SLNA - XMHP 1 - 0: CĐV XMHP lại gây rối

12/04/2009 21:08 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) - SLNA đã chấm dứt mạch toàn hòa và thua bằng trận thắng đầu tiên trên sân nhà trước XMHP. Ba điểm giành được đội bóng của HLV Nguyễn Văn Thịnh đã cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Hơn 12.000 khán giả chủ nhà đến sân theo dõi trận đấu cộng với gần 1.000 khán giả CĐV XMHP ở hiệp hai. Một trận đấu thành công của BTC sân Vinh khi bảo vệ an toàn cho CĐV đội khách an toàn.

Thành Vinh hôm nay nắng nóng lên đến 37, 38 độ nên đã ảnh hưởng đến cầu thủ hai bên. Lợi thế sân nhà SLNA chủ động tăng sức ép đối với đội khách. Và cơ hội đầu tiên của hiệp 1 thuộc về các học trò HLV Thịnh "đen".
 
Phút thứ 5, Ngọc Anh đột phá cánh trái hậu vệ XMHP phải phạm lỗi trước vạch 16m50, song Văn Quyến sút vọt xà.
Trận này Văn Quyến được HLV bố trí chơi hộ công phía sau hai tiền đạo Eric và Ngọc Anh. Và tiền đạo này có một buổi chiều chơi xuất sắc, tích cực di chuyển cố gắng tranh cướp tay đôi, đồng thời cũng có những đường chuyền thông minh cho đồng đội. Tình huống ở phút thứ 10 là một minh chứng, Văn Quyến đã bấm bóm loại toàn bộ hàng thủ XMHP đưa Trọng Hoàng băng xuống vào tư thế thuận lợi. Hậu vệ Bật Hiếu phải phạm lỗi ngay vạch 16m50. Và tại phút thứ 30 cúng Văn Quyến tỉa bóng ngay tại vòng cung giữa sân đưa Như Thuật đối mặt thủ môn Tuấn Diệp nhưng bàn thắng không đến với SLNA vì cú sút quá nhẹ.
 
Trong khi đó, XMHP như bị cái nắng miền Trung làm giảm sức lực, đôi chân như đeo chì. Và có lẽ chỉ 18 CĐV XMHP vào được sân cổ vũ nên sự nhiệt tình của đội bóng đất Cảng cũng giảm xuống. Đến tận phút 21 XMHP mới có pha bóng nguy hiểm đầu tiên, khi Đặng Văn Rober có cú đột phá qua 3 hậu vệ SLNA nhưng sút vọt xà.
 
Chơi xuất sắc nhất trong đội XMHP là "người quen cũ của SLNA": trung vệ Minh Đức. Không những chỉ huy hàng phòng ngự mà Minh Đức luôn xuất hiện các điểm nóng trên sân, làm nản lòng các chân sút của SLNA.
Eric đã trở lại sân sau nhiều trận dưỡng thương nhưng cầu thủ gốc Phi lại gây thất vọng, bỏ lỡ những cơ hội mười mươi kể cả tình huống phút 41 đối mặt với gôn trống nhưng Eric lóng ngóng bị hậu vệ XMHP phá ra. HLV Nguyễn Văn Thịnh buộc phải thay "tây" này ra bằng Đình Đồng vào chơi tiền vệ phải, đẩy Trọng Hoàng lên làm tiền đạo đá cặp với Ngọc Anh.
 
 
Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 0 - 0. Nhưng sự quan tâm khán giả lại hướng về khu vực khán đài A5 khi CĐV XMHP bắt đầu vào sân. Cờ, băng rôn, cùng với pháo xốp để cổ vũ. Khán đài sân vận động Vinh như dậy sóng.
Vào hiệp 2, được sự cổ vũ của gần 1000 khán giả nhà, XMHP chơi xung lên. Các tình huống nguy hiểm liên tiếp được các cầu thủ đất Cảng tạo ra trước khung thành thủ môn Michal như ở các phút 60, 70, 72, 80 nhưng các chân sút XMHP đều bỏ lỡ.
 
Đến phút 83, Văn Quyến mở bóng sang cánh phải, Đình Đông băng lên dốc thêm hai nhịp sút tung lưới thủ môn Tấn Điệp mở tỉ số trận đấu. 1 -0 cho SLNA và hơn 12 ngàn khán giả Nghệ An sung sướng. Họ đứng cả dậy hát vang bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng".
Trận đấu kết thúc với pha bắt vôlê nhanh của Đặng Văn Rober nhưng bóng lại tìm tới tay thủ môn SLNA.
 
