V-League

Các đội bóng phía Nam, sau lượt trận đầu tiên: Sự thật mà ngỡ như mơ

04/02/2010 13:08 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Một chuyến Bắc tiến hoàn hảo, khi hết thảy 4 CLB phía Nam đều có những kết quả khả quan. Sự khởi đầu còn hơn cả mong đợi. Nhưng, đầu đã xuôi liệu đuôi có lọt?

Nhà vô địch vẫn nói giọng miền trong?


HLV Mai Đức Chung và các cầu thủ B.BD hẳn phải là những người hân hoan nhất, sau chiến thắng đậm 6 – 2 trên sân của LS.Thanh Hóa (sau khi đã bị dẫn 0 – 2). Hai trong số 3 cựu vua phá lưới được sử dụng ở trận đấu này là Kesley Huỳnh Alves và Elenildo de Jesus đều đã nhả đạn, trong đó Elenildo lập cú đúp.


Thực tế, ngay trong thời điểm mà đội bóng xứ Thanh còn nhận được sự ủng hộ đầy nhiệt huyết của người hâm mộ, sân Thanh Hóa vẫn được xem là đất lành với B.BD. Năm ngoái, tại trận lượt về V-League 2009, cũng với HLV Mai Đức Chung, B.BD đã dễ dàng giành chiến thắng 2 – 0 tại sân bóng này.



B.BD (phải) thắng đậm LS.Thanh Hóa trong trận ra quân

B.BD đã thể hiện sức mạnh tuyệt đối trước đội bóng còn lưu cả phần hồn và phần xác của Thể Công, đối thủ trước đây vẫn được xem là cực kỳ kỵ dơ với B.BD. Đó mới là điều đáng nói.

Còn quá sớm để liên tưởng đến cuộc hồi sinh và đoạt lại vương miện của B.BD, nhưng rõ ràng họ đang là CLB có nhiều cơ sở nhất. Một độ dầy về lực, những cái tên có đẳng cấp, cùng những tiêu chí được nhất quán cao, B.BD (chứ không phải những CLB khác, nhà giàu và thích ầm ĩ ngoài đường piste) đang có phong thái của nhà vô địch. Và nếu tân vương V-League 2010 lại nói giọng miền trong (như từng thấy) cũng chẳng làm ai bất ngờ. Nó phải là B.BD!  


Cùng với đó là suất xuống hạng?


Trong số những ứng viên nặng ký nhất bị liệt vào nhóm “cầm đèn đỏ”, có 2 suất thuộc về miền trong. Đó là Navibank.SG và TĐCS.ĐT. Đây là nhận định có cơ sở và dù đã đứng vững ở thành Nam (thậm chí có thời điểm TĐCS.ĐT còn vượt lên dẫn trước), nhưng HLV Phạm Công Lộc vẫn phải thừa nhận, mục tiêu cao nhất của đội bóng là suất trụ hạng.


Kế hoạch thành lập Công ty CP bóng đá Đồng Tháp bị phá sản, sau khi nhà bảo trợ tài chính – Tập đoàn Cao su Việt Nam, chỉ chấp nhận gói thầu 20 tỷ đồng/năm, chứ không lo trọn gói như các năm trước nữa. Cộng thêm ngân sách tỉnh, cũng như các nguồn thu khác, TĐCS.ĐT cũng chỉ có vỏn vẹn chưa đầy 30 tỷ đồng/mùa. TĐCS.ĐT tưởng như đã thoát nghèo, thì với “chuẩn mới” của mặt bằng V-League (30 tỷ đồng vẫn bị cho là nghèo), họ lại trở về với hoàn cảnh cũ.


Việc rút lại một phần kinh phí hoạt động là có lý do, khi ở V-League 2009, Tập đoàn Cao su Việt Nam đã thống nhất chi 25 tỷ đồng/năm, nhưng Đồng Tháp không biết giải ngân bằng cách nào. Sự việc 4 trụ cột Thanh Bình, Quý Sửu, Văn Pho và Việt Cường đồng loạt ra đi cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến các kế hoạch hợp tác giữa hai bên. TĐCS.ĐT trở lại với giấc mơ con trụ hạng, nhưng e rằng thời thế không ủng hộ họ.


Với sự hậu thuẫn của các cấp lãnh đạo TP, cũng như HFF, rõ ràng Navibank.SG có cơ sở hơn, so với TĐCS.ĐT, trong việc tranh chấp một vị trí trụ lại giải đấu cao nhất Việt Nam ở mùa giải này. Về lý thuyết là thế, còn thực tế phải chờ, nhất là khi NaviBank.SG sẽ mất chân sút chủ lực Martins Trindade trong vòng ít nhất 1 tháng nữa, do tái phát chấn thương cơ đùi mãn tính.


Sau Tết Nguyên đán, V-League 2010 sẽ trở lại tương đối muộn, với lượt trận thứ 3 vào ngày 28/2. Tính ra, đội bóng của HLV Vũ Quang Bảo vẫn còn may, sau vận rủi ở thành Vinh (hậu vệ Thanh Vân đá phản lưới nhà, khiến NaviBank.SG phải chia điểm trong tiếc nuối với chủ nhà SLNA).


THẢO NGUYÊN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm