U23 VN thất bại trước Chunnam Dragons: Chưa thuộc bài

21/10/2009 10:08 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Trước một đối thủ mạnh hơn về nhiều mặt, ĐT U23 VN đã không thể làm nên chuyện và buộc phải chấp nhận thất bại với tỷ số 1-2.

Với việc cho ĐT U23 VN xuất trận không phải bằng đội hình mạnh nhất, HLV Calisto không giấu giếm ‎ý tưởng sử dụng cuộc chạm trán với Chunnam Dragons như là bài test để kiểm tra năng lực của các học trò. Tuy nhiên, có vẻ như đây là một bài kiểm tra vượt quá khả năng của ĐT U23 VN, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

Chỉ sau khoảng 10 phút thi đấu thăm dò, Chunnam Dragons đã nắm được thực lực của ĐT U23 VN và đội bóng Hàn Quốc không mất nhiều thời gian để giành quyền làm chủ thế trận. Các cầu thủ Chunnam Dragons thi đấu thoạt nhìn có vẻ ung dung, nhưng luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm rất cao, và có cảm giác như chỉ cần họ tăng tốc là sẽ có bàn thắng.

Trong khi đó, ĐT U23 VN vẫn rất khó khăn để tìm tiếng nói chung giữa các vị trí trên sân, và suốt cả 45 phút thi đấu đầu tiên, các học trò của HLV Calisto chỉ tạo được 2 tình huống tấn công có nét, nhưng một lần Trọng Hoàng sút trượt bóng ở phút thứ 7, và lần còn lại ở phút 30 thì Thanh Bình xử lý‎ quá hiền.


Bàn thắng của Thanh Hưng (28) là điểm son hiếm hoi của ĐT U23 VN.

Ngay trong hiệp một, nhận thấy thực lực của ĐT U23 VN chỉ ở mức độ vừa phải, HLV Park Hang Seo đã lần lượt rút các cầu thủ chủ lực ra nghỉ để dưỡng sức cho K-League 2009, và đến khi hiệp hai bắt đầu, đội hình Chunnam Dragons chỉ gồm toàn các nội binh trên sân.

Trong hoàn cảnh thi đấu mờ nhạt và bị Chunnam Dragons lấy mất thế chủ động, ĐT U23 VN bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số từ một nỗ lực cá nhân tuyệt vời của Thanh Hưng ở phút 47. Nhận bóng từ giữa sân, tiền vệ mang áo số 28 dẫn bóng một mạch tới gần vòng cấm rồi tung ra cú sửa bóng hiểm hóc bằng lòng trong chân phải làm bó tay thủ môn Chunnam Dragons.

Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau, đội khách đã lặp lại thế quân bình với một pha dàn xếp khỏi chê. Từ một quả tạt bên cánh trái, Jung Yoon-Sung dùng ngực hãm bóng trả lại cho Yoo Hong Youl từ ngoài vòng cấm, và cú sút cực nhanh của tiền vệ này đã khiến nỗ lực đổ người của thủ môn Tấn Trường trở nên vô hiệu.

Sau khi có bàn gỡ, Chunnam Dragons thi đấu ung dung trở lại, nhưng hàng thủ của họ bắt người rất chặt, gần như không cho ĐT U23 VN có bất cứ cơ hội nào xâm nhập vòng cấm. Tưởng như trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa 1-1 thì đến phút 85, sau pha đánh đầu dựng cây nêu ngay trong vòng cấm của Long Giang, lại là Jung Yoon-Sung đè mặt hậu vệ phải Hoàng Quảng rồi đánh đầu chuyền bóng cho Kim Min Ho đá nối cận thành ở cự ly rất gần, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách.

Kết quả này không khiến ai cảm thấy bất ngờ, bởi ĐT U23 VN hiện nay vẫn như một công trường còn đang ngổn ngang, và các đội bóng dưới thời HLV Calisto đều có thói quen “nóng máy” chậm và chỉ thực sự vào phom khi ở giai đoạn nước rút. Thế nhưng, qua trận đấu này ít nhiều cũng giúp HLV Calisto phát hiện được những vấn đề đang tồn tại ở ĐT U23 VN để kịp thời sửa chữa trước thềm SEA Games 25.

Bàn thắng: Thanh Hưng 47’; Yong Houl 50’, Min Ho 85’

Đội hình ĐT U23 VN:

Tấn Trường; Hoàng Quảng, Long Giang (Minh Đức 88’), Cao Cường (Đại Đồng 80’), Văn Học; Thái Dương (Anh Tuấn 62’), Thanh Hưng, Trọng Hoàng (Quí Sửu 82’), Tiến Thành (Danh Ngọc 70’), Thành Lương (Mạnh Dũng 53’); Thanh Bình (Đình Tùng 74’).

G.Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm