Ông Nguyễn Hồng Thanh trở lại SLNA: “Khổng Minh” tái xuất

18/09/2009 11:29 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Có một thời dân làm bóng đá rất nể vì “Khổng Minh xứ Nghệ” Nguyễn Hồng Thanh. 4 năm qua, “Khổng Minh” cũng mất phép!

Lâu lắm rồi ông Nguyễn Hồng Thanh không lên báo. Hôm qua, người viết đã có cuộc trao đổi rất lâu và rất sâu với ông. Ông Thanh vẫn không muốn lên báo. Nhưng, vẫn thấy cơ hồ trong ông sự hưng phấn trở lại. Chính xác hơn, ông muốn đòi lại những gì mà mình thai nghén, hay nói ông muốn chứng minh tài kinh bang tế thế trong địa hạt bóng đá nội địa cũng được.

Dõi theo sự nghiệp, có thể thấy thời điểm ông Thanh phát tiết nhất chính là lúc ông làm trưởng đoàn U16 VN tại VCK lứa tuổi này năm 2000 tại Đà Nẵng. Lúc ấy, dàn cầu thủ nhí xứ Nghệ với Văn Quyến, Minh Đức, Lâm Tấn, Như Thuật, Ánh Cường, Văn Tiến, Quang Tuấn, Đức Anh đã vinh danh lò đào tạo Sông Lam. Đấy cũng là thời thịnh trị của ông Thanh, cùng đội một xứ Nghệ, 2 năm liên tiếp đoạt chức vô địch giải VĐQG ( 1999, 2000-2001).

Tuy vậy, đến năm 2002, khi bóng đá càng lên chuyên nghiệp với bổng lộc cũng như quyền lực dồn hết cả ra Đoàn bóng đá, mối mâu thuẫn giữa bộ ba này- thực chất giữa Sở TDTT cũ với đoàn bóng đá, bùng phát dữ dội. Qua những cuộc thanh trừng bất tận, người ta thấy hình hài hai phe: ông Thanh và ông Thụ. Ông Vinh đứng giữa, nhưng cầu thủ lại nghiêng về ông Thanh thành ra HLV đội 1 cũng liêu xiêu và phải nghiêng theo ông Thụ.
 
Ông Thanh quyết làm lại tên tuổi cùng SLNA.
 
Mùa hè năm 2004, trước trận bán kết Cúp QG giữa SLNA và Thể Công diễn ra trên sân Vinh, ông Thụ ông Vinh lẫn Chủ tịch Nguyễn Thành Tài đã được cảnh báo là cầu thủ xứ Nghệ sẽ làm càn, nhưng bất lực. Hôm ấy, người viết trực tiếp có mặt trên sân Vinh và thấy ông “Khổng Minh” mặt tỉnh bơ trách cầu thủ xử sự sao mà “ngu thế”! Trận đấu ấy đã đánh một đòn quyết định khiến ông Nguyễn Thành Vinh phải rời quê hương.

Nhưng cũng chỉ vài tháng, lãnh đaọ Nghệ An đã mổ xẻ, phân tích nguồn cơn. Kết quả, “Khổng Minh xứ Nghệ” lẫn ông Giám đốc Sở TDTT Nguyễn Hoàng Thụ cũng bật cước vì họ bị cho là tác nhân làm mất đoàn kết nội bộ. “Đế chế” Sông Lam rã đám từ đó.

Có ai ngờ uy danh của “Khổng Minh” lại một phần nhờ học trò vãn hồi. Năm 2009, Nguyễn Hữu Thắng đã dẫn dắt ngon lành với T&T.HN ở giai đoạn 2, khi bầu Hiển mạnh dạn đặt niềm tin vào HLV trẻ đang “ đói mồi”. HLV Nguyễn Thành Vinh cũng thành công. Thắng thăng hoa đã đánh một đòn vu hồi vào niềm tin của lãnh đạo Ngân hàng TMCP Bắc Á. Đồng thời, anh cũng đánh bóng lại thương hiệu Nguyễn Hồng Thanh, người không chỉ tạo ra những bản hợp đồng “khủng” như Huy Hoàng, Cao Xuân Thắng để họ hàm ơn mà suy nghĩ ở lại sát cánh với “bác Thanh anh Thắng”.

Ông Thanh sẽ làm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An. HLV Hữu Thắng sẽ ngồi ghế thuyền trưởng kiêm GĐKT SLNA. Một cặp song kiếm hợp bích. Trong đó, Thắng “ Mạch” đã thọ giáo mô hình của bầu Hiển và thành công. Còn ông Thanh, đã ngấm đủ dư vị cay đắng viễn xứ, thấy rằng chỉ có ở xứ Nghệ mới là đất dụng võ của mình.

Trong cuộc trò chuyện chiều qua ngữ khí của ông Thanh đầy “say máu” đưa tên tuổi của mình lẫn bóng đá xứ Nghệ cất cánh trở lại khi có Ngân hàng TMCP Bắc Á bơm tiền. Đấy là điều kiện cần, nhưng mừng hơn là “Khổng Minh” nói thẳng ông cùng Hữu Thắng sẽ quyết tâm đưa Sông Lam chơi thứ bóng đá chuyên nghiệp, đường hoàng.

Mong là thế để bóng đá xứ Nghệ được nhờ, chứ mấy năm qua cơ cực lắm rồi!
NGỌC HÒA
 

HNACB & ông Hồng Thanh: Một thời để quên lãng

Tháng 10 năm 2004, ông Thanh được bầu Kiên của ACB trải thảm với chức Giám đốc Công ty CP thể thao ACB kiêm chức HLV. Sau 5 năm, “Khổng Minh xứ Nghệ” làm mọi cách vẫn không cất cánh lên được. 5 năm, một quãng thời gian phải gọi là khủng khiếp với vị chuyên gia bóng đá cùng người con nuôi Nguyễn Hữu Thắng. Tuy vậy, tầm ảnh hưởng của họ với bóng đá xứ Nghệ vẫn nguyên vẹn. Trong những cuộc “ náo loạn” của bóng đá Nghệ ngoài cơ chế, vẫn thấy phảng phất hình hài bác Thanh anh Thắng.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm