HLV Calisto chỉ trích lối đá "tiêu cực" của Philippines

05/12/2010 22:41 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH Online) – Sau chiến thắng tưng bừng 7-1 trước Myanmar ở trận ra quân, những tưởng ĐTVN sẽ có một trận đấu dễ dàng trước đối thủ bị đánh giá là yếu nhất bảng đấu. Nhưng một “cú sốc” đã xảy ra ở SVĐ Mỹ Đình khi các nhà ĐKVĐ của giải đấu đã thua trắng hai bàn trước Philippines. Trong một trận đấu mà các chân sút đội chủ nhà vẫn bỏ lỡ nhiều cơ hội cộng với một lối chơi hợp lý, biết mình biết người của Philppines, thất bại của ĐTVN không quá khó để giải thích.

Mở màn cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Calisto khẳng định rằng ĐTVN vẫn chơi tốt, không mắc lỗi và các cầu thủ cũng thực hiện đúng đấu pháp đề ra và chỉ phải nhận một kết quả bất lợi bởi các cầu thủ bỏ lỡ nhiều cơ hội trong khi Philippines áp dụng một lối đá phòng ngự tiêu cực khi luôn chơi với 8 cầu thủ ở tuyến dưới. Trước các phóng viên, ông “Tô” đã bày tỏ sự bực tức ra mặt với lối đá “cù nhầy” chú trọng phòng ngự của đối phương. Ông liên tục nhắc lại từ “poor football” (thứ bóng đá tồi tệ) khi nói về Philippines.

“Tôi nhấn mạnh rằng ĐTVN đã chơi tốt trong trận đấu này, các cầu thủ thực hiện đúng đấu pháp đề ra và không hề mắc lỗi. Quá dễ để nói về thế trận của trận đấu này bởi chỉ có một đội chơi bóng là Việt Nam, còn Philippines chỉ biết phòng ngự và dựng một chiếc xe bus 2 tầng trước khung thành. Tôi không đồng ý với cách chơi này của họ. Họ có thể thắng hay đoạt chức vô địch với lối chơi này, nhưng tôi không hoan nghênh. Bạn hãy nhìn Myanmar xem, họ thua 1-7 trước Việt Nam ở trận mở màn, nhưng ở trận thứ hai gặp Singapore, họ đã chơi rất tích cực và dám chơi tấn công. Dù thua trong những phút cuối, nhưng lối chơi của Myanmar rất đáng khen ngợi”, HLV người Bồ Đào Nha tỏ ra bức xúc sau trận đấu.


ĐTVN (áo đỏ) không thể khoan thủng hàng thủ dày đặc của Philippines - Ảnh: D.A

HLV Calisto đã bày tỏ sự nuối tiếc với những cơ hội bị bỏ lỡ của ĐTVN và khẳng định rằng nếu ghi được một bàn thắng, tình thế có lẽ đã khác. Về hai bàn thua của ĐTVN, trong đó bàn thua thứ hai đến từ một sai lầm của trung vệ Như Thành, HLV Calisto không đổ lỗi cho các học trò mà nhận trách nhiệm về mình. “Trong suốt 90 phút thi đấu chính thức, sai lầm là khó tránh khỏi. Tôi không phàn nàn về các học trò của mình bởi họ đã chiến đấu hết sức mình cho tới phút cuối cùng. Nếu có phàn nàn, thì hãy phàn nàn tôi”, ông “Tô” nói.

Về cục diện của bảng B, HLV người Bồ Đào Nha nhận định rằng tình thế ở bảng đấu này đã thay đổi quá nhanh sau lượt trận vừa qua: “Nếu trận đấu giữa Singapore và Myanmar kết thúc với tỷ số hòa, còn Việt Nam thắng Philippines, chúng tôi đã đi tiếp sớm một vòng đấu. Nhưng cuối cùng lại xảy ra điều ngược lại. Đó là bóng đá. Trận tới chúng tôi phải thắng Singapore để tự quyết định số phận của mình”.  

* HLV ĐT Philippines, Mc Menemy: Tôi xin lỗi trọng tài

Trong khi đó, HLV ĐT Philippines, Mc Menemy đã lên tiếng xin lỗi các trọng tài điều khiển trận đấu này khi đã nhiều lần chỉ trích các “ông vua” áo đen trong thời gian diễn ra trận đấu. HLV người Anh bày tỏ: “Tôi xin lỗi các trọng tài điều khiển trận đấu này vì đã to tiếng với họ. Nhưng tôi không hiểu sao họ lại phạt các cầu thủ Philippines trong những tình huống 50-50. Tôi không nói trọng tài sai nhưng những quyết định như vậy đã ảnh hưởng tới tâm lý của các cầu thủ”.

Đánh giá về trận đấu, HLV Mc Menemy nhấn mạnh rằng đội bóng của ông xứng đáng giành chiến thắng bằng một lối chơi hợp lý. “Philippines là một đội bóng mới về mọi mặt khi bước vào giải đấu này nhưng chúng tôi đang ở ngôi đầu bảng. Hôm nay các cầu thủ Philippines đã duy trì được nền thể lực tốt, chơi fair-play và tận dụng được các cơ hội. Sau bàn thắng đầu tiên, chúng tôi vẫn tiếp tục tấn công để ghi thêm bàn thắng Philippines xứng đáng giành chiến thắng. Chúng tôi biết Việt Nam sẽ chơi tấn công nên phải tập trung ngay từ đầu. Tôi chưa thể nói gì về mục tiêu của Philippines tại giải đấu này vì chúng tôi mới thắng một trận đấu”, HLV Mc Menemy cho biết.

HLV Calisto từ chối bắt tay đồng nghiệp

Kết thúc trận Việt Nam - Philippines, HLV Mc Menemy đã tiến tới khu vực kỹ thuật của ĐTVN để bắt tay HLV Calisto, nhưng chiến lược gia người Bồ Đào Nha lại bày tỏ sự khó chịu và có hành động từ chối bắt tay đồng nghiệp. Dù đã bị từ chối, nhưng HLV Mc Menemy vẫn tiến tới chỗ HLV Calisto để bắt tay và ông "Tô" vẫn kiên quyết không chịu. Chiến lược gia của ĐT Philippines chỉ chịu về chỗ của mình khi HLV thủ môn Trần Văn Khánh xua tay ám chỉ không nên làm như thế nữa. Dù từ chối bắt tay HLV Mc Menemy nhưng khi các cầu thủ Philippines đi tới khu vực kỹ thuật của ĐTVN để bắt tay thì HLV Calisto lại vui vẻ đáp lại. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Mc Menemy bày tỏ rằng ông rất buồn trước cách hành xử của HLV Calisto.


Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm