ĐT U23 Việt Nam: Nín thở chờ Lương "dị"

05/09/2011 10:04 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Một đội bóng cũng bắt buộc phải được xây dựng dựa trên bộ khung có sự ổn định cao. Thành Lương, Trọng Hoàng và Văn Quyết được coi như những hạt nhân theo cách đó. Nhưng Lương “dị”, đội trưởng ĐT U23 VN dưới thời HLV Henrique Calisto ở SEA Games 25 (2009), lại đang gặp vấn đề khá nghiêm trọng với chấn thương cơ đùi trước.

“Buồn quá anh à! Em sợ mình có thể phải hy sinh luôn SEA Games cuối cùng trong sự nghiệp. Giờ em chỉ còn biết cầu trời và hy vọng vào sự kỳ diệu của khoa học thể thao thôi”, Lương chia sẻ với TT&VH cách đây độ chục ngày, khi anh vào TP.HCM nhận hợp đồng quảng cáo cho thương hiệu thể thao Adidas và dự khán trận chung kết Cúp QG.


Thành Lương có thể phải mất tới 2 tháng để hồi phục chấn thương - Ảnh Trần Uy Vũ

Theo chẩn đoán của bác sỹ, Lương bị rách cơ đùi đầu bán phần và dự tính phải mất tới 2 tháng để chữa lành. Một kiểu chấn thương như Phước Tứ hay Vũ Phong, nhưng nhẹ hơn so với Sỹ Mạnh. Tứ và Phong cũng đã mất bằng chừng ấy thời gian, cho đến khi có thể quay lại tập với bóng; còn Mạnh phải chạy điện thường xuyên nên lâu hơn.

Đấy là hệ lụy của sự quá tải với một cầu thủ đã thi đấu không ngơi nghỉ suốt 4 năm nay ở mọi cấp độ. Đá nhiều đến độ Lương còn không có thời gian tập luyện hay tích lũy thể lực. Chính Lương cũng đã phải ngạc nhiên không hiểu tại sao mình lại bền bỉ đến thế, cho đến khi anh cảm thấy đau cơ đùi trước đến nỗi không chạy nổi và phải tìm đến bác sỹ.

Tất nhiên, không ai mong đợi điều tồi tệ cả và một cầu thủ giàu khát vọng chinh phục - cống hiến, một người biết ý thức rõ những giá trị cơ bản với nghề như Phạm Thành Lương lại càng không. Không chỉ những người có trách nhiệm, các đồng đội và cả người hâm mộ đều đang cầu nguyện cho niềm hy vọng vàng, đầu tàu Phạm Thành Lương sớm hồi phục.

TRẦN HẢI

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm