World Cup 2010

Nguyễn Việt Thắng (tiền đạo ĐTVN và V.NB): Hãy để Podolski và Klose chơi cạnh nhau

13/06/2010 10:30 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Mặc cho Mario Gomez và Thomas Mueller (bộ đôi tiền đạo của Bayern Munich, đội bóng đã vào tới chung kết Champions League 2009 – 2010), đang có phong độ tốt, thì Lukas Podolski (FC Cologne) vẫn là sự lựa chọn số 1 của HLV Joachim Loew. Đấy là theo khẳng định của Loew. Nhưng nếu đặt tham vọng tiến xa tại World Cup 2010, xin hãy đặt “Prinz Poldi” (biệt danh của Lukas Podolski) cạnh Miroslav Klose.

Theo tôi, Klose là mẫu trung phong cắm mà mọi tiền đạo đều muốn đá cặp. Chỉ cần một pha bật nhảy của Klose trong vòng cấm, Đức có ngay bàn thắng, hoặc nữa là một đường kiến tạo hoàn hảo cho người đá cặp. Chắc không ai trong chúng ta quên những pha phối hợp như đá tập của Klose và Podolski, tại World Cup 2006, giải đấu mà Đức đã giành HCĐ. Nếu như Klose đã trở thành “Vua phá lưới” (với 5 bàn thắng) tại giải đấu trên sân nhà khi ấy, thì 3 bàn của Podolski đều do Klose kiến tạo. Đó là bệ phóng để “Prinz Poldi” trở thành “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Wolrld Cup”. Bayern Munich đã rất nhanh nhảu để đưa cả 2 về Allianz Arena (sau World Cup 2006) cũng vì thế.


 Việt Thắng đặc biệt đánh giá cao Klose.

Chơi ở vị trí trung phong cắm đòi hỏi rất nhiều những kỹ năng, trong đó đức tính hy sinh phải đặt lên hàng đầu. Mẫu tiền đạo như Raul, Nistelrooy hay Inzaghi (những ông vua trong vòng cấm địa với khả năng chớp cơ hội cực tốt) đã trở nên lỗi thời. Tôi đặc biệt thích Wayne Rooney ở tính đa năng và tinh thần thi đấu máu lửa, nhưng rõ ràng Klose nhỉnh hơn ở kỹ năng làm tường. Cùng thời với 2 cái tên vừa nhắc, có Ibrahimovic, nhưng tiền đạo người Thụy Điển (không góp mặt tại VCk World Cup lần này) quá điệu đà. Trong khi đó, Drogba lại không có đối tác lý tưởng khi trở lại ĐTQG. Theo tôi, Klose vẫn là một trong những cái tên còn rất đáng xem, nếu cho anh ta cơ hội.

Tiếng là mồi nhử, thu hút sự chú ý của đối phương, nhưng thật đặc biệt khi Klose luôn rất biết tận dụng cơ hội ghi bàn. Phong độ làm bàn tuyệt vời ở 2 VCK Wolrd Cup gần đây của Klose (10 bàn tổng cộng) là những bảo chứng. Khi một sự kiện lặp lại như thói quen, thì đó không còn là yếu tố may mắn nữa. Klose đã chứng minh, anh không chỉ biết mỗi đánh đầu. Lukas Podolski cực khỏe và có cái chân trái rất khéo, trong những pha áp sát khung thành đối phương, thì bản thân anh cũng không thể tự tạo cơ hội, để rồi ghi bàn. Anh phụ thuộc trực tiếp vào Klose. Không nên thay đổi sơ đồ - chiến thuật vào lúc này, bởi Joachim Loew đang có trong tay bộ đôi lý tưởng nhất.

Khi còn làm trợ lý cho Juergen Klinsmann, Joachim Loew hẳn đã ý thức được điều này. Nhưng, sở dĩ Klose không còn là số 1 trong mắt Loew, là bởi đương kim HLV trưởng ĐTQG Đức không muốn lặp lại lộ trình của người tiền nhiệm. Đó là cái tôi của HLV mà bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được. Thật may mắn cho Loew khi Mario Gomez và Thomas Mueller đang tiến bộ không ngừng. Tuy nhiên, ở một giải đấu lớn như VCK World Cup, hoàn toàn không thích hợp cho những thử nghiệm. Australia, về lý thuyết không phải là đối thủ xứng tầm của Đức, nhưng vẫn cần có ai đó tư vấn cho Joachim Loew, trước khi mọi thứ quá muộn.

NGUYỂN VIỆT THẮNG

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm