Quyến… vẫn béo

20/02/2009 12:40 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Phạm Văn Quyến, cao 1m66, nặng 68 kg. Sổ đăng ký VĐV của SLNA, mùa giải 2009, ghi thế. Tức về thể trạng, Quyến đang thừa khoảng 7 - 8 kg.

Nhưng vấn đề với Văn Quyến, không phải là việc tăng cân. Từ xưa, Phạm Văn Quyến đã vẫn “tròn” thế, song anh đã chơi rất hay.

Cú đá bồi vào lưới QK4 ở ngày khai mạc V-League chứng tỏ cảm giác bóng và chọn vị trí của Quyến “béo” vẫn rất tốt! Những cú tiếp bóng, đột phá của Quyến trong trận đấu ấy vẫn khá thanh thoát.

Nhưng có một sự thật rằng, “thần đồng” của BĐVN một thời - Phạm Văn Quyến, đã không còn nhanh và hiểm như trước đây nữa. Bóng đá là môn đối kháng thuần túy và khi bạn không khỏe hơn đối phương, tất sẽ nắm chắc phần thua. Văn Quyến cũng khó có ngoại lệ.
 
Còn rất lâu nữa thì Văn Quyến (10) mới có thể trở lại là chính mình.

Sau thời gian dài không chơi đỉnh cao, thể lực của Văn Quyến suy giảm nghiêm trọng. Cảm giác bóng của đôi chân “ma thuật” cũng mất đi. Quyến bây giờ khó “nuốt” hết 90 phút của 1 trận đấu. Trận đấu với K.KH, do cố gắng quá sức, Văn Quyến đã bị dãn cơ đùi trước (1 dạng chấn thương rất thường gặp trong bóng đá, khi bạn cố gắng quá sức). Và cho đến ngày hôm qua, Quyến “béo” cũng chỉ có thể tập hồi phục và điều trị ở ngoài đường piste, sau đó chườm đá, rồi nghỉ.

Quyến cũng đã tự xác định rất rõ trong việc ký tiếp hợp đồng 2 năm với đội bóng quê hương SLNA, trước khi đặt cho mình những mục tiêu kế tiếp. Trong tình huống này, đồng tiền (800 triệu) chỉ mang rất ít tác động. Anh cần được ra sân nhiều hơn để lấy lại phong độ. Bộ mặt của cầu thủ chuyên nghiệp thể hiện trên sân bóng, chứ không phải kiểu cách ngoài đời.

Thằng “béo” không còn quá trẻ, để lại đùa với nghề một lần nữa.
 
TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm