Qatar thua thảm Ấn Độ: Đòn gió hay là…

19/07/2011 11:11 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Tối mai (20/7), ĐT Việt Nam sẽ lên đường sang Doha (Qatar) để chuẩn bị cho trận lượt đi, và có vẻ như tình hình đang khá thuận lợi cho thầy trò HLV Falko Goetz, bởi ĐT Qatar đang rối như canh hẹ sau 4 trận liên tiếp không thắng.

Trở về Doha sau chuyến tập huấn 2 tuần không thực sự thành công ở châu Âu, ĐT Qatar của HLV Milovan Rajevac phải chịu khá nhiều sức ép từ phía dư luận bởi lối chơi của đội bóng chủ nhà World Cup 2022 không có nhiều tiến triển so với cách đây 6 tháng, khi Qatar dù là chủ nhà VCK Asian Cup 2011 nhưng đã bị loại ngay ở vòng tứ kết.

Trong trận giao hữu diễn ra vào ngày 17/7 vừa qua với Ấn Độ trên sân Al Sadd, đội bóng của HLV Rajevac đã để Ấn Độ chơi lấn lướt từ đầu đến cuối, khiến người ta không thể nhận ra nổi hình ảnh của một Ấn Độ từng thua cả 3 trận vòng bảng Asian Cup 2011 cũng tại Al Sadd nửa năm về trước.


HLV Rajevac đang lo lắng khi Qatar đã không thắng liền 4 trận. Ảnh: Getty

Điểm đáng chú ý là HLV Rajevac đã xây dựng cho Qatar lối đá thiên về phòng ngự phản công dựa trên những pha đập nhả cực nhanh ở hàng tiền vệ, nhưng trong trận đấu ngày 17/7 vừa rồi, HLV Armando Colaco của Ấn Độ chỉ đạo các học trò bắt người chặt ngay ở trung tuyến và đã khiến Qatar gặp rất nhiều khó khăn.

Như thường lệ, tiền đạo Sebastian Soria vẫn là mũi nhọn tấn công chủ lực của Qatar, nhưng chân sút gốc Uruguay này đã hoàn toàn mất hút do bị các hậu vệ Ấn Độ chăm sóc quá kỹ. Qatar bị dẫn trước ngay từ hiệp một sau một pha đá penalty chính xác của Sunil Chhetri, và sang hiệp 2, khi Ấn Độ đã thay mới toàn bộ 10 vị trí trên sân và chỉ để lại duy nhất thủ môn Subrata Paul thì các học trò của HLV Rajevac vẫn thi đấu hết sức lúng túng và họ thậm chí còn để thủng lưới thêm bàn thứ 2.

Tất cả những gì mà Qatar làm được ở những phút còn lại chỉ là bàn gỡ 1-2 do Mohammed Razark thực hiện, nhưng thế là chưa đủ để xua đi nỗi thất vọng mà thầy trò HLV Rajevac đã mang lại cho các CĐV chủ nhà, nhất là khi mới cách đây ít ngày, ông thầy người Serbia này còn thổ lộ một mục tiêu đầy tham vọng là đưa Qatar giành vé tham dự World Cup từ vòng loại chứ không phải đợi tới kỳ giải năm 2022 mà họ là chủ nhà.

Nếu bảo HLV Rajevac muốn “giấu bài” với HLV Goetz trước cuộc chạm trán vào ngày 23/7 sắp tới với ĐT Việt Nam có lẽ cũng không hoàn toàn chính xác, bởi Qatar mới là đội bóng ở “kèo trên” chứ không phải Việt Nam và việc vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2014 với họ là nhiệm vụ chứ không phải mục tiêu phấn đấu như Việt Nam. Dĩ nhiên, không thể lấy kết quả những trận giao hữu để đánh giá về năng lực của Qatar, nhưng có vẻ như đội bóng vùng Vịnh này đang chững lại về chuyên môn, nên có thể xem đây là cơ hội cực kỳ thuận lợi cho Việt Nam.

Ấn Độ đã tạo nên một “cú sốc”, lời báo chí châu Á, trên sân Al Sadd của Qatar bằng lối chơi phòng ngự chặt chẽ và kỷ luật, và chẳng phải ngẫu nhiên khi HLV Goetz công khai tiết lộ sẽ “ưu tiên hệ thống phòng ngự khi hành quân đến Qatar”. 

H.Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm