XM.HP-QK4 2-1: Đón ông Dũng trở về, Lạch Tray lại rực lửa

09/05/2009 19:23 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) – Trong trận đấu đầu tiên HLV Vương Tiến Dũng tái xuất trong màu áo XM.HP, các cầu thủ đội chủ nhà đã có được món quà mừng cuộc "tái duyên" của ông thầy cũ bằng việc giành trọn 3 điểm trước đối thủ rắn QK4.

Sân Lạch Tray chiều 9/5 đã chật kín khán giả. Rất đông CĐV đất Cảng đã đến sân để xem trận đấu của “Ximăng” có tướng Dũng, sự trở lại mà nhiều fan Hải Phòng đã đặt nhiều hy vọng về những trận đấu rực lửa của đội nhà như ở mùa giải năm 2008.
 
HLV Vương Tiến Dũng trong trận đầu cầm quân XM.HP ở V-League 2009

Tung ra sân đội hình mạnh nhất, XM.HP đã chơi khá chủ động ngay từ đầu trận. Với Leandro làm bóng tốt, cũng với sự tranh chấp quyết liệt để hạn chế sức mạnh thể lực và lối chơi đeo bám rát của các cầu thủ đội khách, XM.HP đã khiến các CĐV nhà được hài lòng khi theo đuổi thế trận tấn công dồn ép QK4. Chính từ một trong những pha vây hãm phần sân đội khách như thế, nhạc trưởng Leandro đã chuyền bóng để De Jesus tung cú nã đại bác từ khoảng cách gần 20m hạ gục thủ môn Ngọc Tân ở phút 13. Đội khách cũng không chịu kém tiếng khi các học trò của HLV Vũ Quang Bảo, vốn “cày không biết mệt”, đáp lại bằng một số pha ăn miếng trả miếng, nhưng chưa đủ sự sắc bén để làm tung lưới của thủ môn Đinh Xuân Việt.

HLV Vương Tiến Dũng trở lại, các cầu thủ XM.HP như có thêm cảm hứng và nhiều vị trí chơi bốc hơn hẳn. Những pha tấn công với sự ăn ý của bộ ba Leandro-Ngọc Thanh-De Jesus đầu hiệp 2 đã giúp đội chủ nhà thường xuyên tạo được sức ép về cầu môn QK4. Sự hưng phấn của cầu thủ, khán giả chủ nhà được đẩy lên cao hơn khi Leandro nâng tỷ số lên 2-0 từ pha sút phạt tuyệt đẹp ở phút 70.
 
Niềm vui ăn mừng bàn thắng của thầy trò tướng Dũng 
 
Cuối trận, XM.HP đã chịu tổn thất lớn khi lần lượt Leandro, Minh Châu đã xin thay người vì bị đau. Dù Thanh Tùng, Ngọc Quang vào thay thế đã chơi cố gắng, nhưng tuyến giữa XM.HP đã không thể lấn lướt đội khách như ở 2/3 thời gian đầu của trận đấu. Dốc toàn lực tìm bàn thắng, nỗ lực của QK4 đã được đền đáp bằng tình huống Sơn Hà (vào thay người hiệp 2) dứt điểm, sau những pha phá bóng lung túng của hậu vệ XM.HP trong vòng 16m50, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 85. Tuy nhiên, các học trò của “tướng” Bảo đã không thể làm được nhiều hơn ở những phút còn lại và lần này đành chấp nhận thua “bác Dũng" trong trận đấu thứ 2 của họ chỉ trong vòng 1 tuần.
 
Các cầu thủ 2 đội tranh chấp quyết liệt trên sân

Dù thắng QK4 với khoảng cách chỉ hơn 1 bàn, nhưng khán giả X.HP đã được sướng khi chứng kiến đội nhà bước đầu tìm lại cảm hứng chơi bóng, cũng như tinh thần đầy quyết tâm của cả tập thể thay vì sự chuyệch choạc hồi đầu mùa. Sau trận, rất đông CĐV đã nán lại rất lâu để chờ cho bằng được lúc HLV Vương Tiến Dũng bước ra khỏi phòng họp báo để chia vui và gửi lời nhắn nhủ với “tân HLV trưởng” XM.HP.

Mọi chuyện đang khởi đầu thuận lợi cho tướng Dũng khi trở lại với đất Cảng, nhưng cựu HLV của Thể Công cũng đã lường trước được những vấn đề của đội bóng thành phố Hoa phượng đỏ. Thể lực của các học trò, sự thiếu hụt lực lượng khiến lối chơi kém hiệu quả khi những trụ cột như Leandro, Minh Châu phải rời sân và cả việc phải tận dụng tốt hơn các cơ hội có thể ghi bàn đang đặt ra những bài toán cho tướng Dũng các trận tới, đặc biệt ở những trận đấu trên sân khách.
 

* Phát biểu sau trận đấu

+ HLV Vương Tiến Dũng: Trở lại & thắng trận đầu là điều đặc biệt

"Trở lại sân Lạch Tray, tôi hết sức căng thẳng. Tuy nhiên, việc giành trọn được 3 điểm trong trận đầu trở lại XM.HP là điều đặc biệt. Với đối thủ QK4, tôi khẳng định là nhiều đội đánh giá không đúng về đội này vì trận đấu cho thấy sự chênh lệch không lớn giữa hai đội. Cầu thủ QK4 có thể lực sung mãn, chơi quyết tâm và tấn công cũng sắc sảo. Với chúng tôi, khi biết được kỹ QK4 trận trước đá với Thể Công đã chơi như thế nào thì đội có được nhiều phương án hạn chế sức mạnh của họ".

Với sự so sánh về cảnh ngộ của XM.HP và Thể Công khi cùng chạm trán với QK4, ông Dũng thẳng thắn: “Thể Công về tinh thần chiến đấu so với XM.HP kém hơn hẳn. Khi đá với QK4, Thể Công vốn đá yếu hơn về thể lực, tinh thần lại kém nên truớc sức tấn công của đối thủ đã mắc nhiều lỗi để bị thua đến 3 bàn”.

+ HLV Vũ Quang Bảo: Thua vẫn mừng

"Dù thua nhưng tôi vẫn rất mừng vì anh em cầu thủ đã trưởng thành hơn hẳn. Trước đây, đá thua ĐT.LA, rồi Đà Nẵng ở sân khách, cầu thủ QK4 chưa thực sự tự tin, nhưng ở trận này họ đã chơi tốt hơn". 

Bài & ảnh: T.S

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm