong pha băng về hỗ trợ phòng ngự đã đập bóng về cho thủ môn đầy nguy hiểm khiến các CĐV đất Cảng thót tim.
Phút 61, Đức Thắng sút bóng mạnh, nhưng quả bóng đã không qua được đôi tay của thủ môn Hồng Sơn.
Phút 74, tiền đạo người Argentina Gonzalo số 20 (vào sân hiệp 2 thay Endene) đã tận dụng cơ hội đánh đầu mở tỷ số cho đội khách khi các trung vệ XM.HP đã sơ suất trong tình huống này.
Càng về cuối trận, diễn biến trên sân trở nên nóng với nhiều pha tranh chấp quyết liệt của cầu thủ hai đội. Phút 86, HN.T&T được hưởng quả penalty, nhưng đội trưởng Cristiano (5) đã sút bóng lên trời, bỏ lỡ cơ hội mười mươi để nâng tỷ số cho đội nhà. Nhưng tỷ số 1-0 được giữ cho đến hết trận cũng đủ để HN.T&T leo lên ngôi đầu bảng sau vòng 7.
 
* Sân Hàng Đẫy:
+ HP.HN: Justin Myers, Quang Trung, Eduadro, Timothy, Trần Lê Martin, Văn Vinh, Đức Thắng, Phan Lê Issac, Đình Hưng, Hải Nam, Minh Đức.
+ TĐ.CS.Đồng Tháp: Tấn Trường, Minh Triết, Thái Dương, Đăng Khoa, Duy Khanh, Văn Ngân, Văn Mộc, Được Em, Phước Thạnh, Sunday Jbeji, Aganun.
Gặp đối thủ TĐ.CS.Đồng Tháp đang ở nhóm đầu V-League, các học trò của HLV Nguyễn Thành Vinh đã nhập cuộc thận trọng. Đội khách cũng không vội vàng trong các pha lên bóng khi đội quân của HLV Phạm Công Lộc chủ động đá chắc để bảo đảm sự an toàn ở phần sân nhà.
Phút 30, từ pha chuyền bóng bằng đầu của đồng đội, Timothy (11) đã băng vào đánh đầu cận thành làm tung lưới đội bóng cũ.
Phút 40, CS.Đồng Tháp được hưởng quả sút phạt trực tiếp ở khoảng cách gần 25m, Được Em sút bóng căng nhưng thủ môn Justin đã xuất sắc cản phá.
Sau khi bị dẫn trước 2 bàn, TĐ.CS.Đồng Tháp đã ngay lập tức có câu trả lời ở phút 48 khi Samson đánh đầu rút ngắn khoảng cách cho đội khách trong tình huống anh đón bóng từ pha phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công của TĐ.CS.ĐT.
Phút 73, Văn Nghĩa (19) đã bỏ qua cơ hội tốt san bằng tỷ số 2-2 cho đội nhà khi cú sút của cầu thủ này ở khoảng cách chưa đến 10m trong vòng 16m50 lại đi ra ngoài cầu môn.
Phút 77, Văn Nghĩa lại có cơ hội dứt điểm cận thành, nhưng cú sút của anh đã bị đội trưởng Trần Lê Martin (12) bên HP.HN phá bóng ngay trước vạch vôi. Không thể ghi thêm bàn thắng, đội khách đã phải tay trắng rời sân Hàng Đẫy trong cuộc đọ sức mà họ bị chính người cũ Timothy “hạ gục”.
 
* Sân Pleiku:
+ HA.GL: Silhavy, Việt Cường, Văn Trương, Văn Pho, Mawusi, Duy Quang, Đoàn Văn Nirut, Evaldo, Tăng Tuấn, Thái Dương, Minh Thiện.
+ M.Nam Định: Ngọc Tú, Lawson, Chu Ngọc Anh, Gasparrd, Văn Duyệt, Lâm Anh Quang, Văn Thuận, Mạnh Dũng, Danh Ngọc, Trung Kiên.
Dù được chơi trên sân nhà, HA.GL đã gặp khá nhiều thách thức để tiếp cận khung thành của M.Nam Định.
Phải chờ đến phút 37, Evaldo đi bóng qua trung vệ đội khách sút thủ lưới thủ môn Phạm Ngọc Tú.
Phút 45, Tăng Tuấn chuyền bóng cho Evaldo dứt điểm thành công nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng phố Núi. Phút 79, Việt Cường đi bóng đột phá bên cánh phải nâng tỷ số lên 3-0 cho đội bóng của bầu Đức.
Phút 85, Evaldo lại lập công đưa HA.GL dẫn trước 4-0 khi anh tỏa sáng với bàn thắng thứ 3 của mình trận này sau khi đón đường chuyền của Văn Nhiên.
Phút 89, lại là Văn Nhiên chuyền bóng để Evaldo ấn định chiến thắng “5 sao” của HA.GL trên sân nhà, trận thắng thứ 3 của đội từ đầu mùa để cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng.
 
* Sân Long An:
+ ĐT.LA: Santos, Hải Phong, Văn Hiệp, Quốc Tuấn, Minh Thông, Antonio, Tài Em, Tshamala, Quốc Huy, Thanh Giang, Văn Khải.
+ K.Khánh Hòa: Danh Hoàng Tuấn, Hoàng Đức, Issifu, Văn Phong, Thiện Hảo, Tấn Tài, Đức Nghĩa, Ngọc Điểu, Mustapha, Quang Hải, Agostinho.
Dù phải chơi trên sân khách nhưng K. Khánh Hòa lại là đội nhập cuộc tốt hơn. Các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã chủ động chiếm lĩnh thế trận ở những phút đầu. Phút 9, Quang Hải đã đệm bóng trúng cột dọc của ĐT LA.
Phút 18, đội chủ nhà ĐT.LA có cơ hội đầu tiên khi Antonio tung ra cú sút căng từ ngoài vòng cấm địa, nhưng bóng bay lên trời.
Phút 25, từ pha đá phạt góc bên cánh phải, Tài Em có được tư thế khá thuận lợi để dứt điểm. Tuy nhiên, cú sút của Tài Em đã đi vọt xà. 
Phút 31, Văn Khải chuyền bóng bằng má ngoài chân phải khá điệu nghệ để Tài Em băng vào đánh đầu. Tiếc cho đội chủ nhà là thủ quân Tài Em đã bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để mở tỷ số khi đánh đầu hụt.
Phút 48, từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Danny (số 33) đã có cơ hội đối mặt với thủ môn của K. Khánh Hòa. Tuy nhiên, Danny đã không thể tung ra cú dứt điểm do Issifu truy cản đúng lúc.
Phút 50, Danny đi bóng dũng mãnh bên cánh trái rồi tung ra cú dứt điểm khá căng. Tiếc cho đội nhà chủ là bóng lại đi hơi cao so với khung thành K.Khánh Hòa.
 
Các cầu thủ K.KH (phải) đã khiến chủ nhà ĐT.LA (trái) vất vả chiều 4/4 - Ảnh Quang Nhựt
Phút 56, các cổ động viên trên sân Long An đã có dịp ăn mừng… hụt. Thanh Giang đã đánh đầu cận thành qua vạch vôi của khung thành K. Khánh Hòa. Nhưng bàn thắng không được công nhận do T.Giang đã rơi vào thế việt vị.
Phút 59, Agostino (K.KH) đã bỏ lỡ cơ hội không thể tốt hơn trong trận đấu này. Từ đường căng ngang của đồng đội bên cánh phải, cựu cầu thủ của HA.GL lại dứt điểm lên trời trước khung thành đã bỏ trống.
Phút 59, tỷ số đã được khai thông khi Tấn Tài thực hiện thành công quả đá phạt trực tiếp từ cự ly khoảng 25m. Bàn thắng này đã bị các cầu thủ ĐT.LA phản ứng khi cho rằng Tấn Tài đã thực hiện pha đá phạt khi trọng tài chưa thồi còi.
Phút 69, Văn Hiệp (số 4) của đội chủ nhà đã bị truất quyền thi đấu sau pha đá nguội đối phương.  
Phút 82, Hải "gà' lọt xuống bên cánh trái rồi tung ra cú dứt điểm chéo góc và tỷ số đáng lẽ đã được gia tăng cho đội kháchnếu Santos không kịp đổ người đẩy bóng ra đường biên ngang.
Những phút cuối trận, dù đã tung Thanh Bình vào sân, chơi đầy nỗ lực nhưng ĐT.LA đã không thể có được bàn thắng và đánh chấp nhận thất bại trong trận ra mắt của tân HLV Ricardo.
 
BXH sau vòng 7
XH
Đội
ST
T
H
B
BT
BB
Điểm
1
Hà Nội T&T
7
5
0
2
12
6
15
2
B.Bình Dương
7
4
1
2
13
6
13
3
K.Khánh Hòa
7
4
1
2
9
10
13
4
SHB.Đà Nẵng
6
4
0
2
9
8
12
5
V.Ninh Bình
7
3
2
2
10
12
11
6
Hòa Phát HN
7
3
2
2
9
9
11
7
TĐCS Đồng Tháp
6
3
1
2
15
10
10
8
LS. Thanh Hóa
7
3
1
3
9
11
10
9
SLNA
7
2
3
2
11
8
9
10
HAGL
7
3
0
4
12
11
9
11
XM Hải Phòng
7
2
2
2
10
9
8
12
ĐT.LA
7
2
2
2
4
4
8
13
Navibank Sài Gòn
7
1
2
4
6
11
5
14
M.Nam Định
7
0
1
6
4
16
1
TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm