Olympic VN bị loại bởi Olympic CHDCND Triều Tiên: Không bất ngờ

17/11/2010 08:12 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Với 3 chiến thắng tuyệt đối ở vòng bảng trước Olympic Palestine, Olympic Jordan và đặc biệt là “ngáo ộp” Olympic Hàn Quốc, Olympic CHDCND Triều Tiên là một trong những ƯCV cho chức vô địch môn bóng đá nam tại Asian Games 16. Thất bại của ĐT Olympic Việt Nam là điều đã được dự báo từ trước, nhưng vẫn có gì đó đáng tiếc trong cách các cầu thủ của chúng ta thua cuộc.

30 phút đầu

Đối đầu với 1 đối thủ mạnh, Olympic VN đã chủ động phòng ngự chặt chẽ bên phần sân nhà. Đó là chiến thuật hợp lý của HLV Calisto và giúp cho Olympic VN đứng vững trước sức ép của Olympic CHDCND Triều Tiên. Ở chiều ngược lại, HLV Jo Tong Sop không giấu giếm ý định “phủ đầu” đối phương, khi các học trò của ông ào ạt tràn sang phần sân Olympic VN ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong vòng 10 phút đầu trận, Olympic CHDCND Triều Tiên tạo ra 3 pha hãm thành nguy hiểm trước khung gỗ của Tấn Trường.


Olympic (trái) đã không thể gỡ bàn trong thế 9 chống 11. Ảnh: Quốc Khánh

Tuy vậy, đối diện với hàng phòng ngự nhiều lớp và chơi tập trung của Olympic VN, đội bóng Đông Bắc Á đã dần bộc lộ sự bế tắc. Tấn công biên, trung lộ, bóng dài, ngắn... lần lượt được triển khai nhưng Olympic CHDCND Triều Tiên không thể có được bàn thắng mở tỷ số. Thực tế, lối chơi mà Olympic CHDCND Triều Tiên thể hiện trong trận này không quá đáng sợ như bảng thành tích ấn tượng của họ ở vòng bảng (thắng 3, hiệu số 7/0).

Đó cũng là lý do để các cầu thủ trẻ của chúng ta dần lấy lại thế trận và bắt đầu tổ chức được những pha phản công ra trò. Nếu cứ đá như 30 phút đầu trận, một kết quả hòa không bàn thắng (xem như thành công) là điều người hâm mộ có thể thầm mơ ước.

Nhưng trận đấu không chỉ có 30 phút...

Vẫn phải nhấn mạnh rằng Olympic CHDCND Triều Tiên là đội bóng có đẳng cấp cao hơn chúng ta rất nhiều. Phút 35, từ một pha đá phạt bên phía cánh trái, Choe Kum Chol bật cao đánh đầu, bóng đập trúng đầu trung vệ Minh Đức rồi bay thẳng vào lưới. Điểm yếu cố hữu chống bóng bổng của các hậu vệ Việt Nam lại lên tiếng. Bàn thua giống như 1 gáo nước lạnh dội vào nhiệt tình của những người trẻ bên phía Olympic VN. Nhưng đó không phải là lý do chính khiến họ đánh mất thế trận.

Biến cố của trận đấu đến ở phút 45 khi Ngọc Anh nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha đạp bóng ác ý vào đối thủ. Không có điều gì đáng phải phàn nàn về chiếc thẻ đỏ của cầu thủ người Nam Định nhưng từ lúc đó, người xem hiểu rằng trận đấu đã kết thúc. Chiếc thẻ đỏ tiếp theo của Văn Hiếu (thẻ vàng thứ 2) ngay đầu hiệp 2, cùng bàn thắng trên chấm 11m của Cho Myong Ho vào những phút cuối trận, giống như 1 lẽ tất yếu khi Olympic CHDCND Triều Tiên dồn dập gia tăng sức ép và là người nắm giữ hoàn toàn thế trận.

Thất bại trước Olympic CHDCND Triều Tiên không bất ngờ song nếu tỉnh táo hơn, có thể Olympic VN đã làm được nhiều điều hơn thế.

+ Bàn thắng: Choe Kum Chol (35’), Cho Myong Ho (90’ pen)

+ Thẻ đỏ: Ngọc Anh (45’), Văn Hiếu (47’, 2 thẻ vàng)


MINH ĐỨC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm