HLV Falko Goetz dự khán V-League: Ánh mắt màu gì?

06/06/2011 12:01 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Việc tân HLV trưởng ĐTQG Falko Goetz có mặt trên khán đài đã khiến sự quan tâm dành cho cuộc đối đầu giữa HP.HN và SLNA ít nhiều giảm sút. Khá đông phóng viên thể thao có mặt tại sân Hàng Đẫy chiều qua, nhưng trong phần lớn thời gian của trận đấu, họ hướng ánh mắt về khu VIP, vài người thậm chí đã tìm cách trèo qua hàng rào cách ly để tiếp cận “mục tiêu” song nhanh chóng bị lực lượng an ninh chặn lại.

Không hiểu ấn tượng ban đầu của ông Goetz về bóng đá VN sẽ như thế nào? Ngay cả người trong cuộc như HLV Mai Đức Chung cũng không trả lời được điều đó. HLV tạm quyền của ĐTQG chia sẻ cùng TT&VH: “Trong ít phút ngồi cùng ông Goetz trong giờ nghỉ giữa 2 hiệp, chúng tôi chỉ nói với nhau vài câu thăm hỏi xã giao. Sẽ cần có thêm thời gian để hiểu hơn về Falko Goetz và quan điểm bóng đá của ông”.

Tuy vậy, với những gì diễn ra trên sân có thể cảm nhận rằng, ông Goetz sẽ thấy bóng đá VN có quá nhiều khác biệt đối với bóng đá quê hương ông. Sự khác biệt ấy có thể đến từ một chi tiết rất nhỏ như việc cầu thủ 2 đội không vào phòng thay đồ trong giờ nghỉ giữa hiệp mà ngồi ngay trên sân để thay áo và lau mồ hôi...

HLV Goetz xuống sân nói chuyện với HLV Hữu Thắng (phải) của SLNA sau khi kết thúc trận HP.HN-SLNA. Ảnh: Xuân Hồng

Tất cả những điều đó có lẽ sẽ rất khó tìm thấy ở bóng đá Đức hoặc một nơi nào khác, nhưng ở VN nó là chuyện thường ngày ở huyện. Những trải nghiệm đầu tiên, mới mẻ và kinh ngạc có thể là những thứ đang tồn tại trong suy nghĩ của HLV Goetz lúc này.

Nhưng cách vị HLV người Đức, bằng một thái độ rất cầu thị, vui vẻ xuống sân bắt tay thăm hỏi HLV trưởng của 2 đội sau trận đấu lại chỉ ra rằng, ông đã chấp nhận những thứ tạm gọi là nghịch lý của bóng đá VN như là một thách thức tất yếu trong công việc của mình. Phong thái đầy tự tin của Goetz khiến người ta thấy yên tâm hơn trước những khó khăn mà ông cùng bóng đá VN sẽ phải đối mặt.

Goetz có đôi mắt màu xanh dương đúng chất Đức điển hình. Theo quan điểm truyền thống, màu xanh là màu của hy vọng. Hy vọng của Goetz ở một vùng đất mới mà ông lần đầu đặt chân tới và hy vọng của bóng đá VN cùng vị HLV ngoại thứ 8 trong chương mới của cuốn tiểu thuyết của mình.  

Minh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm