(TT&VH) - Đó là thông điệp truyền đi từ ông bầu máu me Hoàng Mạnh Trường của The Vissai Ninh Bình (V.NB). Bất cứ HLV nào làm V.NB, nếu không biết… tiêu tiền, thì xin mời ra đi.
Một câu chuyện kể nghe rất hài hước. Cách đây 2 năm, thủ thành tuyển Việt Nam khi đó – Nguyễn Thế Anh, từng nhận được một cú “phone” của bầu Trường, với ý muốn anh về bắt cho V.NB. Nhưng khi Thế Anh nhấn chuông nhà riêng của ông Trường ở TP.HCM, thì vị Chủ tịch bước xuống và hỏi tỉnh bơ: “Em là ai?”. Dù câu chuyện sau đó, bầu Trường có khẳng định rằng nếu người khác trả em 1 tỷ đồng/năm, anh sẽ trả 2, họ trả 2, anh sẽ trả 4…, thì Thế Anh đã vẫn quyết định quay về với màu áo cũ B.BD. Ông Trường mê bóng đá thật, sống lại mã thượng, tình cảm là chính, tiền chỉ là phụ…, nhưng với những ai nghiêm túc với nghề, thì khó dám “trao thân” về lâu, về dài cho đội bóng của ông. Nó cũng giống như cái cách Kaka từ chối Manchester City ở trời Âu.

V.Ninh Bình: Tiền không phải là vấn đề…
Theo tính toán sơ bộ, thì V.NB đã chi tổng cộng đến 80 tỷ đồng cho mùa giải hạng Nhất 2009. Trong đó, quỹ chuyển nhượng ngót 50 tỷ đồng, quỹ lương – thưởng, cộng thêm các khoản phụ chi, lên đến 30 tỷ đồng... Vậy V.NB (chứ không phải Thể Công như nhiều người nghĩ), mới là nhà vô địch Việt Nam về tiền. Nhưng có thể con số sẽ chưa dừng lại ở đó, với kế hoạch chiêu dụ tầm vĩ mô của đội bóng này, để chuẩn bị cho mùa giải V-League lịch sử 2010.
Cho đến bây giờ, câu chuyện cựu HLV V.NB – Vũ Trường Giang phải nửa đường đứt gánh ở giải hạng Nhất 2008, vẫn còn được giữ kín. Có người bảo, Giang “đen” không chịu được sức ép. Ý khác thì cho rằng, thành tích của V.NB không được như mong đợi, nên Vũ Giang “out”… Nhưng cơ bản là Giang “đen” không chịu... tiêu tiền của bầu Trường. Sau này, mỗi dịp “trà dư tửu hậu” với cố nhân, Chủ tịch Hoàng Mạnh Trường lại đưa cái lý ấy ra, để... trách yêu Vũ Trường Giang.
Tiêu tiền sao cho hợp lý, cho hiệu quả là chuyện không đơn giản. Không khó để nhận ra sự mất cân đối trong thu – chi ở V.NB, vài năm trở lại. Cầu thủ mua về, luôn có giá ở trên trời, nhưng có thể được đẩy đi... miễn phí, bất cứ lúc nào. Ước tính, mỗi năm V.NB lại thay máu đến hơn 20 con người. Ở đội bóng này, người ta thích dùng “đồ ăn nhanh” hơn và dùng 1 lần rồi bỏ.
Sẽ có khoảng chục cái tên bị đẩy đi theo thông lệ (dù giai đoạn 2 giải hạng Nhất 2009, V.NB chỉ đăng ký 24 cầu thủ), để nhường chỗ cho những người mới. Chuyện thường ngày ở huyện, ngay cả điều đó không cổ xúy cho tính ổn định cần thiết ở một đội bóng. Thì nó mới là V.NB!
Một câu chuyện kể nghe rất hài hước. Cách đây 2 năm, thủ thành tuyển Việt Nam khi đó – Nguyễn Thế Anh, từng nhận được một cú “phone” của bầu Trường, với ý muốn anh về bắt cho V.NB. Nhưng khi Thế Anh nhấn chuông nhà riêng của ông Trường ở TP.HCM, thì vị Chủ tịch bước xuống và hỏi tỉnh bơ: “Em là ai?”. Dù câu chuyện sau đó, bầu Trường có khẳng định rằng nếu người khác trả em 1 tỷ đồng/năm, anh sẽ trả 2, họ trả 2, anh sẽ trả 4…, thì Thế Anh đã vẫn quyết định quay về với màu áo cũ B.BD. Ông Trường mê bóng đá thật, sống lại mã thượng, tình cảm là chính, tiền chỉ là phụ…, nhưng với những ai nghiêm túc với nghề, thì khó dám “trao thân” về lâu, về dài cho đội bóng của ông. Nó cũng giống như cái cách Kaka từ chối Manchester City ở trời Âu.

V.Ninh Bình: Tiền không phải là vấn đề…
Cho đến bây giờ, câu chuyện cựu HLV V.NB – Vũ Trường Giang phải nửa đường đứt gánh ở giải hạng Nhất 2008, vẫn còn được giữ kín. Có người bảo, Giang “đen” không chịu được sức ép. Ý khác thì cho rằng, thành tích của V.NB không được như mong đợi, nên Vũ Giang “out”… Nhưng cơ bản là Giang “đen” không chịu... tiêu tiền của bầu Trường. Sau này, mỗi dịp “trà dư tửu hậu” với cố nhân, Chủ tịch Hoàng Mạnh Trường lại đưa cái lý ấy ra, để... trách yêu Vũ Trường Giang.
Tiêu tiền sao cho hợp lý, cho hiệu quả là chuyện không đơn giản. Không khó để nhận ra sự mất cân đối trong thu – chi ở V.NB, vài năm trở lại. Cầu thủ mua về, luôn có giá ở trên trời, nhưng có thể được đẩy đi... miễn phí, bất cứ lúc nào. Ước tính, mỗi năm V.NB lại thay máu đến hơn 20 con người. Ở đội bóng này, người ta thích dùng “đồ ăn nhanh” hơn và dùng 1 lần rồi bỏ.
Sẽ có khoảng chục cái tên bị đẩy đi theo thông lệ (dù giai đoạn 2 giải hạng Nhất 2009, V.NB chỉ đăng ký 24 cầu thủ), để nhường chỗ cho những người mới. Chuyện thường ngày ở huyện, ngay cả điều đó không cổ xúy cho tính ổn định cần thiết ở một đội bóng. Thì nó mới là V.NB!
Tùy Phong