Bình Dương: Chiến hạm mất lái ?

Thứ Năm, 26/02/2009 13:05 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Đá 3 trận, thắng 2, thua 1, về cơ bản vẫn chưa có vấn đề gì quá lớn ở sân Gò Đậu. Nhà vô địch VN đang đi đúng hướng. Nhưng với những người tinh ý, có thể dễ dàng nhận ra sự uể oải của cầu thủ, ngay ở vạch xuất phát…

Gò Đậu nhớ Hải “lơ”?

Trận thắng Cần Thơ ở vòng 2 Cúp QG, không phải bởi B.BD chơi quá hay so với đại diện hạng nhất, mà là Cần Thơ tự thua. CLB bên bến Ninh Kiều thậm chí đã là những người vượt lên dẫn trước, nhưng sau đó lại tự tra tay vào còng. Cũng dễ hiểu, khi thầy trò ông Nguyễn Văn Nhã buộc phải hy sinh đấu trường này, để dồn sức cho cuộc chiến thăng hạng V-League. B.BD thắng trận, nhưng không sướng là vì thế.

Đang có những so sánh giữa người đương nhiệm Francisco Vital và cựu HLV Lê Thụy Hải ở B.BD. Đó là điều đương nhiên mà Vital sẽ phải đối mặt và tìm cách vượt qua.

Thời Lê Thụy Hải, B.BD gần như vô đối nếu nhìn trên cả một quá trình. Một đội quân hùng hậu, cùng tài năng của người cầm cương lão luyện Lê Thụy Hải, là lời giải tối ưu. Ông Hải “lơ” trở thành một thương hiệu thực sự ở Bình Dương và trong làng BĐVN, nhưng vô hình chung, nó khiến cho không một ai ở B.BD được Lê Thụy Hải cho là tối quan trọng, bởi ông luôn luôn là số 1.
 
Trong tình huống này, nếu là những người hiểu chuyện, thì cách cầm quân có phần độc đoán (nếu có) của Lê Thụy Hải là điều thông cảm được, bởi điều quan trọng nhất là đội bóng đã thành công rực rỡ. Tuy nhiên, lãnh đạo B.BD và một bộ phận rất lớn các cầu thủ đã không nghĩ thế trong thời điểm nói trên. Một số người đã vui mừng khi ông Hải “lơ” ra đi. Nhưng đến lúc này, thì có vài người ở Bình Dương thú nhận là họ đang nhớ Lê Thụy Hải, nhớ thực sự.
 
Vital muốn đặt dấu ấn ngay, nhưng không dễ với các cầu thủ Bình Dương

Khi đội bóng đã lên tới đỉnh thành công, tất sẽ chỉ còn rất ít động lực phấn đấu trong nhiều cầu thủ. Bình Dương hiểu điều đó. Họ muốn vươn ra với châu lục-một nhiệm vụ mà ông Hải “lơ” đã thất bại. Giờ nhiệm vụ ấy được trao cho Vital, một nhiệm vụ xem chừng quá nặng với ông HLV này, trong khi Bình Dương mới đây lại phát đi thông điệp rất rõ là muốn đảm bảo được cả ngôi vị số 1 VN: B.BD không hao tiền tốn của đề thuê Francisco Vital, cũng như những bổ sung lực lượng, để rồi lại phú quý giật lùi.

Vital-bàn tay thép nắm khó chặt

Tựa như đồng nghiệp và đồng hương Henrique Calisto, Francisco Vital tôn thờ phương pháp tập luyện với bóng. Chiến thuật với bóng. Thể lực cũng với bóng. Cách làm này đã gây phản ứng phụ, khi cầu thủ cảm thấy bội thực với quả bóng. Đến trong giấc mơ, họ cũng nghĩ đến bóng. Rất nhiều các trụ cột lâm vào trạng thái quá tải khi bước ra sân. Bước chân trở nên nặng nề, khiến nhiều tình huống bóng không thuận theo sự chỉ huy của cái đầu.

Từ trận đấu với TĐCS.ĐT, đến cuộc đối đầu với Cần Thơ, nhiều người chơi vật vờ trên sân. Điều rất lạ là nó lại xảy ra với các ngoại binh, vốn vẫn được xem như sức bật của đội bóng, Lima chấn thương trong quá trình chạy “rốt-đa”, Philani mất phong độ, khi ngoài pha làm bàn ở ngày khai mạc V-League, anh hầu như mất tích, và chân sút số 1 của họ - Kesley Alves cũng không khá hơn…

Với Vital, không bao giờ có ngoại lệ, ngay cả khi các cầu thủ đề xuất. Hàng loạt các tuyển thủ QG, sau khi trở về CLB trong trạng thái quá tải, vẫn phải gồng mình tập luyện và thi đấu. Quang Thanh dính chấn thương, Như Thành mắc sai sót, tình huống tương tự cũng đôi lúc xảy ra với Vũ Phong… Trong sinh hoạt, mọi thứ cũng rất nguyên tắc. Cầu thủ trẻ cũng như những người đã có gia đình được đối xử như nhau, tức không có chuyện đặc cách về thời gian tập trung tại đại bản doanh, khi Vital đã lấy bản thân mình ra làm tiêu chí. Không nói thẳng ra, nhưng không ít người đã cảm thấy bí bách. Nó khiến cho bầu không khí của đội bóng có phần nặng nề.

Francisco Vital đến từ một nền bóng đá chuyên nghiệp. Phong cách làm việc cũng như thái độ ứng xử của Vital, vì thế cũng rất chuyên nghiệp. Nhưng cũng chính vì điều này, Vital đã từng thất bại ở Ngân hàng Đông Á cách đây hơn 5 năm.

Xem chừng, vấn đề của Bình Dương còn nhiều hơn và nghiêm trọng hơn rất nhiều so với việc Thể Công chỉ mất một tiền vệ chủ lực.

TÙY PHONG

0 thích.

Bình luận (9)

avatar đội bóng
Ông Tô mà về huấn luyện Bình Dương mà không đi Play-off mới lạ !!!!!
hoangduong  (hoangduong@yahoo.com) (06:21 28/02/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
V.League chỉ mới vỏn vẹn 2 vòng đấu. Và B.Bình Dương có được 3 điểm cũng là điều bình thường, bởi đường còn khá dài. Tôi nhớ năm rồi BD sau 4 trận chỉ vỏn vẹn 2 điểm, nhưng kết cuộc họ cũng về đích đó thôi. Trong bóng đá thua một vài trận không quan trọng. Quan trọng kết thúc mùa giải anh đọat vị trí nào. Chuyện huấn luyện ở mỗi câu lạc bộ tùy thuật vào chiến lược của họ. Cũng không thể so sánh ông Hải hay hơn hay ông Vital kém hơn, chúng ta hãy chờ xem. Và cũng đừng vội cho rằng B.Bình Dương đang mất lái. Phải nhìn bóng đá bằng con mắt thiện chí . Tôi thích cách quản lý bóng đá của bầu Đức ở HAGL tuy rằng không thích cái cách phát biểu thẳng thừng trong mọi vấn đề của ông. Bóng đá chúng ta đã lên chuyên gần 10 năm, nhưng thử hỏi có bao nhiêu CLB được nuôi bằng ngân sách nhà nước thành công, bởi cơ chế 1 đồng vốn nhà nước bỏ ra ( dù là trong thể thao) phải qua biết bao nhiêu là tầng nấc. Và nếu bóng đá mà không được xã hội hóa nó sẽ buồn tẻ biết bao.
khanhvy  (khanhvy567@yahoo.com) (05:12 27/02/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sau khi đọc bài này có lẽ các cầu thủ BD sẽ còn thi đấu kém hơn vì theo tác giả họ ko thích cách huấn luyện và quản lý chuyên nghiệp của ông Vtal và còn so sánh ông với ông Hải. Tôi ko tin là các cầu thủ bị chấn thương là do cách luyện quân của HLV Vital. Là cầu thủ chuyên nghiệp họ phải tuân thủ sự chỉ đạo của HLV bất kỳ ông ta là ai chứ ko thể thích hay ko thích được. Có lẽ tác giả muốn trở lại tình trạng "đội bóng có 4 chân thì cầu thủ chiếm 3 và HLV chỉ còn 1" hay sao? Thật vớ vẩn.
Sơn Lâm  (son_lam04@yahoo.co.vn) (11:39 26/02/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ông Vital mà còn tại vị HLV trưởng thì các cầu thủ BD còn cho ông ta nếm trái đắng vài trận nữa . Các cầu thủ BD chỉ tâm phục khẩu phục ông Hải Lơ thôi vì ngưỡng mộ tiền vệ tài hoa một thời của bóng đá VN .... Bởi lẽ rất đơn giản ông Hải là mẫu cầu thủ và HLV tài đức vẹn toàn ... Tôi rất khâm phục cách chỉ đạo khoa học và hiệu quả khi nhìn thấy ông Hải trên băng ghế huấn luyện .
manhhung1960  (manhhung1960@yahoo.com) (08:18 27/02/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bây giờ nhận thức của cầu thủ đã khác trước rất nhiều, họ luôn luôn cố gắn đề thi đấu tốt nhất. Nhất là các cầu thủ được thi đấu trong một câu lạc một nổi tiếng như Bình dường. Thua đồng tháp là một tai nạn thôi mà có nhiều yếu tố ảnh hường đến như chấn thương, sức khỏe không tốt, không may mắn vv.. thua một trận không là gì cả! tôi tin chắc rắc các cầu thủ Bình dương sẽ chơi cố gắn và chiến thắng trong các trận còn lại, bởi vì đa số cầu thủ cũng lớn tuổi và họ cần phải biết nắm lấy cơ hội cống hiến cho sự nghiệp cầu thủ của mình, với một số cầu thủ nếu họ không vô địch lần thứ 3 vối BD thì với họ không còn cơ hội nữa . Đồng tháp mùa này có một đội hình mới với lối chơi mới nên các đội khó đá một chút chứ đá vài trận là bị bắt bài hết. các cầu thủ của Bình dương hãy cố lên, tôi yêu các bạn! BECAMEXBD luôn luôn sát cánh cùng các bạn!
Noname  (daotham@yahoo.com) (09:03 27/02/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi nghe bạn lethetho phát biểu tôi thấy buồn cười, Lê Thụy Hải mà hay hơn Calisto. Haha....đúng là "ếch ngồi đáy giếng". Chỉ là "thằng chột làm vua xứ mù" mà thôi, nói cho sướng cái miệng như bạn thì ai chả nói được. Thân
TRAN VAN MINH  (tranvanminhvt@yahoo.com.vn) (09:41 27/02/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Toi nghi khong co Le Thuy Hai Binh Duong khong the vo dich.Hien nay ong Hai la HLV gioi nhat va rat chuyen nghiep ... chu khong nhu ong Calisto luc chi dao the nao khong biet lai thua Trung Quoc 1-5 ... Ong Le Thuy Hai ma nam tran gap TQ toi doan chac tu hoa den thang !!!!! Toi co the cuoc voi cac ban !!!!!
lethetho  (lethetho@yahoo.com) (09:17 26/02/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Binh Duong muon vo dich V-L hay moi ong Le Thuy Hai ve lam HLV truong di !!!!!
namlocom  (namlocom@yahoo.com) (09:19 26/02/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Toi khong nghi BD la chien ham mat lai, ho van la BD vo dich, tran thang Nam Dinh thay ho da qua hay, thua Dong Thap chi la tai nan thoi. Con qua som de noi ho mat lai
LE TRUNG THAO  (trungthaoht@yahoo.com) (09:58 26/02/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Minh Nhật - 5/25/2012 7:01:25 AM
Khó lắm Ku ơi,MC chỉ là thiếu gia chơi ngông thôi chứ không đạt được như Real, Barca, Arseanl, MU đâu.
Nguyễn Việt Cường - 5/24/2012 11:11:38 AM
   Theo mình thấy tại sao lại không có các cầu thủ Nam Định vô địch giải U21 năm ngoái được gọi nhỉ?Các em đó đá rất tốt mà......
Barca No.1 - 5/25/2012 3:57:29 AM
Thì cách đây 4 năm cũng có ai dám tin là Pep sẽ làm nên trò trống gì đâu? Cứ đi rồi sẽ thành đường.
nguyen hoang phi - 5/24/2012 4:36:44 PM
Ai nói SLNA không có tiền đạo giỏi.Văn quyến, công vinh, sy hùng không giỏi chắc.
Bảo Chi Lâm - 5/24/2012 9:57:42 AM
Không có người thì làm sao bắt chước được bạn Mạnh! May ra chỉ có TBN cho 8 cầu thủ Barca lên tuyển để thực hiện lối chơi tương đồng thôi!