Phát biểu sau trận đấu:
 
- Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam, Nguyễn Trọng Hỷ: "Nghệ An đã làm hết sức mình kiểm soát được tình hình trong và ngoài sân để trận cầu diễn ra tốt đẹp. Các phương án của lực lượng an ninh trên sân đã được chạy thử nhièu ngày nay nên không có trường hợp xấu xảy ra. Còn những xô xát của CĐV XMHP là ở khu vực cách xa TP Vinh, ngoài tầm kiểm soát của BTC sân. Một trận đấu thành công kể cả trong tất cả các khâu".
 
- HLV XMHP, Đinh Thế Nam: "Xin chúc mừng chiến thắng của SLNA. Đội chủ nhà may mắn hơn chúng tôi. Thời tiết, tác động của CĐV nhà cũng làm ảnh hưởng tới cầu thủ của chúng tôi nhưng các em đã thi đấu tốt. BTC sân, đặc biệt là lực lượng an ninh, đã làm tốt nhiệm vụ tạo cho chúng tôi cảm giác an toàn".
 
- HLV SLNA, Nguyễn Văn Thịnh: "Đây là trận đấu khó khăn của cả hai đội. Vì đội thu sẽ có kết quả không tốt nơi bảng xếp hạng. Trong khi SLNA chịu nhiều áp lực như: chưa thắng trên sân nhà, sức ép của khán giả nhà, khí hậu nắng nóng.. đã ảnh hưởng đến lối chơi của SLNA. Hôm nay đội nào thắng cũng xứng đáng và SlNA đã có 3 điểm để cải thiện vị trí".
 
 
 
 
Vẫn còn tình trạng hooligan trong đoàn CĐV đất Cảng

Trước trận đấu những người có trách nhiệm của Hội CĐV XMHP đã gửi thông điệp vào Nghệ An đồng thời đã in cả băng rôn khẩu hiệu: "Hải Phòng - Nghệ An chúng ta là bạn". Để làm theo tinh thần đó, thầy giáo - Hiệu trưởng trường CĐGTVT Hải Phòng thay mặt cho các CĐV đất Cảng đến thắp hương và tặng quà cho gia đình anh Hà Huy Thành(nạn nhân của vụ xô xát năm ngoái). Nhưng tinh thần đó đã bị hoen ố bởi một số ít CĐV đi trong đoàn trong chiều hôm nay. Nạn hooligan đã xuất hiện có hệ thống.
 
Trưa ngày 12/4, đoàn xe chở CĐV XMHP đã chạy quá tốc độ và bị CSGT tỉnh Nghệ An yêu cầu dừng xe. Kiểm tra trên xe BKS 16L - 8697 do anh Phạm Đức Tuấn điều khiển, công an Nghệ An thu được 10 quả pháo một cây kiếm dài cùng với một số gậy và ống tuýp. Khi lực lượng công an mời xe khách vi phạm trở về trạm 1-5 Diễn Châu lập biên bản thì hơn 15 xe của đoàn CĐV quay trở lại nhằm gây sức ép với lực lượng công an. Tại đây đoàn CĐV XMHP đã gây rối với thanh niên ở xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu.
 
Trong khi đó 4 xe có hung khí và pháo sáng bỏ chạy về hướng đường tránh Vinh vào TP Vinh để vào theo dõi trận đấu. Trong 4 xe này khi qua đường Trường Thi (Khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh) xe 16L - 3909 đã đốt pháo sáng ném xuống đường khiêu khích người dân xung quanh. Trong đợt xô xát tại Diễn Châu hai xe của CĐV bị ném vỡ kính là 16L - 1012; 16L - 4248.
 
Được công an giải quyết nhanh nên CĐV XMHP đã được vào sân hiệp 2 theo dõi trận đấu. Trong trận đấu, CĐV XMHP cổ vũ rất chuyên nghiệp. Hết trận, CĐV XMHP được hộ tống chu đáo ra xe sau hơn 1 tiếng để tránh tình trạng xô xát. Song khi đoàn xe ra về với hai hàng hộ tống của lực lượng an ninh thì CĐV HP lại tiếp tục nổ pháo sáng ném xuống đường Lê Lợi như thách thức.
 
 
 
Chỉ có gần 1000 CĐV XMHP vào Vinh nhưng BTC sân Vinh đặc biệt là tiểu ban an ninh phải huy động hơn 1100 cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ. Chó nghiệp vụ, xe phun vòi rồng của lực lượng CA cơ động… được huy động để bảo vệ an toàn chotrận đấu. Đúng như nhận xét của ông Nguyễn Trọng Hỷ, "Nghệ An đã làm hết sức mình kiểm soát được tình hình trong và ngoài sân để trận cầu diễn ra tốt đẹp".
 
 
 
Trọng Đại Nghĩa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm