Vòng 3 V-League: XM.HP "ngã" đau, Thể Công thắng lớn

01/03/2009 14:58 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) – Trận cầu tâm điểm của vòng 3 V-League 2009 đã kết thúc với phần thắng xứng đáng 3-1 thuộc về Thể Công trước B.Bình Dương. Ba pha lập công của Ngọc Duy, Xuân Thành và Endene đã buộc ĐKVĐ B.Bình Dương chịu trận thua thứ hai liên tiếp. Bàn thắng đẳng cấp của Kesley ở phút 69 chỉ còn mang ý nghĩa danh dự cho đội bóng đất Thủ, trước đó, tiền đạo mang áo số 7 của đội khách cũng đã bỏ lỡ cơ hội mười mươi trên chấm 11m.
 
Bình Dương (phải) lại ngậm trái đắng trước Thể Công

Trong khi đó trên sân nhà Lạch Tray, XM.Hải Phòng bất ngờ thua trắng hai bàn trước M.Nam Định sau bàn thắng của Amaobi và pha đá phản lưới nhà của Ngọc Quang. Trên sân Quân khu 4, đội đứng đầu bảng TĐCS. Đồng Tháp đã phải chịu trận thua đầu tiên của mùa giải trước QK4. Người đem về chiến thắng quý hơn vàng cho thầy trò HLV Vũ Quang Bảo là Lazaro với cú đánh đầu hiểm hóc ở phút 20 của trận đấu.

Kết quả vòng 3 V-League 2009 (1/3/2009)
Giờ
Trận đấu
Tỷ số
15h00
XM Hải Phòng – M.Nam Định
0-2 (KT)
(Ngọc Quang 80' (đá phản) ; Amaobi 83'
15h00
XMCT.Thanh Hóa - SLNA
2-2 (KT)
(Ngọc Thanh 1'; Ahmed 82' - Trọng Hoàng 2'; Ngọc Anh 20')
15h30
QK4 - TĐCS. Đồng Tháp
1-0 (KT)
(Lazaro 20')
16h00
HA.GL - SHB Đà Nẵng
1-0 (KT)
(Evaldo 90')
16h30
Thể Công - B. Bình Dương
3-1 (KT)
(Ngọc Duy 52'; Xuân Thành 79'; Endene 90+4' - Kesley 69')
17h00
TP.HCM - K. Khánh Hoà
1-3 (KT)
(Chí Thắng 30' - Jonathan 22', 68', 75')
17h00
ĐT.LA - T&T Hà Nội
2-2 (KT)
(Bolima 76'; Tài Em 80' - Sỹ Cường 45+2'; Valdinei 62')
 
 

BẢNG XẾP HẠNG TẠM THỜI SAU VÒNG 3

XH

Đội

ST

T

H

B

Điểm

HS

1

TĐCS Đồng Tháp

3

2

0

1

6

3

2

GM Mikado Nam Định

3

2

0

1

6

0

3

Đồng Tâm Long An

3

1

2

0

5

2

4

Khatoco Khánh Hòa

3

1

2

0

5

2

5

T&T Hà Nội

3

1

2

0

5

1

6

SLNA

3

1

2

0

5

1

7

Thể Công

3

1

1

1

4

1

8

XMCT Thanh Hóa

3

1

1

1

4

1

9

Becamex Bình Dương

3

1

0

2

3

0

10

SHB Đà Nẵng

3

1

0

2

3

-1

11

XM Hải Phòng

3

1

0

2

3

-2

12

Quân Khu 4

3

1

0

2

3

-2

13

TP HCM

3

1

0

2

3

-3

14

HAGL

3

1

0

2

3

-3

 
Sân Thanh Hóa, XMCT.Thanh Hóa – SLNA: 2 - 2

XMCT.Thanh Hóa: Mạnh Hà; Đình Tùng; Hữu Thắng; Như Đô; Thành Luân; Văn Tuấn; Ngọc Thanh; Insaurralde; Hà Đức; Rogelio; Ahmed

SLNA: Sihavy; Huy Hoàng; Xuân Thắng; Hồng Tiến; Như Thuật; Trọng Hoàng; Ngọc Anh; Văn Quyến; Eric ; Đình Đồng; Diego.
 
Ngay phút thứ nhất, Ngọc Thanh đã đánh đầu chéo góc từ một pha phạt góc mở tỷ số cho XMCT.Thanh Hóa. Nhưng chỉ một phút sau SLNA đã có bàn gỡ hòa.
 
Phút 20, Ngọc Anh nhận đường chọc khe của đồng đội bên cánh trái rồi sút chéo góc nâng tỷ số lên 2-1 cho SLNA.
 
Phút 82, Ahmed san bằng tỷ số 2-2 cho XMCT.Thanh Hóa. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.
 
Sân Lạch Tray, XM Hải Phòng – M.Nam Định: 0 - 2

XM.Hải Phòng:Tuấn Điệp; Ngọc Quang; Thế Phong; Minh Đức; Khánh Hùng; Trindade; Đức Thắng; Ngọc Thanh; Leandro; Pimenta; Bật Hiếu.

M.Nam Định:Quang Huy; Thanh Tùng; Trọng Lộc; Xuân Phú; Văn Biển; Ngọc Lung; Văn Duyệt; Nveze; Okoro; Đức Dương; Amaobi.
 
Phút 10, Pimenta của đội chủ nhà sút phạt nguy hiểm khiến thủ môn Quang Huy phải rất vất vả mới cản phá thành công.
 
Phút 58, hậu vệ và thủ môn XMHP phối hợp không ăn ý để Amaobi suýt có cơ hội ghi bàn.
 
Phút 59, Khánh Hùng có cú sút đáp trả nhưng bóng đi chệch cầu môn. Đội chủ nhà đang gia tăng sức ép.
 
Một pha bóng trong trận XMHP – M.Nam Định
 
Dù cầm được nhiều bóng hơn nhưng XMHP gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận cầu môn của Nam Định.
 
Phút 61, HLV Riedl tung Bảo Long vào sân thay cho Khánh Hùng. Bên phía Nam Định, Nhật Nam thay cho Trọng Lộc phút 75.
 
Phút 80, từ pha phạt góc của Nhật Nam, bóng chạm vào Ngọc Quang của XMHP rồi lăn vào lưới mở tỷ số cho đội khách Nam Định.
 
Các cầu thủ Nam Định ăn mừng bàn thắng
 
Phút 83, từ một pha phản công, Amaobi có cơ hội đối mặt với thủ môn Tuấn Điệp và nâng tỷ số lên 2-0 cho Nam Định.
 
Thua trắng hai bàn, đội bóng của HLV Alfred Riedl đã để thua trận thứ hai chỉ sau 3 vòng đấu.
 
Sân Quân khu 4, QK4 - TĐCS. Đồng Tháp: 1 – 0

Quân khu 4:Ngọc Tân; Quang Thi; Tất Tài; Mota; Quang Hướng; Trọng Phú; Văn Thái; Lazaro; Moses; Sơn Hà; Văn Lâm.

CS. Đồng Tháp:Tấn Trường; Trí Hùng; Duy Khanh; Văn Ngân; Anh Tuấn; Aniekan; Minh Hưng; Được Em; Phước Thạnh; Atangana; Anjembe.
 
Trước khi trận đấu diễn ra, thành phố Vinh có mưa khá nặng hạt khiến mặt sân trơn và ảnh hưởng đến lối chơi của cả hai đội. Khán giả thành Vinh cũng đến sân QK4 ít hơn rất nhiều so với trận QK4 gặp SLNA. Toàn bộ khán đài D chỉ thưa thớt vài chục người.
 
Những phút đầu tốc độ trận đấu diễn ra chậm, tuy nhiên cả đội đang dẫn đầu BXH cũng như chủ nhà QK4 đều chơi rất quyết tâm. Các học trò của HLV Vũ Quang Bảo đã tạo được một số pha sóng gió trước khung thành Đồng Tháp (ĐT) nhưng không dứt điểm chính xác.
 
Phút thứ 8, ĐT có pha uy hiếp khung thành thủ môn Ngọc Tân nhưng cú sút từ khoảng cách 20m của Minh Hưng lại đi chệch cột dọc.
 
Phút 16, Mota nhận đường chuyền rất tốt của đồng đội từ cánh trái và tung cú sút căng chính xác nhưng thủ môn của ĐT đã xuất sắc cản phá.
 
Phút 20, Lazaro đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số cho QK4.
 
Có bàn thắng dẫn trước nhưng có vẻ như đội bóng áo lính chưa muốn dừng lại khi tiếp tục tấn công dồn dập đẩy đội khách vào thế chống đỡ khá vất vả. Bên phía đội khách, các tình huống phản công cũng tỏ ra rất nguy hiểm.
 
Bên phía QK4, Văn Lâm theo sát mũi nhọn Anjembe của ĐT như hình với bóng khiến chân sút số 1 của đội khách gặp rất nhiều khó khăn. Tính chất quyết liệt của trận đấu được thể hiện sau pha va chạm giữa Được Em và Trọng Phú, kết quả là cả hai đều phải nhận thẻ vàng ở phút 35.
 
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về QK4.
 
Đầu hiệp 2, hai đội đẩy nhanh tốc độ trận đấu và tạo được nhiều tình huống sóng gió về khung thành của nhau.
 
Thêm một tình huống va chạm giữa hai đội và trọng tài Hoàng Anh Tuấn phải rút thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ hai bên.
 
