(TT&VH) - Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa sẽ là ngày mà những Công Vinh, Anh Đức hay nguyên một nửa đội bóng của K.Khánh Hòa, một nhóm trụ cột của xứ Thanh hay TMN.CSG “lên sàn” chuyển nhượng.
Luật cho phép, 6 tháng trước khi hạn hợp đồng, người ta thoải mái chuyển từ “đi đêm” sang “đi ngày”. Thế cho nên, điều quan trọng duy nhất bây giờ với họ, các cầu thủ cũng như CLB, là sẽ có bao nhiêu, 9 hay 10 con số 0, được điền trên các tấm séc.
Như Thành 12 tỉ, Công Vinh giá bao nhiêu ?
Bầu Hiển của T&T HN từng tuyên bố sẵn sàng mua Công Vinh với cái giá 1 triệu USD. Nhưng đấy là một lời tuyên bố đưa ra lúc cao hứng và khi đội bóng tỉnh lẻ V.Ninh Bình, đồng thời là đối thủ của T&T HN, đang làm huyên náo cả thị trường chuyển nhượng của BĐVN.
Có điều, người ta không thể phủ nhận một thực tế là có rất nhiều các đội bóng đang nhắm đến Công Vinh, trong đó hầu hết là những đội bóng phía Bắc như XMHP, V.NB và thậm chí là cả đội bóng Quân đội Thể Công.
Mặt khác, khả năng Công Vinh chia tay Sông Lam là cực lớn. Hôm qua, khi trao đổi với TT&VH, Vinh nói anh sẵn sàng ở lại xứ Nghệ, nhưng cũng rất sẵn sàng ra đi và điểm mấu chốt ở đây chỉ là chế độ đãi ngộ hay nói khác đi là tiền.

Tuy nhiên, có một thực tế rất rõ ràng khác, trong một giai đoạn nhá nhem của BĐVN, với những phi vụ chuyển nhượng như Quảng Ninh cách nay 2 năm từng mua hậu vệ trái Quang Long chỉ với 75 triệu đồng, nay “dám” đòi HPHN ngót nghét 1 tỉ đồng nếu đội bóng Thủ đô muốn mua lại cầu thủ này, và đặc biệt là trung vệ Như Thành mới đây đã gia hạn hợp đồng thêm 5 năm với Bình Dương có tổng trị giá lên tới 12 tỉ, thì điều gì cũng có thể xảy ra. Cái giá của Công Vinh có lẽ vì thế sẽ không thể ít hơn chục tỉ!
Chính bởi thế mà Sông Lam, dù muốn níu kéo, thậm chí kể cả không điêu đứng sau vụ sân Vinh, chắc cũng khó có thể giữ Công Vinh ở lại.
Thiếu khả năng phòng vệ trước “luật 6 tháng” ?
Có một thực tế khác trong câu chuyện này, và đáng nói hơn, vì nó là vấn đề phổ biến: Sông Lam chỉ là một trong số khá nhiều CLB không chuẩn bị cho họ khả năng phòng vệ trước điều luật 6 tháng cho phép các cầu thủ được phép kiếm tìm cho họ 1 CLB mới trước khi hết hợp đồng.
Ở Sông Lam, ngoài Công Vinh còn 1 “con cá” khá bự khác là trung vệ Minh Đức sẽ hết hợp đồng vào cuối năm nay. Ở K.Khánh Hòa có tới hơn nửa đội hình chính thức như cầu thủ đa năng Hữu Chương (11), Thiện Hảo (8), Tấn Điền, thủ môn Đức Hùng... cũng chỉ còn đúng 7 tháng nữa là được tự do ra đi. Ở Thép Cảng là trường hợp của tiền vệ từng khoác áo U23 và ĐTVN Minh Chuyên...
Vậy mà hầu hết các cầu thủ ấy đều chưa nhận được những đề nghị gia hạn hợp đồng, dù cho vấn đề của các CLB ở đây không hoàn toàn là vì tài chính. Trong khi ấy, các CLB chủ quản chỉ còn đúng 1 tháng nữa là bị tước đi cái quyền cấm các cầu thủ công khai nói về chuyện ra đi và cấm các CLB khác tiếp xúc trực tiếp với các cầu thủ của mình.
Không hiểu, có phải BĐVN lâu nay chỉ quen với việc tạo ra những bản hợp đồng khống, trói chân cầu thủ bằng những thủ thuật và thích trò “đi đêm” trong các vụ mua bán, nên hay “quên” những điều khoản chính đáng họ được hưởng và cả những quy định trong luật chuyển nhượng họ phải tận dụng?