Tâm đã vững và lòng có tịnh?

19/11/2011 10:22 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Tâm ở đây là tâm ý và tâm lý của thầy trò HLV Falko Goetz, đồng thời phải lắng lòng thanh tịnh. Cho trận đấu mang tính quyết định với U23 Indonesia vào chiều nay, điều đầu tiên quan trọng là các cầu thủ phải giữ được một cái đầu lạnh, để chơi bóng với sự hưng phấn cao nhất.

Rõ ràng là chúng ta chỉ có một lối chơi không thực sự thuyết phục kể từ đầu giải, ngay cả khi đối đầu với những đội bóng yếu. Nhưng đến lúc này rồi còn có thể làm được gì nữa?! Phải, chỉ có thể điều chỉnh, cải thiện, chứ dứt khoát không thể thay đổi một cách toàn diện. Một trong những vấn đề thực sự lớn là các cầu thủ U23 VN là vẫn chưa cởi bỏ được sức ép tâm lý để chơi bóng với niềm cảm hứng. Nói như người làm chuyên môn thì “chúng ta chưa thoát ra được”.


Đây là kỳ SEA Games cuối cùng của những cầu thủ như Đình Tùng nên nếu họ
không giành được HCV bây giờ thì sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa. Ảnh: Quốc Khánh

HLV Goetz đã khẳng định, ông không phải phù thủy cũng như không thể đá thay cho học trò. Thì rõ rồi! Nhưng, bản thân thuyền trưởng người Đức cũng lại là người đầu tiên dính… trạng thái. Có thể cảm nhận rất rõ qua cách ông Goetz chỉ đạo trận đấu. Cứ ào ào gào thét, hoa chân múa tay khiến cầu thủ khó có thể tập trung. Thi thoảng, ông Goetz quá bận tâm bắt lỗi một tình huống xử lý sai của học trò, thay vì tập trung vào trận đấu. Sau những kiến nghị từ phía người trong cuộc, ông Goetz hứa sẽ bớt nói.

Vẫn phải nhắc, nếu như Văn Thắng hay Hoàng Thiên ở những lần đầu chơi ở đấu trường quốc tế có thể chịu sức ép tâm lý, nhưng với những cầu thủ kiểu Văn Quyết, hoặc Trọng Hoàng thì kể cũng khó thuyết phục. “Tôi không tin rằng Quyết có thể bị trạng thái. Có thể vấn đề nằm ở một góc khuất nào đó thôi. Quyết vốn là người kín tiếng, nên có đôi khi tôi phải gặng hỏi. Quyết chỉ thực sự chơi tốt ở trận thắng U23 Brunei”, trợ lý HLV, cũng là thầy của Quyết ở HN.T&T, ông Phan Thanh Hùng chia sẻ.

Sau rất nhiều những cơ hội ăn bàn mà Quyết đã ném qua cửa sổ, từ trận đá với U23 Philippines, đến các cuộc đối đầu gặp U23 Myanmar, rồi U23 Timor Leste, Văn Quyết đã ghi hẳn một hat-trick trong trận thắng 8 sao trước Brunei. Với 5 bàn thắng ghi được cho đến thời điểm này, tiền vệ HN.T&T đang dẫn đầu danh sách dội bom của U23 VN. Nhưng, có thể thấy là Quyết vẫn thiếu ổn định. Cho đến trước khi làm tung mành lưới U23 Lào, cùng với 2 đường chuyền thành bàn khác, Quyết đá rất khó hiểu.

Có quá nhiều những cú dứt điểm vội về sau cầu môn, hoặc đi lên trời, cùng những pha xử lý bóng sai nguyên tắc của Văn Quyết ở trận đấu cuối vòng bảng.

Trong những trận đấu quan trọng và thời khắc quan trọng, chỉ sự ngẫu hứng mới có thể tạo được đột biến trong lối chơi, còn nếu cứ rập khuôn e khó giải quyết được vấn đề, càng khi bị đối phương bắt bài. Đấy là nhận định rất logic, nếu không muốn nói là bản chất của bóng đá. Thực tế ở vòng bảng, U23 VN đã hơn một lần bị đối thủ bắt bài (ví như các trận đấu với U23 Philippines hay U23 Myanmar chẳng hạn), hoặc bị đối phương đánh phủ đầu (20 phút cuộc đối đầu với U23 Timor Leste).

Với cả HLV Goetz và các học trò của ông, trận bán kết với U23 Indonesia vào chiều nay còn hơn cả thước đo!

Tùy Phong






Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm