Chạm được trái tim Goetz

02/07/2011 12:35 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Để chạm được vào trái tim sếp không phải là chuyện dễ, nhất là sếp mới. Nhiều lúc, kẻ quân tử được việc lại thua anh năng lực thường thường nhưng được cái “mồm miệng đỡ chân tay”. Xem ra, vấn đề trên chẳng khác gì việc các tuyển thủ đang nỗ lực chiếm trái tim tân HLV Goetz.

9 năm trước, trước thềm Tiger Cup 2002, dư luận cả nước bức xúc dùm cho Thạch Bảo Khanh khi tiền vệ này đã không được HLV Calisto đưa vào danh sách, bất chấp Khanh đang ở đỉnh cao phong độ. Thay vào đó, hàng loạt gương mặt tân binh hoặc lớn tuổi được trọng dụng, trong đó, anh tân binh Tài Em thực sự tạo nên cơn sốt.

3 năm trước, con tạo xoay vần khi lần tập trung đầu tiên cho chiến dịch AFF Suzuki Cup 2008, ông Calisto gọi Bảo Khanh trở lại, trong khi kiên quyết nói không với Thành Lương. Lần ấy khán giả cũng đau cho Lương “dị”, nhất là khi có 3 cầu thủ U19 như Chu Ngọc Anh, Trọng Hoàng, Hoàng Văn Bình vẫn có mặt. Thời điểm đó, Lương đã phát lộ tài năng và là linh hồn ở HN.ACB, nhưng anh bị HLV Calisto chê bởi tầm vóc quá nhỏ. Lương “dị” chỉ được gọi bổ sung vớt sau khi Trọng Hoàng và Văn Bình bận thi tốt nghiệp THPT.

Sau đó,  rất nhanh chóng, ông Calisto đã bị nỗ lực vươn lên không ngừng nghỉ của Thành Lương thuyết phục. Đến bây giờ, Thành Lương là một trong những cầu thủ ông Calisto quý và thương như con đẻ.

Dù chưa có nhiều cơ hội thể hiện nhưng Ngọc Thanh vẫn ghi được điểm với HLV Goetz. Ảnh: Quang Nhựt

Tài Em và Thành Lương thực sự là những viên ngọc của bóng đá Việt Nam. Đấy là những điểm tựa để các cầu thủ trẻ tin rằng, nếu có năng lực thực sự và có tư cách thì trước sau mọi thứ cũng trả lại cho mình.

Bởi bóng đá khác cuộc sống ở sự công bằng tương đối. Cầu thủ nếu đá đấm yếu kém thiên hạ biết ngay. HLV chắc chắn sẽ bị la ó nếu gọi lầm người, nhất là môi trường ĐT. Xét mặt này, bóng đá cũng như văn chương, “văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình”, nhìn thái độ đá trên sân đủ biết tư cách lẫn tài năng, không dấu dốt được.

Trong số những người ở lại và không được trọng dụng dưới thời tân HLV Goetz ở trận gặp Macau, có gì đó tiếc nuối cho Tấn Trường và Thanh Hưng. Đấy là những tài năng thực sự, để tương lai không xa gánh vác trọng trách cho bóng đá nước nhà. Họ đã không (chưa) được thầy Goetz “thương”!

Cảm giác bất đắc chí và hụt hẫng là khó tránh khỏi. Hẳn  rất nhiều cầu thủ giỏi khác nhưng không có tên ở 2 ĐT lần này cũng mang tâm trạng đó. Vấn đề, nếu trách ông thầy không có con mắt xanh cũng chưa chính xác, bởi HLV Goetz mới chân ướt chân ráo sang Việt Nam. Tất cả hình hài, lực lượng, lối chơi đều là dấu ấn của các trợ lý nội. Xác định được thế, thì chẳng lạ gì khi cảnh quân anh, quân tôi vẫn còn phảng phất ở 2 ĐT. Thậm chí, không loại trừ những tham mưu chưa ổn cho HLV Goetz, chẳng riêng chuyện nhân sự.

Nếu cầu thủ vì chưa được trọng dụng mà bất hợp tác, chán chường thì chẳng mang lại lợi ích gì, trừ khi Goetz không là HLV trưởng. Mỗi HLV đều muốn tìm cho mình những cận thần, những niềm tin từ cầu thủ đến trợ lý. Người tỏ ý chống đối, bất phục thì khó được hợp tác trở lại, huống gì ấn tượng ban đầu với mỗi ông HLV đều rất ám ảnh. HLV Calisto đã từng “cạch mặt” rất nhiều tuyển thủ đã bất hợp tác vơi ông, trong đó có cả “đệ tử thân tín” là thủ môn Santos.

Muốn chạm được vào trái tim Goetz, chẳng còn cách nào khác là cầu thủ phải chứng tỏ mình đã nhiệt thành với thầy hay chưa.

Thời gian sẽ chẳng bao giờ muộn với những cầu thủ luôn biết hướng tới phía trước và gạt bỏ những suy nghĩ thiển cận. Chừng nào ông Goetz thiên vị, dù đã có thời gian để thẩm thấu bức tranh toàn cảnh bóng đá Việt Nam, mà vẫn không biết dụng nhân, thì hẵng trách, bởi BHL dù sao cũng không thể một tay bịt hết dư luận và giới chuyên môn.

Vậy, vì đại cuộc, hãy làm mọi cách để chạm được trái tim của Goetz. Lê Công Vinh đã làm được điều đó, ngoài sự khôn khéo, không ai phủ nhận đấy là thành quả từ chuỗi ngày khổ luyện của tiền đạo này sau cú sốc chấn thương rất nặng.

Được Goetz “thương” rồi, phía trước chắc chắn là bầu trời rất xanh!

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm