(TT&VH) - Mùa
giải bóng đá 2009-Khánh Hòa trắng tay ê chề và những người gắn bó lâu năm với
bóng đá địa phương này cũng muốn nhanh chóng quên đi.
Ở khu vực miền Trung, tiềm năng bóng đá Khánh Hòa không đến nỗi nào, thậm chí có thể là chỗ đặt hy vọng. Trong những năm qua, thành tích của họ cũng khả quan, có thể từ chân đế đó để phát triển, nếu như có một lộ trình tốt với sự thống nhất cao. U21 từng á quân (2004), rồi vô địch (2007). U11 đăng quang hai năm liên tiếp (2005 và 2006).
Thế nhưng năm nay, từ U11 đến đội 1 đều thua liểng xiểng. U11 bị hạ ở vòng tứ kết. U13 thua cả 3 trận vòng bảng VCK U13 toàn quốc Cúp Yamaha. U15, U17 và U.19 đều đã không thể vượt qua vòng loại.
Đội 1 giai đoạn lượt đi có một diện mạo hết sức khả quan, từng tranh ngôi nhất bảng với SHB.ĐN ở vòng 12. Tuy vậy, lượt về (7 vòng cuối thì chính xác hơn), họ đã trượt dài với hàng loạt bệnh, không cách nào chữa nổi. Dấu chấm hết cho niềm tin đấy là trận thua QK4 ngay trên thánh địa của mình ở vòng 26, đẩy K.KH từ tham vọng có huy chương tụt xuống vị trí thứ 8.

Khánh Hòa (trái) đã có một năm 2009 thất bát trên các cấp độ bóng đá trẻ và cả đỉnh cao
Sau cú sốc đội 1, những người có trách nhiệm với bóng đá
Khánh Hòa nhốn nháo tìm cách gỡ thể diện ở VCK U21. Họ tin chắc ngôi quán quân
khó lọt khỏi tay khi có tới 7 cầu thủ đang chơi ở V-League gồm: Tấn Đạt, Xuân
Bình, Hữu Phước, Ngọc Điểu, Thanh Hải, Hồng Việt, cầu thủ xuất sắc nhất giải
U.21 Quốc tế 2007 cũng là cựu tuyển thủ U.20 vô địch Đông Nam Á - Nguyễn Đình
Hiệp, tuyển thủ U.20 Việt Nam Nguyễn Tấn Tài. Thầy trò HLV Nguyễn Hồng Quang dễ
dàng vượt qua vòng bảng với 3 trận toàn thắng. Có điều, vào Bình Dương, đội hình
tưởng thiện chiến đó nhanh chóng bị loại với hai trận thua đến 5 bàn không gỡ
trước U21 Bình Dương và T&T.HN.
Đây là đòn chí mạng đánh vào lòng tự trọng của người dân phố biển. Họ muốn được trả lời câu hỏi vì sao tất cả các tuyến đều gãy một cách hệ thống như vậy. Câu trả lời chẳng khó. Tất cả các tuyến từ U11 đến U17 đều do Trung tâm huấn luyện thể thao tỉnh quản lý. Quá tuổi 17, Khánh Việt sẽ tiến hành cuộc tuyển chọn (thường rất ít cầu thủ đỗ) để bổ sung cho U19, 21 và đội một. Chế độ lương thưởng cho HLV, VĐV từ U17 trở xuống còn bèo bọt. Hệ thống cộng tác viên tuyển nhân tài từ các trường học, các huyện thị lại không có động lực. Các HLV mang tâm trạng sống qua ngày.
Phía lãnh đạo tỉnh cũng chưa quan tâm đầy đủ đến bóng đá, nhất là nỗ lực của Khánh Việt. Thế nên họ cũng chán, không muốn ôm hết tất cả các tuyến như kiểu SHB tiếp nhận Đà Nẵng.
Và thế, bóng đá Khánh Hòa không còn là một chỉnh thể thống nhất, mà rời rạc, manh mún được chăng hay chớ. Chừng nào thực sự quy về một mối, do Khánh Việt quản lý thì mới hy vọng họ làm bóng đá nghiêm túc, thay vì hớt ngọn mượn quân tứ tung lấy thành tích ở U21 hay đội một để vãn hồi danh dự.
Sự thất bại có tính dây chuyền của bóng đá Khánh Hòa trong năm 2009 thực sự đáng báo động, nhất là khủng hoảng niềm tin ở các thế hệ cầu thủ, HLV bóng đá. Đáng lo!
Ở khu vực miền Trung, tiềm năng bóng đá Khánh Hòa không đến nỗi nào, thậm chí có thể là chỗ đặt hy vọng. Trong những năm qua, thành tích của họ cũng khả quan, có thể từ chân đế đó để phát triển, nếu như có một lộ trình tốt với sự thống nhất cao. U21 từng á quân (2004), rồi vô địch (2007). U11 đăng quang hai năm liên tiếp (2005 và 2006).
Thế nhưng năm nay, từ U11 đến đội 1 đều thua liểng xiểng. U11 bị hạ ở vòng tứ kết. U13 thua cả 3 trận vòng bảng VCK U13 toàn quốc Cúp Yamaha. U15, U17 và U.19 đều đã không thể vượt qua vòng loại.
Đội 1 giai đoạn lượt đi có một diện mạo hết sức khả quan, từng tranh ngôi nhất bảng với SHB.ĐN ở vòng 12. Tuy vậy, lượt về (7 vòng cuối thì chính xác hơn), họ đã trượt dài với hàng loạt bệnh, không cách nào chữa nổi. Dấu chấm hết cho niềm tin đấy là trận thua QK4 ngay trên thánh địa của mình ở vòng 26, đẩy K.KH từ tham vọng có huy chương tụt xuống vị trí thứ 8.

Khánh Hòa (trái) đã có một năm 2009 thất bát trên các cấp độ bóng đá trẻ và cả đỉnh cao
Đây là đòn chí mạng đánh vào lòng tự trọng của người dân phố biển. Họ muốn được trả lời câu hỏi vì sao tất cả các tuyến đều gãy một cách hệ thống như vậy. Câu trả lời chẳng khó. Tất cả các tuyến từ U11 đến U17 đều do Trung tâm huấn luyện thể thao tỉnh quản lý. Quá tuổi 17, Khánh Việt sẽ tiến hành cuộc tuyển chọn (thường rất ít cầu thủ đỗ) để bổ sung cho U19, 21 và đội một. Chế độ lương thưởng cho HLV, VĐV từ U17 trở xuống còn bèo bọt. Hệ thống cộng tác viên tuyển nhân tài từ các trường học, các huyện thị lại không có động lực. Các HLV mang tâm trạng sống qua ngày.
Phía lãnh đạo tỉnh cũng chưa quan tâm đầy đủ đến bóng đá, nhất là nỗ lực của Khánh Việt. Thế nên họ cũng chán, không muốn ôm hết tất cả các tuyến như kiểu SHB tiếp nhận Đà Nẵng.
Và thế, bóng đá Khánh Hòa không còn là một chỉnh thể thống nhất, mà rời rạc, manh mún được chăng hay chớ. Chừng nào thực sự quy về một mối, do Khánh Việt quản lý thì mới hy vọng họ làm bóng đá nghiêm túc, thay vì hớt ngọn mượn quân tứ tung lấy thành tích ở U21 hay đội một để vãn hồi danh dự.
Sự thất bại có tính dây chuyền của bóng đá Khánh Hòa trong năm 2009 thực sự đáng báo động, nhất là khủng hoảng niềm tin ở các thế hệ cầu thủ, HLV bóng đá. Đáng lo!
NGỌC HÒA