(TT&VH) - Vụ thay Dusit bằng Chatchai là tấm gương cho Hải Phòng noi theo, trảm Alfred Riedl trong thời điểm rất nhiều người không nghĩ đến. Người làm bóng đá sau học người làm bóng đá trước ở sự “quyết đoán”: đưa ra quyết định rất chóng vánh, bất chấp những nguyên tắc bất di bất dịch của bóng đá, như yếu tố thời gian và chữ nhẫn chẳng hạn.
Các quyết định chóng vánh đôi khi có thể đồng nghĩa với sai lầm.
Sai lầm của HAGL là giờ đây Chatchai chưa chắc đã là thuyền trưởng của họ trong chặng đường sắp tới. Sai lầm của HAGL là Dusit sau khi trở lại là trợ lý nhưng thực ra vẫn cáng đáng mọi công việc của HLV trưởng và 2 trận đấu gần đây nhất dưới quyền của anh thì đội bóng đều thắng. Sở dĩ người viết gọi đó là sai lầm, bởi bầu Đức khẳng định HAGL nhất định phải thay tướng mới ổn.

Chính những sai lầm ấy đã “giúp” HAGL trở thành đội bóng của tuần thứ hai và XMHP là đội bóng của tuần thứ ba kể từ khi V-League khởi tranh. Cả 2 tiêu biểu cho một thứ văn hóa bóng đá rất Việt Nam, nơi mà các HLV có rất nhiều người lúc nào cũng nơm nớp như đứng dưới giá treo cổ.
Chiều nay, 2 đội bóng gặp nhau ở Pleiku. Điều đáng nói, những người mà các ông chủ muốn có mặt trên băng ghế chỉ đạo lại không ở đấy. Thay thế họ là những người không được tin tưởng hoặc cùng lắm chỉ là phương án vá víu. Nhưng ngày mai của XMHP và HAGL lại dựa dẫm khá nhiều ở những cá nhân như thế.
Phạm Tấn