Phút 54, Lazaro bị phạm lỗi sát vạch 16m50, QK4 được hưởng cú đá phạt với góc sút rất rộng nhưng cú sút của Lazaro đã bị thủ môn Tấn Trường bắt gọn.
 
Những sự thay đổi người liên tiếp trong hiệp 2 của hai đội và việc cả QK4 và ĐT đều chọn giải pháp lấy công làm thủ đã tạo ra một thế trận hết sức cởi mở. Vô số cơ hội ghi bàn được tạo ra nhưng mặt sân trơn và sự lăn xả của các hậu vệ và thủ môn khiến trận đấu chưa thể có thêm bàn thắng.
 
Phút 86, QK4 có cơ hội nhân đôi cách biệt khi Moses nhận đường chuyền rất tốt của đồng đội, anh dẫn bóng một nhịp đối mặt với thủ môn Tấn Trường và thoải mái chỉnh bóng nhưng bóng lại đi ra ngoài rất đáng tiếc.
 
Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội chủ nhà. Như vậy, các chiến binh QK4 đã chặn chuỗi trận toàn thắng của “ngựa ô” TĐCS.Đồng Tháp dừng lại ở con số 2..
 
Sân Pleiku, HA.GL - SHB Đà Nẵng: 1 – 0

HAGL:Quốc Việt; Việt Cường; Văn Trương; Văn Pho; Sakda; Thonglao; Thái Dương; Nirut; Lee Nguyễn; Evaldo; Thanh Bình.

SHB.Đà Nẵng: Đức Cường;  Quốc Anh; Phước Vĩnh; Thanh Phúc; Quốc Thanh; Hoàng Quảng; Thanh Xuân; Rafael; Rogerio; Hải Lâm; Almeida.
 
Trận đấu diễn ra khá quyết liệt khi có tới 4 thẻ vàng mặc dù trận đấu mới trôi qua được 30 phút. Trận này, các tiền vệ của đội chủ nhà đá rất rát và máu lửa.
 
Sau các pha dàn xếp tấn công, Thanh Bình, Lee Nguyễn đã có những cơ hội dứt điểm, nhưng đều không thực hiện thành công

Tình huống sóng gió đáng chú ý nhất của HA.GL diễn ra ở phút 72 khi số Thái Dương chuyền bóng cho Evaldo số 32 đánh đầu vào khung thành SHB.Đà nẵng, nhưng Phước Vĩnh đã kịp phá bóng ngay trên vạch vôi của đội khách.

Phút 80, Lee Nguyễn đã phải rời sân nhường chỗ cho Văn Thuận

Phút 90, Thái Dương chọc khe cho Evaldo băng xuống dứt điểm mở tỷ số cho đội chủ nhà HAGL.
 
Sân Hàng Đẫy, Thể Công - B. Bình Dương: 3 – 1

Thể Công:Mạnh Dũng; Anh Tuấn; Phước Tứ; Bảo Khanh; Duy Linh; Quốc Long; Công Huy; Ngọc Duy; Nyom; Nista; Endene.

B.Bình Dương:Thế Anh; Như Thành; Hoàng Vương; Vũ Phong; Minh Trung; Văn Hải; Văn Linh; Trường Giang; Helio; Mbabazi; Kesley.
 
Những phút đầu tiên trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt khi hai đội không tạo được tình huống nào thực sự nguy hiểm ngoài một cú đá phạt khiến thủ môn Mạnh Dũng phải đấm bóng chịu phạt góc của một cầu thủ B.Bình Dương.
 
Phút 23, Kesley phải nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi với cầu thủ Thể Công.
 
Phút 27, Kesley nỗ lực cướp bóng từ chân hậu vệ chủ nhà rồi tung cú sút rất căng từ cánh trái nhưng bóng đi chệch cột dọc.
 
Phút 29, Thể Công suýt chút nữa đã có bàn mở tỷ số nếu thủ thành Thế Anh không xuất sắc cản phá cú sút xa tuyệt đẹp của Endene.
 
Phút 37, sau một sai lầm của Phước Tứ, hậu vệ Hoàng Vương có cơ hội đối mặt với thủ môn Mạnh Dũng nhưng cú sút cuối cùng của Hoàng Vương lại không thắng được thủ thành của đội chủ nhà.
 
Hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.
 
Phút 52, tiền vệ cánh trái Ngọc Duy mở tỷ số cho Thể Công sau một sai lầm của thủ thành Thế Anh. Từ cú sút không mấy nguy hiểm của Ngọc Duy, thủ môn của Bình Dương bắt bóng không dính để bóng lọt qua tay biếu không bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà.
 
Phút 56, Nista của Thể Công có pha xử lý đẳng cấp trước khi dứt điểm rất căng nhưng thủ môn Thế Anh đã xử lý chính xác.
 
Phút 59, Thế Anh đã xuất thần cản phá cú đánh đầu hiểm hóc của Phước Tứ sau pha đá phạt của Nista.
 
Phút 62, Thế Anh lại xuất sắc cứu thua cho Bình Dương sau một tình huống hãm thành cực kỳ nguy hiểm của Thể Công.
 
Phút 65, Kesley bị Duy Linh kéo ngã trong vòng cấm. Ngay lập tức, trọng tài chỉ tay vào chấm 11. Tuy vậy, trên chấm phạt đền Kesley lại không thắng được thủ môn Mạnh Dũng, Tỷ số vẫn là 1-0 nghiêng về Thể Công.
 
Phút 69, Kesley đoái công chuộc tội bằng một pha xử lý đẳng cấp trước khi đánh bại thủ thành Mạnh Dũng gỡ hòa 1-1 cho Bình Dương. Nhận đường chuyền dài của đồng đội, Kesley tiếp bóng kỹ thuật rồi bứt tốc rất nhanh trước khi sút căng tung nóc lưới Thể Công. Một bàn thắng rất đẳng cấp của tiền đạo mang áo số 7.
 
Phút 78, Công Huy sút bóng đập cột dọc sau pha đánh gót tinh tế của Nista.
 
Phút 79, Nista bấm bóng tinh tế cho cầu thủ mới vào sân thay người trong hiệp 2 là Xuân Thành băng xuống dứt điểm nhẹ nhàng nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà.
 
Phút 81, bóng đập trúng cột dọc Thể Công sau cú sút chéo góc của Helio từ pha chọc khe thông minh của Vũ Phong.
 
Phút 90+4, sau một pha bỏ khung thành lên tham gia tấn công từ một quả phạt góc của Thế Anh, các cầu thủ Thể Công cướp được bóng và tổ chức phản công nhanh và cơ hội ăn bàn mưới mươi này đã được Endene cụ thể hóa bằng pha sút bóng nhẹ nhàng vào lưới trống ấn định chiến thắng 3-1 cho Thể Công.
 
 Sân Long An, ĐT.LA - T&T Hà Nội: 2 – 2

ĐT.LA:Santos; Hải Phong; Văn Giàu; Văn Hiệp; Minh Phương; Việt Thắng; Antonio; Tài Em; Tshamala; Hoàng Thương; Rocha.

T&T Hà Nội:Hồng Sơn; Đình Quý; Tiến Dũng; Minh Đức; Hồng Minh; Xuân Tú; Sỹ Cường; Damaceno; Valdinei; Laerte; Công Vinh.
 
Phút 45+2, Sỹ Cường đi bóng bên cánh phải rồi di chuyển vào vòng 16m50 trước khi sút bóng qua chân thủ môn Santos mở tỷ số cho T&T Hà Nội.
 
Phút 62, Valdinei sút xa từ khoảng cách 25m nâng tỷ số lên 2-0 cho T&T Hà Nội.

Phút 76, Bolima đi bóng vào vòng 18m50 rồi chích mũi giày rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho ĐT.LA.

Phút 80, tuyển thủ quốc gia Tài Em sút xa từ cự ly khoảng 20m san bằng tỷ số 2-2 cho đội chủ nhà.

Sân Thống Nhất, TP.HCM - K. Khánh Hoà: 1 – 3

TP.HCM:Hoàng Duy; Minh Chuyên; Wole; Ngọc Tùng; Marcio; Văn Hùng; Kim Long; Chí Thắng; Ngọc Quang; Văn Tuấn; Văn Tiến.

K.Khánh Hòa:Tấn Đạt; Văn Phong; Hoàng Tuấn; Xuân Bình; Như Thuần; Duy Nam; Tấn Tài; Trọng Thông; Issifu; Mustapha; Jonathan.

Phút 22, Jonathan ghi bàn đưa K.Khánh Hòa vươn lên dẫn trước.

Phút 30, Ngũ Chí Thắng sút bóng cận thành gỡ hòa 1-1 cho TP.HCM.

Dù là đội khách nhưng các cầu thủ K.Khánh Hòa chơi mạch lạc và tạo được nhiều pha bóng nguy hiểm hơn.

Đầu hiệp 2, K.Khánh Hòa lần lượt thay Xuân Bình và Mustapha bằng Đình Hiệp và Simon.
 
Giữa hiệp 2, Jonathan nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách K.Khánh Hòa sau pha đột phá và dứt điểm căng vào dưới mép xà ngang khiến thủ môn đội chủ nhà bó tay.
 
Phút 75, Tấn Tài chuyền bóng qua cả thủ môn và hậu vệ đội chủ nhà để Jonathan băng vào đặt lòng hoàn thành cú hattrick của tiền đạo mang áo số 22 đồng thời nâng tỷ số lên 3-1 cho K.Khánh Hòa.
 
Nhóm PV TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm