Chuyến đi Vinh của ông Falko Goetz

25/08/2011 10:45 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Trong trận “chung kết” giữa SLNA và HN.T&T, HLV Falko Goetz có mặt trên khán đài. Chắc chắn, chuyến vi hành lần này đã bắt đầu cho ông một góc nhìn khá sâu sắc về bóng đá VN.

3 trận xem V-League kém vui

Trận đầu tiên dự khán V-League của Goetz đấy là cuộc đối đầu giữa HP.HN và SLNA trên sân Hàng Đẫy. Người ta thấy hôm đó vị tân HLV trưởng dù giữ ý tứ nhưng vẫn nhiều lần lắc đầu không hài lòng. Cũng phải thôi, bởi một đội mạnh hơn, đang tạo dựng biểu tượng mới của V-League, đã thua 1-2 trước đội yếu hơn chơi thiếu những 2 người cùng một đội hình chắp vá thảm hại.


Trận đấu trên sân Vinh chắc hẳn sẽ mang tới cho HLV Goetz nhiều trải nghiệm đáng nhớ về bóng đá VN. Ảnh: VSI

Những gương mặt được giới thiệu lên ĐT đều chơi với thái độ thiếu chuyên nghiệp, đáng thất vọng. Một trận đấu cả 3 bàn thắng đều đến từ chấm phạt đền, HLV Goetz còn lâu mới hiểu nổi sao lại chán như thế. Chắc chắn lần đó, ông Goetz chưa có thiện cảm về Hữu Thắng và cầu thủ SLNA.

Vòng 18, ông xem cả 2 trận trên sân Hàng Đẫy. 90 phút trận đấu sớm diễn ra giữa N.SG-HN.ACB. Một bên là đội bóng có trợ lý Mai Đức Chung, bộ khung của ĐT Việt Nam với dàn sao tiền tỷ, một bên là đội bóng đang hấp hối của Thành Lương.

Thế nhưng, HN.ACB đã hạ gục đội bóng đến từ phương Nam. Chỉ có vài gương mặt lóe sáng hôm đó, đấy là bàn thắng của Quang Hải, và chiến binh Thành Lương. Có nghĩa, trận thứ 2 xem V-League, ông Goetz lại thất vọng. Ông vẫn còn mù mờ về nơi ông làm việc, nơi mà người ta hô hào có giải chuyên nghiệp có chất nhất Đông Nam Á.

Một ngày sau, cũng trên sân Hàng Đẫy, Goetz lại xem HN.T&T, ĐKVĐ của trợ lý Phan Thanh Hùng, có tiền đạo số một VN Lê Công Vinh gặp K.KH. Đấy là trận đấu không hay vì K.KH chơi đổ bê tông, tướng Hùng cũng chưa gây ấn tượng mạnh, nhưng Lê Công Vinh đã làm “ưng cái bụng”. Vinh có bàn thắng gỡ hòa xuất thần bằng cú sút phạt rất đẹp từ cự ly khoảng 18m. Ngoài ra, Vinh còn có 2 pha kiến tạo nguy hiểm cho Văn Quyết và Tavares. Cũng từ hôm đó, Công Vinh đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng Goetz. Anh cũng đã giải được hạn, liên tiếp ghi bàn ở vòng loại World Cup 2014.

Goetz cảm ơn sân Vinh

Chủ nhật tuần rồi, lần đầu tiên ông Goetz vi hành xa như thế để xem một trận V-League. Đấy mới là trận đấu đáng xem, và thực tế HLV người Đức đã khen nức nở về chất lượng chuyên môn, khán giả. Ông không thể xuống sân chúc mừng 2 đội vì người quá đông, nhưng có lẽ Hữu Thắng và Thanh Hùng cũng hiểu HLV Goetz rất hài lòng về trận đấu và cá nhân 2 ông tướng.

Chắc chắn, ông phải đánh giá lại tình hình. Thứ nhất, liệu mình đã bỏ sót nhân tài xứ Nghệ hay chưa? Có thể là cầu thủ, hoặc là HLV Hữu Thắng. Thanh Hùng thì đã chứng minh quá rõ bản lĩnh, tài năng từ lâu. Còn Hữu Thắng thì biết đâu sẽ là cái tên được Goetz khoanh đỏ. Đã đến lúc bóng đá VN không nên theo tư duy cũ, tức là sử dụng những HLV công thần hay công chức, và chọn lực lượng theo kiểu quân anh, quân tôi. Những HLV mới đến như Goetz chưa hiểu “ất giáp” nên càng dễ bị qua mặt.

Tiếc rằng hôm đó, người được ông Goetz cưng nhất là Công Vinh lại chơi mờ nhạt, bị thay ra sớm. Dưới con mắt Goetz, có lẽ ông không hiểu nổi Vinh  bị thay ra do phong độ kém hay là bản lĩnh kém. Hẳn ông cũng  nghe tiếng tài năng của Dương Hồng Sơn, nhưng lại để mắc sai lầm sớm và ngớ ngẩn như thế.

Chỉ đi nhiều, thì Goetz mới hiểu được bóng đá VN và làm tốt công việc. Đấy là điều cần thiết, “trận chung kết” có lẽ giá trị hơn thời gian trước đó cộng lại.

Hy vọng trận cầu thượng đỉnh ở Vinh sẽ làm ông Goetz “sáng mắt” thêm để chọn được đúng những “bột” mà mình cần cho chiến dịch SEA Games 26 và AF Suzuki Cup 2012.

NGỌC HÒA


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm