Khủng hoảng ở HAGL: “Trảm” nốt Agostinho

23/02/2009 10:57 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Sau khi đã đưa Chatchai về làm HLV, thế chỗ Dusit (về làm trợ lý), bầu Đức đã tiếp tục ra tay ở HAGL. Nạn nhân mới nhất là tiền đạo Agostinho, ngoại binh gốc Brazil, thần tài của HAGL trong 2 mùa giải trước, trong đó mùa đầu anh chỉ thi đấu giai đoạn 2 nhưng kịp ghi 9 bàn thắng.

Ra đi, vì đã động đến Lee Nguyễn?

Trước trận gặp CLB TPHCM ở vòng 2 V-League, giữa Lee Nguyễn-ngôi sao sáng nhất của HAGL và Agostinho đã có cuộc khẩu chiến kịch liệt khiến BHL phải ra tay dẹp yên trước trận đánh. Tuy nhiên, BHL đã không dám mạnh tay loại 1 trong 2 người ra khỏi cuộc chơi mà vẫn quyết giữ lại để rồi cả 2 trở thành 2 con người lạc lõng trong trận này.

Sau khi chứng kiến cách thi đấu của bộ đôi này, bầu Đức đã thừa nhận họ không phối hợp với nhau, nhất là Agostinho chẳng chịu chuyền cho đồng đội và cố tình gây hấn mỗi khi bị trọng tài thổi phạt. Cũng theo bầu Đức, khi bị thay ra, Agostinho còn ném giày thi đấu trước mặt ông. "Cầu thủ giỏi mà thiếu đạo đức thì cũng như không. HAGL không chấp nhận những con người như vậy. Đó là con sâu làm rầu nồi canh. Tôi loại cầu thủ này vì để giữ bình yên cho đội nếu không sẽ loạn", bầu Đức bộc bạch.

Mặc dù đã biết trước nhưng vì sợ thông tin trên lọt ra ngoài sẽ khiến cho đội thêm rối loạn trong tình cảnh khó khăn (đang rối vì thua 2 trận liên tục ở V.League) nên ông mới quyết để sau trận đấu gặp ĐTLA ở Cúp QG mới dám công bố. Bản thân bầu Đức cũng chẳng ngại khi cắt hợp đồng với Agostinho khi khẳng định "HAGL sẵn sàng hầu ở toà án dân sự nếu có".
 
 Agostinho đã phải ra đi vì dám động đến Lee Nguyễn và ném giày trước mặt bầu Đức
Trước đó, Agostinho đã có biểu hiện bất hợp tác với các đồng đội. Anh thi đấu cá nhân, chẳng chịu nhường ai, và đó là nguyên nhân của sự mất đoàn kết nội bộ. Ở mùa giải trước, trong một trận đấu ở V.League trên sân nhà, khi bị thay ra, Agostinho đã không ngần ngại đấu khẩu lại BHL trước mặt khán giả nhà nhưng lúc đó vì trận đấu đang diễn ra nên mọi người phải nhường nhịn.

Ngay trước mùa giải này, việc HAGL đưa về Lee Nguyễn và xem anh là chìa khoá, con bài để dẫn đến thành công cả trong và ngoài sân cỏ đã làm "phật ý" Agostinho, vì trước đó chàng tiền đạo "son" này là át chủ bài của hàng công HAGL. Việc các cơ quan truyền thông săn đón Lee Nguyễn cũng làm anh khó chịu nên trong lúc đấu khẩu với đối thủ, Agostinho đã không ngần ngại nói thẳng là suốt ngày lo trả lời phỏng vấn....

Bầu Đức: "Tôi đã sai"

Sau hàng loạt những biến động, bầu Đức cuối cùng cũng đã thú nhận là mình đã sai trong việc chuẩn bị cho mùa giải này: "Tôi đã sai". Đây là lần đầu tiên sau 7 năm làm bóng đá chuyên nghiệp ông thừa nhận mình sai. Theo bầu Đức thì ông quá chủ quan khi tin tưởng là có trong tay đội hình mạnh sẽ làm nên chuyện nên không ngần ngại trao ấn cho Dusit với mệnh lệnh vô địch. "Dusit chưa có kinh nghiệm, lại hiền, anh chưa đủ tầm để làm HLV một câu lạc bộ lớn, với nhiều ngôi sao và có mục tiêu cao như HAGL. Vì vậy tôi đã mời Chatchai-HLV người Thái, là thầy của Dusit về lại. Ai trong đời cũng có cái sai, nếu biết sai mà sửa thì đó là điều tốt. Không có gì phải xấu hổ khi mình thừa nhận là sai".

Sau khi loại Agostinho trong hoàn cảnh HAGL thiếu người ở tuyến trên nên bầu Đức cũng đã lên kế hoạch gấp rút tìm cho đội tiền đạo ngoại binh mới và thật giỏi, ưu tiên mẫu càn lướt như Anjembe của Đồng Tháp, người từng nã vào lưới của HAGL 3 bàn cách nay 2 tuần.

Cũng trong buổi trao đổi này, bầu Đức thừa nhận cách tốt nhất để vực dậy tinh thần của đội bóng lúc này là tung các cầu thủ trẻ, dự bị nhưng rất tích cực tập luyện ra thi đấu vì đây là những cá nhân sẽ có tinh thần thi đấu máu lửa, đầy nhiệt huyết để cống hiến cho đội nhà và khán giả nếu được tung ra sân.

Cao Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm