(TT&VH Online) - Bước vào trận đấu cuối cùng ở Cúp bóng đá TP.HCM với Singapore, ĐTVN có một số sự điều chỉnh đáng chú ý trong đội hình khi chào đón sự trở lại của Quang Hải trong khi Minh Phương ngồi dự bị. Tuyển thủ U23 Phan Thanh Hưng góp mặt từ đầu trong đội hình xuất phát.
Những sự thay đổi đó đã thổi luồng sinh khí mới vào lối chơi tấn công của ĐTVN. Cần nhấn mạnh là chỉ trong khâu tấn công mà thôi còn phòng ngự thì chúng ta vẫn đá sơ hở và thiếu chặt chẽ như trong trận gặp Sinh Viên Hàn Quốc. Ở tuyến trên, bộ ba Tấn Tài-Quang Hải-Thành Lương gây ấn tượng mạnh nhờ khả năng di chuyển linh hoạt và xông xáo. Tấn Tài không bám cánh trái mà thường xuyên bó vào trung lộ hay dạt sang cánh phải. Thành Lương cũng thường xuyên bó vào trong còn Quang Hải đá lùi hơn Việt Thắng trên hàng công nhưng sự xông xáo của anh với những pha xuyên sâu và dứt điểm nhanh đã tạo nên sự sinh động trong các pha tấn công của ĐTVN.
Quang Hải (số 13) tỏa sáng trong trận Việt Nam-Singapore
Lối chơi đó đã mang đến điều mà các khán giả trên sân Thống Nhất mong chờ ở phút 18. Sau sai lầm của một cầu thủ Singapore, Thành Lương dẫn bóng nhanh đến sát vòng cấm Singapore rồi chuyền đẹp để Quang Hải băng xuống rất nhanh hạ gục thủ môn Lewis trong pha đối mặt. Tuy nhiên, như đã nói, khả năng tổ chức phòng ngự của tuyển Việt Nam lại không được cải thiện như mặt trận tấn công. Phút 24: tình huống đáng báo động đầu tiên cho khung thành ĐTVN khi cặp trung vệ Minh Đức - Như Thành "quên" không kèm Khairul trong vòng cấm. Rất may cầu thủ của Singapore không khống chế được được chuyền của đồng đội từ cánh trái. Nếu không chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra với khung thành ĐTVN vì trước mặt Khairul chỉ còn Hồng Sơn.
Nhưng chỉ 2 phút sau thì sự lỏng lẻo trong khâu kèm người của ĐTVN đã phải trả giá. Lần này là từ một pha căng ngang từ cánh trái của Rosman Bin, Duric của Singapore đã đệm bóng cận thành hạ gục Hồng Sơn. 1-1 cho Singapore. Một lần nữa Văn Phong có lỗi khi để cầu thủ của Singapore thoải mái tạt bóng. Dĩ nhiên cặp trung vệ Như Thành-Minh Đức của Việt Nam cũng không làm tròn trách nhiệm khi để lỏng Duric. Đánh mất thế dẫn bàn, tuyển Việt Nam dồn lên tấn công trong khi Singapore lùi về cố thủ.
Trong thế trận đó, chúng ta vẫn tạo ra được 2 tình huống khá nguy hiểm về khung thành thủ môn Lewis ở các phút 42 và 45. Đầu tiên là cú volley vọt xà trong vòng cấm của Phan Thanh Hưng. Tiếp theo là những pha xử lý kỹ thuật của Quang Hải trước khi "sô 13" của ĐTVN có đường chuyền rất đẹp cho đồng đội. Tiếc là cú sút của cầu thủ Việt Nam lại không thắng được thủ môn Singapore dù góc sút khá rộng và cự ly chỉ vào khoảng 9m. 1-1 là tỷ số của 45 phút đầu tiên giữa tuyển VN và Singapore.
Ngay phút đầu tiên của hiệp 2, hàng thủ Việt Nam lại bộc lộ sơ hở chết người khi không chặn được quả tạt của cầu thủ Singapore từ cánh phải vào và cặp trung vệ Như Thành-Minh Đức một lần nữa lại để xổng Duric. Rất may là tiền đạo của Singapore lại dứt điểm vọt xà trong tư thế đối mặt với Hồng Sơn ở cự ly chỉ có 5m.
Đến phút 50, các khán giả trên sân Thống Nhất lặng đi khi Singapore vượt lên dẫn 2-1. Xuất phát từ đường chuyển hỏng lên phía trên của Minh Đức, Wilkinson dẫn bóng vài nhịp rồi sút rất căng. Hồng Sơn đẩy được bóng ra nhưng thủ thành của tuyển Việt Nam đành bất lực sau tình huống sút bồi cận thành của Fazrul Hameed. . Ngay sau khi mắc lỗi, Minh Đức phải rời sân nhường chỗ cho Đình Luật.
Phải đến khi bị dẫn bàn, chúng ta mới lại chơi tích cực trở lại. Nhưng như thường lệ, Singapore lại lùi sâu về sân nhà và đá phòng ngự phản công. Thể hình vượt trội của người Sing đúng là lợi thế không phải bàn cãi trong các tình huống chống bóng bổng và tranh chấp tay đôi nhưng rõ ràng là tuyển Việt Nam cũng đã bộc lộ những hạn chế nội tại của mình. Trong khi Quang Hải, Tấn Tài, Thành Lương làm cho lối chơi tấn công của chúng ta "sáng" lên thì cặp trung vệ Như Thành-Minh Đức cùng hậu vệ trái Văn Phong lại trở thành những điểm "tối" nơi hàng thủ.
Vấn đề của cặp trung vệ Việt Nam là kèm người không tốt, để lỏng mũi nhọn của đối phương (đã thể hiện từ trận thua SV Hàn Quốc và trận này vẫn vậy), chủ quan trong xử lý tình huống nên không ít lần bị mất bóng hay chuyền hỏng. Trước Singapore, Văn Phong để hở cánh trái nhiều lần và một trong số đó đã dẫn tới bàn thua đầu tiên của tuyển Việt Nam.
Trở lại với trận đấu, giữa lúc tuyển Việt Nam tấn công bế tắc trước hàng thủ chơi với số đông và đá khá kín kẽ của Singapore thì Minh Phương được tung vào sân. Ngay lập tức anh để lại dấu ấn với đường chuyền thông minh để Quang Hải thoát xuống mà một lần nữa "số 13" trở thành người hùng của tuyển Việt Nam khi buộc Lewis phạm lỗi và mang về quả penalty được Như Thành sút chính xác ở phút 84. 2-2 cho ĐTVN. Đó cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Cúp VĐ giải bóng đá quốc tế TP.HCM thuộc về Singapore. Đội bóng đến từ "Đảo quốc sư tử" xứng đáng đoạt cúp nhờ chiến thuật thi đấu hợp lý. Với ĐTVN, giải đấu đã khép lại với vị trí thứ 3 cùng nhiều bài học bổ ích để chúng ta rút kinh nghiệm và hoàn thiện mình.
HT