HLV Vũ Quang Bảo (Quân khu 4): Bóng đá là cuộc chơi của tiền

04/10/2009 19:10 GMT+7 | V-League

(TT&VH cuối tuần) – Suốt cả tuần nay, HLV Vũ Quang Bảo bận rộn theo học lớp bằng C của AFC tại Huế. Ông gần như tránh bàn tới chuyện đi hay ở khi nhắc về đội bóng QK4. Ông càng không muốn bàn nhiều đến quyết định xóa đi cái tên Thể Công . Có lúc ông thổ lộ mình cũng đắn đo bởi nhiều tác động ngoại cảnh. Bởi điều đó dính dáng tới tương lai của ông và đội bóng mà ông đang nắm giữ, sâu xa hơn là nỗi trái ngang với người nắm một CLB ít tiền phải chịu đựng suốt cả mùa giải qua.

Bóng đá bây giờ không có chỗ cho tình cảm…

* Xin chúc mừng ông và đội nhà vừa trụ lại thành công ở V-League. Dù gì cũng là quá thành công cho một CLB vốn chẳng dư dả tiền của đúng không thưa ông?

- Tôi e là thế thật. Nếu nhìn nửa chặng đường ở lượt đi, ai cũng chắc mẩm là QK 4 trụ hạng. Lượt về chỉ cần kiếm thêm tầm vài trận thắng ở sân nhà là khỏi lo mọi chuyện. Thế rồi chúng tôi trượt dốc không thể nào phanh được. Từng tự hào là đội bóng “chiến” nhất V-League từ nội cho tới ngoại binh, đội mất hẳn sự máu lửa và khả năng tập trung gần như hết cả giai đoạn 2. Nếu không có may mắn và điều chỉnh tức thời, có lẽ QK 4 giờ mới là người xuống hạng chứ không phải là TP.HCM.

* Những chuyện gì xảy ra trong thời gian ấy khiến ông gần như tránh tiếp xúc và không bao giờ để máy ở chế độ hoạt động như vậy?

- Lúc đó tôi mệt mỏi vì cầu thủ nhà bị “bắn” tứ phía và bị bắn” loạn cả lên. Nhiều đội tìm mọi cách để “chích” tin rằng đưa cầu thủ nội này về đầu quân vì được lên tuyển, đưa ngoại binh kia vào tầm ngắm do khả năng ghi bàn như bắn súng liên thanh. Rồi nhắn “nhẹ” là đá giữ chân để mùa sau về đá cho họ. Giá ư? Cứ vài tỷ mà cầm tay là cái chắc. Lính của mình lâu nay chỉ quen xài tiền triệu là cùng. Nghe tiền tỷ thế là hỏng trong cái đầu rồi “trật” tới đôi chân. Nó như con “virut” phá hỏng quyết tâm cầu thủ và lây lan không có cách nào ngăn cản được.

* Gần như có lúc ông bất lực thật sự trong việc chỉ đạo trên sân M. Nam Định và tuyên bố QK 4 sẽ xuống hạng?

- Lúc đó đội thua đậm quá, càng hò hét học trò cố gắng thì chân chúng nó càng như đeo chì. Tôi nản ra mặt và có lúc gần như không biết phải làm gì trong những ngày tồi tệ ấy. Tan trận chỉ biết thở dài và không biết nên nói gì để an ủi cầu thủ hay chính bản thân mình. Tôi phát biểu như vậy vì uất, vì giận và cũng thương học trò bị chơi khăm mà không thể nào chỉ rõ ra được.
 
HLV Vũ Quang Bảo
 
* Song ông không thể quên chuyện QK 4 bị các đối thủ bắt bài với lối chơi phòng ngự số đông và phát bóng dài cho các ngoại binh phía trên bứt tốc dứt điểm?

- Tôi biết rõ điều đó và đã có những kế sách mới cho lượt về. Tuy nhiên nếu ai quan tâm tới QK 4 sẽ thấy những chuyện lạ ở lượt về. Cầu thủ QK 4 nổi tiếng khỏe mà lại ngã dúi dụi khi đối phương bứt tốc. Ngoại binh thì hết nói, làm mình làm mẩy để tăng lương. Được tăng tiền chế độ so với mọi người nhưng đá bóng thì tùy hứng, ngay cả trong tình huống ghi bàn mười mươi còn bặm môi sút ra ngoài. Đó mới là cái nguy hiểm nhất chứ không phải là chuyện đối thủ bắt bài mình hay không.

* Sau một mùa giải nắm quyền ở VLeague, điều ông thấm thía nhất cho tới lúc này là gì?

- Tôi chua xót nhất chính là sự thay đổi của những cầu thủ mà trước đó đã đồng cam cộng khổ với mình. Khi Suileiman ra đi mùa giải vừa rồi, cậu ta được nhiều tiền thật nhưng phong độ và sự nghiệp thì đi xuống rõ hẳn với khi trước. Tới bây giờ thì Lazaro cũng biến chất dù có lúc thề thốt sẽ chơi cho QK 4 tới lúc giã từ sự nghiệp sân cỏ. Bóng đá chuyên nghiệp cay đắng cho những đội bóng nhỏ như chúng tôi lắm. Nó không còn chỗ đứng cho những tình cảm thiêng liêng nhất. Bây giờ chỉ có tiền và tiền là trên hết...

* Nếu được quyền ông có giữ lại Lazaro khi anh ta thực sự hối cải muốn trở lại hay không?

- Lòng người thay đổi nhưng bản chất khó dời. Anh ta chỉ trở lại QK 4 khi không ai đoái hoài tới mình. Nhưng tình cảm của mọi người ở CLB với Lazaro đã không còn như trước, giữ lại chỉ là gượng ép. Bản thân tôi cũng ớn chuyện cầu thủ này quậy lại khi có tin CLB khác để ý. Nó thành tập tính rồi có chết cũng không thay đổi. Tôi tạo cơ hội cho anh ta thế là quá đủ. Giờ là lúc tạo cơ hội cho nhiều ngoại binh khác.

Thay tướng không quan trọng bằng thay chính sách

* Tôi thấy mấy tuần nay ông ngần ngừ chuyện đi hay ở khi mùa giải 2009 kết thúc?

- V-League kết thúc là tôi mệt bã cả người. Tôi cần thời gian nghỉ để nhìn lại chặng đường mình đi qua. Thứ hai là tôi muốn giành thời gian bên gia đình cũng như cho thằng con trai cũng đang theo nghiệp bóng đá. Cha con tôi thấy có lỗi với mẹ nó lắm nên khi kết thúc giải chỉ quây quần bên mâm cơm và không nhắc tới bất cứ chuyện khác. Bản thân tôi cũng chưa thể quyết chuyện gì nên im lặng là cách tốt nhất.

* Vậy còn việc bầu Kiên định mời ông ra Hà Nội ACB hay Viettel định đón ông ra thay vị trí cho đàn anh Lê Thụy Hải có ảnh hưởng tới điều đó hay không?

- Trong những thông tin ấy có cái đúng và có cái sai mà tôi không tiện khẳng định. Xong đó có thể chỉ là lời dạm hỏi cũng như chuyện các CLB tăm tia cầu thủ của tôi. Tôi chỉ nhận lời người khác khi mình đã ra đi thực sự. Còn hiện tại về cơ bản tôi vẫn đang là người của QK 4. Nhiều khả năng tôi sẽ ở lại QK 4 thêm một năm nữa vì cái tình cộng với những điều kiện ràng buộc nhất định.

* Còn những điều kiện nào để ông ở lại đội bóng thêm một năm nữa?

- Thứ nhất là BLĐ phải tìm được nhà đầu tư để đảm bảo chi phí hoạt động ở mức khá cho đội bóng. Bên cạnh đó, sẽ cho tôi ra đi sau khi mùa giải 2010 kết thúc mà không có ràng buộc nào nữa. Ngoài ra phải tạo điều kiện tối đa trong việc tìm kiếm ngoại binh và không tham dự quá sâu vào vấn đề chuyên môn. Tôi cũng cần phải có những buổi họp quán triệt tinh thần anh em chiến sĩ để tránh tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” như giai đoạn vừa qua.

* Phải chăng chuyện Tư lệnh Đoàn Sinh Hưởng sắp nghỉ hưu quyết định tới việc ông gắn bó lâu dài hay không?

- Thú thực tôi cũng không hoàn toàn để tâm chuyện đó, thay người cầm đầu không quan trọng bằng thay chính sách. Việc thiết thực hơn là cải thiện đời sống cho cầu thủ của mình để ngang với mặt bằng chung V-League. Ở nơi đây mọi thứ xa hoa quá khiến cho những người lính của tôi cũng không thể toàn tâm toàn ý theo trái bóng. Tôi không muốn mình cứ phải ở cái thế chạy sau lưng họ mãi. Làm nghề mà đội cứ thua hoài, thua mãi như một lẽ tất yếu thì uất lắm. Tôi cần một môi trường giàu tính cạnh tranh cũng như một điều kiện sống ổn định để chơi bóng đá đúng nghĩa của nó. Còn không thì đừng lên V-League làm gì cho mệt.

* Còn vấn đề ngoại binh thì sao khi họ làm “reo” khiến QK 4 mất đứt cả giai đoạn lượt về vừa qua?

- Hiện tại CLB đang thông qua “kênh” thông tin của nhà môi giới Trần Tiến Đại và một số đầu liên lạc khác nhằm tìm 5 ngoại binh chất lượng kha khá. BLĐ sẽ cố gắng dành cho đội một khoản chuyển nhượng để tìm được những cầu thủ tốt. Từ bài học vừa qua tôi cũng có kinh nghiệm để dẹp nạn kiêu binh từ trứng nước. Ngay sau khi đội tập trung sẽ có những ngoại binh đầu tiên tới thử việc.

* Thế mục tiêu của QK 4 ở mùa giải tới thì sao thưa ông?

- Lọt vào tốp 10.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

NHÃ NAM (Thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm