Vòng 8 V-League: TĐCS. Đồng Tháp lại gây choáng váng !

12/04/2009 15:03 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) –  Đánh bại Thể Công 5 bàn không gỡ, TĐCS. Đồng Tháp lại khiến V-League phải choáng váng. Vẫn biết Thể Công sẽ gặp không ít khó khăn với cái nắng như thiêu đốt tại Cao Lãnh, nhưng việc để thủng lưới tới 5 bàn nằm ngoài sự tưởng tượng của nhiều người. "Bò mộng" Timothy Anjembe tiếp tục là cơn ác mộng đối với các hàng phòng ngự của V-League khi lập một cú đúp và kiến tạo một đường chuyền cho đồng đội lập công.
 

Kết quả vòng 8 V-League 2009 (12/4/2009)

Ngày

Giờ

Trận đấu

Kết quả

12/4

15h30

XMCT Thanh Hóa

ĐT.LA

1-1 (KT)
(Đình Tùng 60' - Tshamala 82')

15h30

TĐCS Đồng Tháp

Thể Công

5-0 (KT)
(Aniekan 2'; Samson 18'; Timothy 27' pen, 29'; Anh Tuấn 88')

15h30

SLNA

XM Hải Phòng

1-0 (KT)
(Đình Đồng 82')

16h00

T&T Hà Nội

GM Mikado NĐ

2-1 (KT)
(Công Vinh 22', Sỹ  Cường 41' - Ngọc Lung 27')

16h00

K.Khánh Hòa

HAGL

1-0 (KT)
(Essuman 5')

16h30

SHB Đà Nẵng

B.Bình Dương

1-1 (KT)
(Almeida 1' - Hoàng Vương 26')

17h00

TPHCM

QK4

1-0 (KT)
(Ngọc Quang 46')
 

BẢNG XẾP HẠNG TẠM THỜI SAU VÒNG 8

XH

Đội

Vòng

Thắng

Hòa

Bại

Điểm

BT

BB

1

SHB Đà Nẵng

8

5

1

2

16

15

6

2

Khatoco Khánh Hòa

8

4

3

1

15

9

4

3

TĐCS Đồng Tháp

8

4

2

2

14

13

5

4

Quân Khu 4

8

4

0

4

12

10

13

5

Becamex Bình Dương

8

3

2

3

11

12

10

6

SLNA

8

2

5

1

11

7

7

7

Thể Công

8

3

2

3

11

10

12

8

T&T Hà Nội

8

3

2

3

11

9

11

9

GM Mikado Nam Định

8

3

1

4

10

8

10

10

HAGL

8

3

1

4

10

8

10

11

TP HCM

8

3

1

4

10

7

11

12

Đồng Tâm Long An

8

1

6

1

9

11

10

13

XM Hải Phòng

8

2

1

5

7

7

11

14

XMCT Thanh Hóa

8

1

3

4

6

7

13

 
 
Diễn biến chi tiết vòng 8 V-League diễn ra chiều nay: 
 
15h30, sân Vinh, SLNA - XM Hải Phòng: 1-0

SLNA: Sihavy; Văn Hoàn; Huy Hoàng; Xuân Thắng; Như Thuật; Trọng Hoàng; Ngọc Anh; Văn Quyến; Đắc Khánh; Eric Muranda; Diego.

XM.Hải Phòng: Tuấn Điệp; Bật Hiếu; Minh Đức; Thanh Tùng; Đức Thắng; Minh Châu; Ngọc Quang; Leandro; Trọng Nghĩa,; Ngọc Thanh; Đặng Văn Robert.

Theo thông tin mới nhất, đoàn xe chở các CĐV Hải Phòng vào địa phận xã Diễn Hồng, Diễn Châu thì bị lực lượng cảnh sát yêu cầu dừng lại kiểm tra. Qua kiểm tra của lực lượng an ninh, đa số các xe đều phát hiện có dao, kiếm, mã tấu, pháo sáng trên tổng số 12 xe. Ngay lập tức, cảnh sát tiến hành lập biên bản tịch thu thì bị các CĐV này chống đối gây tắc đường. Người dân Diễn Hồng bức xúc xông ra và đã có va chạm giữa CĐV Hải Phòng với người dân Nghệ An, tuy nhiên lực lượng cảnh sát đã kịp thời can thiệp nên chưa có gì nghiêm trọng xảy ra. Hiện nay đoàn CĐV Hải Phòng đang trên đường vào gần đến sân Vinh. Trận đấu đã bắt đầu.
 
Hai đội nhập cuộc thận trọng, tốc độ trận đấu chậm nhưng các pha tranh chấp lại khá quyết liệt. Đội chủ nhà tạo được một số pha sóng gió lên khung thành thủ môn Tuấn Điệp, nhưng chưa có cú sút nào thực sự nguy hiểm.
 
Tại Diễn Châu, các CĐV Hải Phòng đã đánh nhau với thanh niên xã Diễn Hồng khiến 3 người bị thương. Đến lúc này, trên sân Vinh, chỉ có 18 CĐV Hải Phòng vào sân.
 
Phút 14, XMHP có đợt phản công nguy hiểm, Ngọc Thanh đối mặt với thủ môn Sihavy nhưng lại dứt điểm không chính xác.
 
Phút 17, Văn Hoàn phạm lỗi với một cầu thủ đội khách và phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu. Đến thời điểm này mới chỉ có khoảng 30 CĐV Hải Phòng vào sân.
 
Từ phút 20, tốc độ trận đấu được đẩy lên cao. Đội chủ nhà cầm được bóng nhiều hơn và đang ép sân. Khá nhiều cơ hội ngon ăn được các cầu thủ áo vàng tạo ra, nhưng không có cú sút nào đủ hiểm hóc để chọc thủng lưới đội khách.
 
Phút 36, thủ môn Sihavy phá bóng trúng vào người Ngọc Thanh, may là bóng không bay vào lưới.
 
Phút 40, SLNA có sự thay đổi người. Ngay sau khi bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, Eric Muranda bị thay ra bởi Đình Đồng. HLV Nguyễn Văn Thịnh đẩy Trọng Hoàng lên chơi tiền đạo cắm, Văn Quyến đá hộ công.
 
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0.
 
SLNA (áo vàng) đã có chiến thắng quý giá trước XM.HP
 
Đến thời điểm này gần 800 CĐV Hải Phòng mới đến và chuẩn bị vào sân.
 
Ông Ngô Sỹ Sơn, phụ trách an ninh sân Vinh cho biết xe khách mang biển số 16L-8697 chở CĐV Hải Phòng đang bị tạm giữ vì công an phát hiện trong xe có 10 quả pháo sáng, 1 thanh kiếm.
 
Đoàn CĐV Hải Phòng đã vào sân và đang cổ vũ sôi động ở một góc khán đài, mặc dù đang là giờ giải lao giữa hai hiệp.
 
Phút 50, từ một pha phạt góc, Bật Hiếu lên tham gia tấn công đánh đầu khá tốt nhưng bóng bay vọt xà.
 
Sự sôi động từ các khán đài đã truyền lửa xuống mặt sân khiến cầu thủ hai bên chơi khởi sắc và có nhiều pha ăn miếng trả miếng.
 
Phút 56, XMHP thay một lúc 2 cầu thủ. Văn Thành vào thay Bật Hiếu, Khánh Hùng thay cho Đặng Văn Robert.
 
Gần 1000 CĐV Hải Phòng trên sân cổ vũ rất náo nhiệt nhưng trước sự bảo vệ rất nghiêm ngặt của cảnh sát, họ chưa có một hành động nào tỏ ra quá khích.
 
Trong số những băng rôn cổ vũ mà CĐV Hải Phòng đưa vào sân đáng chú ý có một băng rôn mang dòng chữ “Hải Phòng – Nghệ An, chúng ta là bạn”. Hội CĐV xứ Nghệ đáp lại bằng những tiếng hô Nghệ An – Hải Phòng.
 
Với quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm, HLV Nguyễn Văn Thịnh đã tung vào sân cả Văn Bình, Kankam để tăng cường cho tuyến giữa. Thế trận trở nên cởi mở, nhiều tình huống sóng gió được tạo ra nhưng chưa bên nào tận dụng thành công.
 
Phút 82, Đình Đồng có pha đi bóng dũng mãnh bên cánh phải qua 2 hậu vệ rồi tung cú sút quyết đoán mở tỷ số cho SLNA.
 
Phút 88, từ một pha phản công, Leandro tung cú volley đẹp mắt ở cự li gần nhưng thủ môn Sihavy đã xuất sắc cứu thua cho đội chủ nhà. Trận đấu kết thúc với phần thắng 1-0 nghiêng về SLNA.
 
Dù trận đấu đã kết thúc được khá lâu nhưng theo yêu cầu của lực lượng cảnh sát, các CĐV Hải Phòng vẫn đang ở trong sân. Hiện tại, theo thông tin mới nhất, đã có 2 CĐV Hải Phòng phải nằm viện do bị thương khi xô xát tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu trên đường tới sân cổ vũ.
 
15h30, sân Thanh Hóa, XMCT Thanh Hóa – ĐT.LA: 1-1

XMCT. Thanh Hóa: Mạnh Hà; Đình Tùng; Hữu Thắng; Xuân Hợp; Thành Luân; Văn Thắng; Văn Hương; Sỹ Thanh; Hà Đức; Rogelio; Ahmed.

ĐT.LA: Santos; Thanh Giang; Rocha; Hoàng Thương; Văn Hiệp; Quang Trãi; Minh Phương; Việt Thắng; Antonio; Văn Khải; Tshamala.
 
Ngay từ phút thứ 3, ĐT.LA đã có cơ hội mở tỷ số nhưng không tận dụng được.
 
Phút 28, tiền đạo William Ahmed có cơ hội tốt nhất từ đầu trận khi có bóng đối mặt với thủ môn Santos nhưng lại sút bóng quá hiền, để thủ môn của ĐTLA bắt gọn.
 
Cuối hiệp 1, Thanh Hóa muốn tận dụng sức trẻ để ghi bàn thắng trước, khi Ahmed, Đình Tùng liên tiếp gây sóng gió ở các phút 38 và 39 trước khung thành thủ môn Santos nhưng không thành công.
 
Đầu hiệp 2, ĐTLA rút lão tướng Quang Trãi và thay vào đó là Hải Phong. ĐTLA chơi lấn lướt trong 10 phút đầu nhưng chưa tạo được tình huống sóng gió nào rõ nét về phía cầu môn Thanh Hóa.
 
Phút 60, từ một tình huống phạt góc, Rogelio đánh đầu, bóng bật ra và Đình Tùng áp sát mở tỷ số cho Thanh Hóa.
 
Phút 73, Antonio bị hậu vệ Thanh Hóa kéo ngã trong vòng 16m50, một quả phạt đền cho đội khách. Nhưng trên chấm 11m, Minh Phương lại sút trúng cột dọc bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho ĐTLA.
 
Phút 82, Tshamala tận dụng sai lầm của hậu vệ Thanh Hóa, hạ gục thủ môn Mạnh Hà gỡ hòa 1-1 cho ĐTLA.
 
15h30, sân Cao Lãnh, TĐCS. Đồng Tháp - Thể Công: 5-0

TĐCS. Đồng Tháp: Tấn Trường; Trí Hùng; Minh Triết; Văn Ngân; Aniekan; Minh Hưng; Văn Mộc; Quý Sửu; Phước Thạnh; Samson; Anjembe.

Thể Công: Mạnh Dũng; Anh Tuấn; Phước Tứ; Minh Đức; Văn Hiển; Công Huy; Duy Linh; Quốc Long; Nita; Endene; Nyom.
 
Phút thứ 2, đội chủ nhà được hưởng quả phạt chếch bên cánh trái và Aniekan đã sút phạt mở tỷ số cho TĐCS.ĐT.
 
Phút 18, từ một pha phối hợp, Timothy trả bóng cho Samson sút bóng đập mép dưới xà ngang rồi bay vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0 cho Đồng Tháp.
 
Phút 27, đội chủ nhà được hưởng quả phạt 11m và Timothy không mấy khó khăn để nâng tỷ số lên 3-0 cho Đồng Tháp.
 
TĐCS. Đồng Tháp lại khiến V-League choáng váng khi đánh bại Thể Công 5 bàn không gỡ
 
Phút 29, từ một pha phản công, Timothy tận dụng cơ hội nâng tỷ số lên 4-0 cho đội chủ nhà.
 
Thể Công vẫn đang chơi mờ nhạt dù Phương Nam và Bảo Khanh đã được tung vào sân đầu hiệp 2.
 
Phút 88, hàng thủ Thể Công gần như đứng nhìn để cầu thủ Anh Tuấn của đội chủ nhà tâng bóng qua đầu thủ môn Mạnh Dũng ấn định chiến thắng 5-0 cho TĐCS.ĐT.
 
16h00, sân Hàng Đẫy, T&T Hà Nội - GM Mikado NĐ: 2-1

T&T Hà Nội: Văn Sơn; Tiến Dũng; Junior; Alex; Minh Đức; Tuấn Anh; Văn Quân; Sỹ Cường; Xuân Tú; Valdinei; Công Vinh.

M.Nam Định: Quang Huy; Thanh Tùng; Xuân Phú; Ngọc Anh; Quang Thành; Văn Biển; Ngọc Lung; Văn Duyệt; Nveze; Okoro; Amaobi.
 
Phút 19, M.Nam Định suýt chút nữa đã có bàn mở tỷ số khi Quang Thành đánh đầu đi chệch cột dọc trong gang tấc sau một pha phạt góc.
 
Phút 22, Công Vinh băng vào cắt mặt rồi dứt điểm kỹ thuật mở tỷ số cho T&T Hà Nội từ pha căng ngang bên cánh phải của đồng đội.
 
Phút 27, sau sai lầm chết người của thủ môn Văn Sơn, M.Nam Định đã có bàn gỡ sau pha dứt điểm dễ dàng của Ngọc Lung.
 
Phút 38, Okoro có cơ hội rất tốt để nâng tỷ số cho M.Nam Định nhưng cầu thủ này lại sút bóng đập người cầu thủ T&T Hà Nội rất đáng tiếc.
 
Phút 42, Công Vinh đi bóng quyết tâm bên cánh trái rồi loại bỏ trung vệ Nveze trước khi căng ngang tuyệt đẹp cho Sỹ Cường đệm bóng nâng tỷ số lên 2-1 cho T&T HN.
 
Phút 47, bóng đập xà ngang T&T HN sau một pha treo bóng từ cánh phải của một cầu thủ Nam Định.
 
Phút 61, cầu thủ mới vào sân thay người bên phía T&T HN, Farias tung cú sút xa hiểm hóc nhưng thủ môn Quang Huy đã kịp cản phá.
 
Phút 69, lại là Farias thử tài thủ môn Quang Huy bằng một cú dứt điểm quyết đoán sau đường chuyền đẹp của Hải An, nhưng một lần nữa thủ thành của Nam Định lại là người chiến thắng.
 
Phút 82, Okoro dứt điểm rất căng từ góc hẹp sau pha phối hợp với Amaobi nhưng bóng lại đi trúng vị trí của thủ môn Văn Sơn. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về phía T&T Hà Nội.
 
16h00, sân Nha Trang, K.Khánh Hòa – HAGL: 1-0

K.Khánh Hòa: Hoàng Tuấn; Xuân Bình; Như Thuần; Đình Hiệp; Duy Nam; Văn Phong; Trọng Thông; Tấn Tài; Issifu; Jonathan; Essuman.

HAGL: Công Vương; Việt Cường; Văn Trương; Văn Pho; Sakda; Duy Quang; Lee Nguyễn; Việt Anh; Thonglao; Thanh Bình; Evaldo.

Phút thứ 5, Essuman băng lên từ tuyến hai, đón đường căng ngang của Jonathan mở tỷ số cho K.KH.
 
Phút 55, đội chủ nhà K.KH chỉ còn thi đấu với 10 người khi trung vệ Như Thuần nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha phạm lỗi với Sakda và phải rời sân.
 
K.Khánh Hòa có thêm vài tình huống phản công nguy hiểm nhưng không tận dụng được, trong khi đó các cầu thủ HAGL tỏ ra bế tắc với bài nhồi bóng vào vòng cấm địa. Cuối trận, đội khách còn có hành động không đẹp khi có những pha đá nguội. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về phía K.KH.
 
17h00, sân Thống Nhất, TP.HCM – QK4: 1-0

TP.HCM: Khoa Điển; Minh Chuyên; Wole; Kim Long; Leite; Trung Tuấn; Chí Thắng; Văn Tuấn; Ngọc Quang; Ngọc Tùng; Marcio.

Quân khu 4: Ngọc Tân; Thanh Vân; Đình Luật; Văn Dũng; Tất Tài; Mota; Trọng Phú; Lazaro; Moses; Anh Thắng; Sơn Hà.
 
Phút 46, nhận đường chuyền từ Leite, Ngọc Quang mở tỷ số cho đội chủ nhà TP.HCM.
 
Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Kết quả chung cuộc là 1-0 nghiêng về đội chủ nhà TP.HCM.
 
Nhóm PV TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm