Góc Hồng Ngọc: "U23 Indonesia nhỉnh hơn mọi mặt"

19/11/2011 23:00 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH Online) - Về tương quan và qua những gì thề hiện tại vòng bảng, chúng ta đã có thể hình dung được kết quả này. Tất nhiên, trận bán kết này hơn những trận đấu trước đó là các cầu thủ của chúng ta đỡ ỉu xìu, có một chút năng động, nhiệt huyết không đến nỗi như những “cậu ấm thành thị” chỉ lo học vẹt, học thêm mà không có thời gian chơi thể thao. Ít nhất cầu thủ của chúng ta đã trông giống những VĐV hơn.

Nhưng về mặt chuyên môn, có thể nhận thấy cầu thủ nổi bật đáng kể nhất của U23 VN trên sân là thủ môn Bửu Ngọc. Và chính điều này cũng phần nào cho thấy tương quan lực lượng, thế trận giữa chúng ta với đội bạn. Bửu Ngọc thậm chí xuất sắc ngay cả trong việc câu giờ, kìm hãm sự hưng phấn của cầu thủ đối phương, nếu không thì chúng ta đã phải nhận bàn thua, tan ra từng mảng ngay từ trong hiệp 1.

Về thế trận, chúng ta có thể thấy U23 Indonesia nhỉnh hơn trong phần lớn thời gian, trừ thời điểm cuối trận, khi chúng ta bung lên với những phương án mạo hiểm như kéo Thành Lương về vị trí tiền vệ tổ chức, chơi khá thấp. Thế trận chúng ta khi đó tốt hơn một phần cũng do U23 Indonesia chủ động lui về chơi phòng ngự phản công.


Chúng ta thua đối phương về mọi mặt - Ảnh Getty

Ngoài Bửu Ngọc, các vị trí khác trên sân của U23 VN không có ai nổi bật, thậm chí còn yếu kém tới độ ấu trĩ, chẳng hạn các trung vệ có ít nhất hai lần chuyền bóng vào chân tiền đạo đối phương. Cầu thủ được kỳ vọng rất nhiều là Trọng Hoàng, nếu trọng tài nghiêm khắc, còn có thể bị đuổi khỏi sân ngay từ trong hiệp 1. Khi Trọng Hoàng không còn hào hứng, hứng khởi tấn công cầu thủ đội bạnnữa thì anh cũng ỉu xìu, nó thể hiện ngay trong pha bóng dẫn đến bàn thua thứ nhất của chúng ta. Trọng Hoàng có liền hai tình huống chuyền bóng cẩu thả, một khiến Thành Lương phải hộc tốc chạy về cứu bóng, một khiến chúng ta phải nhận một quả đá phạt dẫn đến bàn thắng mở tỷ số cho U23 Indonesia.

Chung cuộc, ý của tôi không phải là quy kết tội các cầu thủ. Mà thực ra, vấn đề nằm ở quy trình đã tạo ra những cầu thủ năng lực tương đối hạn chế, hoặc những cầu thủ có tố chất, năng khiếu như Trọng Hoàng, Văn Quyết, Thành Lương nhưng lại phát triển rất lệch lạc. Tôi nghĩ hệ thống đào tạo-chuyển nhượng hiện nay của chúng ta không khuyến khích việc đào tạo cầu thủ. Cần phải thay đổi hệ thống chuyển nhượng ấy, khuyến khích các CLB chú trọng đào tạo hơn. Nếu cứ tiếp tục theo chiều hướng, mô hình, hệ thống đào tạo nhưhiện tại. thì thậm chí việc vào bán kết trong các kỳ SEA Games tiếp theo của chúng ta cũng sẽ là rất khó khăn.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm